Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì con đường bụi mịt mù

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 13:27 GMT+7

VTV.vn - Bụi cuộn lên từng mảng phủ mù mịt mỗi khi có một chiếc xe tải đi qua là nỗi khổ mà khoảng 200 hộ dân sống ven Quốc lộ 1B phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm.

Tấm bạt thường được bà Nguyễn Thị Hạnh (xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) giăng chính giữa cửa nhà để che chắn bụi nhưng mấy hôm nay phải kéo tạm vào cho đỡ tối và nóng nhà. Chăng suốt ngày nắng ngày mưa, những mảng bụi bám dính chặt lên tấm bạt. Chỉ còn 1 lớp cửa kính, dù đóng kín gần như cả ngày nhưng bụi vẫn phủ kín trong nhà. Vừa mới lau hôm trước mà bụi đã dày đặc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, con đường Quang Sơn dẫn vào khu vực khai thác của khoảng chục mỏ đá đã xuống cấp trầm trọng, lượng xe lưu thông quá lớn kéo rất nhiều đất bụi từ con đường này ra thẳng Quốc lộ 1B và bụi đất theo các phương tiện giao thông cuốn đi suốt chiều dài vài cây số là nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm bụi.

Lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ cho biết, chính quyền đã lên dự toán cho 4 phương án cải tạo, nâng cấp đường Quang Sơn. Phương án tốt nhất là nâng cấp thành đường bê tông có chi phí hơn 3,3 tỷ đồng.

Cải tạo lại đường Quang Sơn, dù có thể không giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm bụi nhưng chắc chắn sẽ giảm thiểu phần lớn lượng bụi phát tán từ các mỏ đá ra khu vực dân cư. Người dân tại đây đã đố phóng viên nhận ra được màu của những tấm tôn. Điều này là không thể bởi toàn bộ đã bị bụi phủ kín thành một màu chung của đất bụi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước