Hành trình di chuyển thi thể du khách Anh tử nạn trên Fansipan

Quân Phan-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 21:11 GMT+7

VTV.vn - Vượt trên cả trách nhiệm công việc, những gì mà lực lượng chức năng, người dân Việt Nam đã làm thể hiện tinh thần đồng cảm sâu sắc trước những rủi ro của đồng loại.

“Chỉ cách trụ cáp T4 vài trăm mét, nhưng di chuyển rất khó khăn, phải mất hàng tiếng đồng hồ”. Đó là câu trả lời vội vàng của anh Bùi Đức Dũng, Trưởng phòng An Ninh Công ty Dịch vụ Cáp treo Fansipan Sapa trong quá trình đưa thi thể nạn nhân Aiden Shaw Webb từ sâu trong rừng Hoàng Liên đến trụ cáp công vụ. Bắt đầu từ sáng sớm 10/6, đến trưa đoàn vẫn chưa băng qua được vài trăm mét đấy.

Theo phương án được các lực lượng chức năng thống nhất, thi thể sẽ được đặt lên thiết bị chuyên dụng, tời lên thùng sắt của tuyến cáp công vụ LCS và cáp sẽ đưa thi thể lên Ga Cáp treo tại đỉnh núi Fansipan.

Từ đỉnh núi, thi thể Aiden được vận chuyển bằng cabin công vụ của tuyến cáp treo 3 dây Fansipan xuống chân núi, khép lại nỗ lực 7 ngày đêm tìm kiếm nạn nhân xấu số người Anh.

Mưa và cái lạnh buốt của núi rừng Tây Bắc càng làm cho không khí thêm u ám và nặng nề. Hơn 50 con người đang đồng hành cùng Aiden Shaw vài trăm mét cuối cùng của đường rừng Hoàng Liên này trông phờ phạc và kiệt sức. Cái kết của chàng trai 23 tuổi quá đau lòng cho những ai buộc phải chứng kiến.

Từng học ngành điện ảnh tại thành phố Cambridge, ở Aiden toát lên một vẻ đẹp cường tráng. Những chia sẻ lên trang mạng xã hội cho thấy Aiden sống gần gũi với thiên nhiên, yêu thích những thử thách mạo hiểm. Bức ảnh của Aiden chụp cùng với cô bạn gái học cùng trường vào buổi lễ tốt nghiệp cho cảm giác Aiden hạnh phúc và tương lai đang chờ đón cậu.

Tháng 4, Aiden bắt đầu hành trình xuyên Á của mình: qua Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Theo thông tin trên mạng xã hội, tại Việt Nam, anh đã một mình chinh phục đỉnh núi Liangbiang, như là một sự chuẩn bị cho cuộc chinh phục Nóc nhà Đông Dương cao 3143m. Một mình xuyên qua 42km rừng hay leo núi không thiết bị bảo hộ, đó là những gì người ta biết về Aiden.

2/6, Aiden và bạn gái đến Sapa. Ngày hôm sau, Aiden quyết định một mình khởi hành từ Sín Chải, leo núi chinh phục Fansipan. Hai tin nhắn tiếp theo mà bạn gái Aiden nhận được thông tin cho cô biết, anh đang bị thương và thời tiết rất khắc nghiệt. Tin nhắn cuối cùng vào ngày 4/6 cho biết anh bị thương ở chân và cần sự trợ giúp.

Hoảng loạn, bạn gái của Aiden đã tìm mọi sự trợ giúp. Lực lượng chức năng tại Fansipan sau khi nắm thông tin đã phối hợp cùng với đội An ninh Công ty Fansipan Sapa, lập thành 5 mũi kiếm tìm nạn nhân.

13h30 9/6: Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một thanh gỗ chắn ngang dòng suối trong rừng sâu Hoàng Liên. Lí do từ nạn được giới chức năng xác định là Aiden bị ngã xuống suối và không vượt qua được tai nạn đấy. Nạn nhân chết trước lúc tìm thấy thi thể 3 ngày.

Thiên nhiên, đã không nhân từ.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, hơn 20 cán bộ an ninh của Công ty CP DV Cáp treo Fansipan Sapa đã phối hợp với hàng trăm cán bộ của các lực lượng chức năng UBND huyện Sapa, đội cứu hộ cứu nạn, cơ quan công an. Chó nghiệp vụ đã được sử dụng để truy tìm vết tích của nạn nhân.

Bên cạnh nguồn lực về con người, tuyến cáp treo Fansipan đã đóng vai trò không nhỏ, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào trong rừng sâu cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Cũng như Cáp treo được tính đến trong phương án vận chuyển thi thể nạn nhân xuống núi, giao lại cho những người thân đang tột cùng đau khổ.

Sự việc Aiden Shaw Webb tử nạn không khỏi đặt ra câu hỏi về sự an toàn của chính những phượt thủ khi quyết định chinh phục đỉnh Fansipan. Đặc biệt là với chính sách phát triển du lịch của huyện Sapa, thời gian tới sẽ có nhiều du khách biết đến Fansipan và không ít trong số họ sẽ chọn cho mình cách chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương này bằng chính đôi chân thay vì sử dụng Cáp treo. Cần có những chiến lược phát triển nguồn lực cứu hộ, công tác quản lý an toàn cho du khách cũng cần được phát triển bài bản và nâng tầm quốc tế.

Một số hình ảnh của quá trình di chuyển thi thể Aiden Shaw Webb


Quãng đường chỉ vài trăm mét tuy nhiên công tác di chuyển thi thể du khách Anh gặp rất nhiều khó khăn do địa thế hiểm trở.

Quãng đường chỉ vài trăm mét tuy nhiên công tác di chuyển thi thể du khách Anh gặp rất nhiều khó khăn do địa thế hiểm trở.


Theo phương án được các lực lượng chức năng thống nhất, thi thể sẽ được đặt lên thiết bị chuyên dụng, tời lên thùng sắt của tuyến cáp công vụ LCS và cáp sẽ đưa thi thể lên Ga Cáp treo tại đỉnh núi Fansipan.

Theo phương án được các lực lượng chức năng thống nhất, thi thể sẽ được đặt lên thiết bị chuyên dụng, tời lên thùng sắt của tuyến cáp công vụ LCS và cáp sẽ đưa thi thể lên Ga Cáp treo tại đỉnh núi Fansipan.


Mất rất nhiều thời gian, lực lượng chức năng mới có thể di chuyển được thi thể nạn nhân tới cáp treo.

Mất rất nhiều thời gian, lực lượng chức năng mới có thể di chuyển được thi thể nạn nhân tới cáp treo.


Thi thể du khách người Anh Aiden được di chuyển về bằng cáp treo trên Fansipan.

Thi thể du khách người Anh Aiden được di chuyển về bằng cáp treo trên Fansipan.


Người thân du khách Anh (áo đen) có mặt để nhận lại thi hài.

Người thân du khách Anh (áo đen) có mặt để nhận lại thi hài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước