Xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung sáng nay như chùng xuống. Hàng nghìn người khắp mọi miền đất nước tập trung trước linh cữu Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã không kìm được sự xúc động khi nghe lời điếu văn như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời mẹ - Bà Mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam - người đã có 9 con ruột, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Cuộc đời của Mẹ là biểu tượng của sự tận hiến, bởi những hy sinh không gì sánh nổi. Nghiêng mình trước linh cữu Mẹ, hậu thế hôm nay tự nhủ lòng phải sống và làm việc, phụng sự đất nước và dân tộc, để không khỏi phụ công ơn trời bể mà suốt cuộc đời Mẹ đã hiến dâng.
Sau Lễ truy điệu, hàng nghìn người đã tiễn đưa linh cữu Mẹ Nguyễn Thị Thứ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn. Lễ tang mẹ Thứ do tỉnh Quảng Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức theo nghi lễ đặc biệt.
Để tưởng nhớ mẹ Thứ, đêm qua (13/12) tại công trường xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (số 7 Duy Tân, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra đêm thơ, nhạc do các văn nghệ sĩ, nhà báo TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và cả nước tổ chức.
Bình luận (0)