Những câu chuyện sinh động về tấm gương hiếu học được tập hợp khá đầy đủ trong cuốn “Khổ luyện thành tài”.
Mạnh Kha - một hiền nhân quân tử, một người được coi là thánh nhân trong lịch sử Trung Quốc với rất nhiều quan điểm triết học sâu sắc. Con đường khổ luyện học tập để trở thành hiền nhân của Mạnh Kha cũng có nhiều gian nan, bản thân khi còn nhỏ đã phải rất nỗ lực kiềm chế sự cám dỗ của những trò chơi với bạn bè cùng trang lứa.
Chuyện xưa kể rằng, khi mới đi học, Mạnh Kha rất chú tâm vào việc học tập, từng nét, từng chữ viết rất ngay ngắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, chú bé Tiểu Mạnh Kha cảm thấy học tập thật là vất vả, không thú vị bằng việc chơi đùa vui vẻ ở bên ngoài. Thế là, chú bé bắt đầu trốn học, cùng các bạn đồng trang lứa đi vào khu rừng bên sườn núi để chơi đùa.
Cho đến một hôm, Mạnh Kha trốn học đi chơi về sớm, rồi bị mẹ phát hiện. Mẹ của Mạnh Kha ngay lập tức xé vụn tấm vải mà bà khổ công dệt trong nhiều năm. Bà tức giận mắng Mạnh Kha rằng: Học vấn cũng tương tự như là việc dệt vải, phải tích lũy từng ngày, chuyên cần học tập ngày đêm. Nếu lười biếng mà bỏ dở giữa chừng thì cũng tựa như mảnh vải bị cắt vụn.
Hiểu được sự vất vả và tấm lòng của mẹ, Mạnh Kha đã bỏ được thói ham chơi mà cần cù học tập, bất kể ngày đêm không bao giờ sao nhãng. Cuối cùng, ông đã trở thành một nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc và được người đời biết đến dưới cái tên Mạnh Tử.
Đến đời nhà Thanh có một học giả nổi tiếng tên Chương Học Thành. Khi còn nhỏ, Học Thành vốn là người kém thông minh, thể chất lại suy nhược, yếu ớt. Chung Học Thành rất buồn nhưng không nản lòng mà ngày càng kiên trì học tập. Mỗi khi đọc sách, gặp những đoạn văn hay, ông đều ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ. Khi gặp những vấn đề không thông suốt, đã kịp thời ghi lại rồi sau đó hỏi lại người khác. Về sau, ông trở thành học giả nổi tiếng khắp đất nước.
Đó chỉ là một vài chuyện trong hàng trăm câu chuyện xúc động về những tấm gương hiếu học Trung Hoa. Qua mấy trăm trang sách, chúng ta sẽ còn được biết thêm nhiều giai thoại như Nhạc Phi luyện chữ trên cát, Tống Liêm vượt qua tuyết lạnh tìm thầy, hay Thừa Cung nghe giảng bài quên chăn lợn…
Viết về những nhân vật kinh điển, những câu nói nổi tiếng, những ngạn ngữ mang hàm ý sâu xa, nhưng cuốn sách lại được cụ thể hóa bằng những tình tiết hấp dẫn, câu chuyện sinh động, giọng văn giản dị nên cũng rất dễ đi vào lòng người đọc. Qua những câu chuyện, độc giả đặc biệt là độc giả nhỏ tuổi vừa có thể nâng cao khả năng đọc hiểu, làm phong phú thêm vốn tri thức, rèn luyện khả năng viết văn của bản thân, đồng thời còn có thể bồi dưỡng những tình cảm và tính cách cao đẹp. Cuốn sách sẽ góp phần giúp các em nhỏ tạo nền tảng vững chắc trên bước đường trưởng thành.
Bình luận (0)