Gửi tới đảo xa...

Đức Chung

08/06/2009 12:13 GMT+7

Có những bài hát mà mỗi khi vang lên không khỏi làm người nghe bồi hồi, xúc động, lại có những không gian đặc biệt khiến cho tiếng hát càng trở nên sâu lắng. Những ai đã từng có dịp ra thăm quần đảo Trường Sa đều có thể cảm nhận được điều này, bởi đơn giản, khi ấy, theo những chuyến tàu ra thăm đảo, tiếng hát là tiếng lòng, là tình cảm dạt dào của đất liền gửi tới đảo xa...

Sự có mặt của những đội văn nghệ hay văn công của bất cứ đoàn công tác nào ra thăm đảo Trường Sa cũng là đội hình có nhiều đồ nghề lỉnh kỉnh nhất, cũng như bận rộn nhất mỗi khi đến đảo. Cũng dễ hiểu, bởi lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió vốn thiếu thốn, nhất là về mặt tinh thần. Thế nên, dù hành trình trên biển khiến nhiều nghệ sĩ bị say sóng và rất mệt, nhưng cứ đến đảo là họ lại hát hết mình.

‘ Các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hát tặng chiến sĩ qua bộ đàm.

Ca sĩ Đinh Thuỵ Tuyền Linh, Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Đối với những chàng lính đảo, hôm nào có văn công ra thăm là hôm ấy như ngày hội. Trừ các vị trí canh gác, quan sát cảnh giới, còn lại đều tụ về nơi có "sân khấu" để cảm nhận hơi ấm của đất liền qua lời ca, tiếng hát”.

Sự háo hức và nhiệt tình của những người lính đảo càng khiến cho những tiết mục văn nghệ trở nên sôi động và giàu cảm xúc hơn bao giờ. Với những nghệ sĩ này, có lẽ họ sẽ không thể nào quên cảm xúc khi cầm trên tay không phải là micro, mà là bộ đàm để hát cho những người lính đảo mà họ không thể nhìn thấy mặt.

‘ Đọc thư đất liền... Ảnh: giadinhnet

Sóng quá lớn, xuồng không thể lên được thềm lục địa, nên đành phải hát qua bộ đàm trong nước mắt và sự thổn thức. Vượt hàng trăm hải lý ra tới đảo mà vẫn không được gặp mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên trạm. Từ tàu nhìn lên mà thương xé ruột, xé gan. Chỉ có tiếng hát là vẫn quyện đặc tình cảm nồng nàn, da diết từ đất liền ra đảo...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.