Ký ức về tấm bản đồ làm nên chiến thắng 30/4

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 11:27 GMT+7

VTV.vn - Trong ngôi nhà của mình, má Sáu Ngẫu đã đưa tấm bản đồ Đô thành Sài Gòn cho quân giải phóng.

Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc. Biết bao xương máu đã đổ xuống thấm từng tấc đất, biết bao anh hùng chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để có ngày thống nhất, đất nước độc lập, tự do. Góp phần vào chiến thắng lịch sử đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của những người mẹ, người chị. Không chỉ là hậu phương vững chắc, rất nhiều người trong số họ còn đóng vai trò quan trọng trên tiền tuyến.

Câu chuyện sau đây là ký ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Khi đó ông chỉ huy Trung đoàn 27 anh hùng với nhiệm vụ tiến công vào cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn qua Lái Thiêu. Nhờ có sự trợ giúp kịp thời, quý báu của nhân dân miền Nam, đặc biệt là tấm bản đồ của má Sáu Ngẫu mà Trung đoàn của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử trọng đại ngày 30/04.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước