Làng cổ Cự Đà và cơn lốc xây dựng

Nếu ai đã từng đến Cự Đà trước Tết Nguyên đán, nay quay trở lại, chắc không khỏi bàng hoàng. Có phải mùa xây dựng đâu mà xe công nông chạy lắm thế?. Nhà nhà hối hả với việc xây dựng…

Xe ba bánh tràn ngập đường làng.

Ngôi làng Cự Đà nằm trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội từ xa xưa đã nổi tiếng với nghề làm tương và làm miến. Cảnh quan yên bình của một vùng quê thuần nông với hàng chục căn nhà hơn trăm tuổi đã khiến Cự Đà cùng với Đường Lâm được đánh giá là 2 ngôi làng hiếm hoi còn giữ được những nét đặc trưng của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong ít tháng từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Nếu ai đã từng đến Cự Đà trước Tết Nguyên đán, nay quay trở lại, chắc không khỏi bàng hoàng. Có phải mùa xây dựng đâu mà xe công nông chạy lắm thế?! Nhà nhà hối hả với việc xây dựng. Còn nghề làm miến, làm tương truyền thống dẹp sang một bên. Giờ thời gian đâu mà lo mấy việc ấy. Lò nấu bột hay bể quấy và lắng bột chắc cũng đến lúc phải đập bỏ để nhường chỗ cho những căn nhà mới. Không xây dựng ngay bây giờ thì còn chờ đến bao giờ!.

Ông Đinh Mạnh Hiển, làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết: “Nhà nước đền bù ruộng nên một số gia đình chia cho các con, vì thế phải xây dựng để ở. Bảo sao nhà cổ lại phá đi là vì có một cái nhà mà 2, 3 thằng con trai thì phải chia cho các cháu. Và nhân đà có tiền đền bù thì phải xây dựng”.

Không còn đâu những ngõ xóm vốn yên bình. Với số tiền đền bù đất nông nghiệp ở Cự Đà là 650 triệu đồng cho mỗi lao động, thì mỗi hộ ít cũng phải có trên 1 tỉ, và điều đầu tiên người ta nghĩ đến là phải có một chỗ ở đàng hoàng. Những công trình kiến trúc cổ vốn là niềm tự hào của làng, thì nay nằm chờ để các tốp thợ đến đập đi. Bởi chủ nhân của những căn nhà này từ bao năm nay có nhận được gì đâu, ngoài những lời khen suông của khách ghé thăm làng. Chính quyền xã dù có biết, nhưng thực tế cũng không thể làm gì.

Ông Vũ Văn Bằng, Cán bộ văn hóa - xã hội xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) phân bua: “Khó khăn của chúng tôi là chưa có một cơ chế chính sách cụ thể, hướng dẫn của các cấp để chúng tôi có trách nhiệm cũng như cùng với người dân bảo tồn những căn nhà cổ đó”.

Những mái ngói, những căn nhà mang dáng dấp trầm mặc, đầy dấu ấn của thời gian giờ gần như biến mất chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Không biết rồi đây, người ta sẽ tìm những hình ảnh yên bình như thế ở đâu. Bởi làng xưa giờ đã mất bởi sự vô tình.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 200 trên tổng số 400 hộ gia đình ở Cự Đà đang tiến hành xây dựng những căn nhà mới. Cảnh quan kiến trúc đặc trưng của một làng quê đồng bằng Bắc Bộ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cho đến giờ có thể nói, những nỗ lực bảo tồn, trùng tu dù có được triển khai ngay lúc này thì cũng đã quá muộn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.