Vậy nên, một lớp học dạy viết chữ đẹp giữa lòng phố cổ, xem ra cũng là một nét văn hóa thú vị của Thủ đô, nhất là khi người đứng lớp lại mang rất nhiều tâm tư về văn hóa, con người Thăng Long - Hà Nội.
Trước cửa một ngõ nhỏ trên phố Mã Mây sầm uất vào hàng bậc nhất Hà Thành có treo tấm biển giản dị, nhưng cũng khá đặc biệt. Từ năm 2000, lớp học đặc biệt này đã được anh Dương Tuấn mở ra, với mong muốn truyền đạt kỹ năng viết chữ đẹp cho mọi người.
Bản thân từng là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng niềm say mê rèn chữ và mơ ước truyền đạt kỹ năng đến mức nghệ thuật đã giữ anh lại ngôi nhà cổ với các lớp luyện viết chữ đẹp. Anh Tuấn cho rằng, kỹ năng viết chữ đẹp ở Việt Nam xuất phát từ Hà Nội, nơi tập trung các trung tâm giáo dục hàng đầu quốc gia và có bề dày văn hóa lâu đời.
Anh Dương Tuấn, Giáo viên dạy viết chữ đẹp, Số 10 phố Mã Mây (Hà Nội) cho biết: “Cái nghề này do cha truyền con nối, từ đời các cụ. Mới đầu cũng tương đối khó khăn, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của người học, thì giáo trình và giáo án lần lượt ra đời...”.

Luôn tâm niệm: “Nét chữ - nết người”, anh Tuấn đặc biệt chú ý việc rèn chữ cho học sinh nhỏ tuổi. Dáng ngồi thẳng, cách đặt vở ngay ngắn, tỉ mỉ nhưng thong dong khi viết từng chữ cái, tôn trọng không gian học tập của bạn bè, và nỗ lực để tiến bộ không ngừng, đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là tính cách. Đến học viết chữ đẹp có nhiều người lớn, và đặc biệt là có nhiều người làm nghề dạy học.
Chị Nguyễn Đăng Minh Trang, Sinh viên năm 2, Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Em gần hoàn thành khóa học viết chữ cho giáo viên ở đây rồi. Điều học được nhiều nhất là cách sửa bài cho học sinh và viết chữ đẹp. Ở trường cũng có học về cách trình bày bảng, nhưng cách sửa bài cho học sinh thì không nhiều bằng ở đây. Em rất muốn học tiếp vì có rất nhiều cách viết chữ hoa cách điệu mà em mới học được vài cách. Một chữ, thầy có thể viết ra theo rất nhiều kiểu”.
Đã có nhiều người muốn nhân rộng mô hình này lên thành trung tâm hoành tráng hơn, với mục đích kinh doanh, nhưng anh Dương Tuấn đều từ chối.

Anh Dương Tuấn, Giáo viên dạy viết chữ đẹp, Số 10 phố Mã Mây (Hà Nội) khẳng định: “Việc bảo lưu một lớp học trong căn nhà phố cổ này vì tôi muốn hướng đến một giá trị văn hóa hơn là các vấn đề khai thác dịch vụ. Mặc dù bây giờ có rất nhiều máy móc hiện đại có thể in được các mẫu chữ, thậm chí rất đẹp, nhưng bản thân tôi khi dạy cho học sinh, tôi không bao giờ dùng giấy vở mẫu viết sẵn cả. Vì người đến đây học cũng rất muốn thầy thể hiện, viết trực tiếp, đấy cũng chính là điều để mọi người thích thú với việc luyện chữ đẹp. Hiện theo tôi biết, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có các lớp luyện chữ đẹp, các giảng viên ở đó đều đã từng theo học lớp của tôi.
Đi đâu cũng gặp học trò của mình, đó là điều vui nhất. Những cải tiến về khoa học kỹ thuật cũng giúp nhiều cho con người trong việc viết lách. Nhưng ta cứ thử nhìn sang các nước tiên tiến của thế giới như Pháp, Mỹ, Nhật, Anh... vẫn có những dịch vụ viết thư tay rất phát triển, tức là việc viết lách, trong tương lai có thể giảm đi và chỉ mang tính công việc, nhưng rõ ràng, viết tay sẽ được nâng lên một tầm văn hóa. Và tôi nghĩ rằng, công việc của tôi sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”.
Có người đã so sánh anh Tuấn với hình ảnh một ông đồ, và việc rèn chữ như là truyền bá nét văn hóa mang màu xưa cũ của Hà Nội. Nói thế cũng không sai. Nét chữ - nết người, khi mà ngôn ngữ Hà Nội, thể hiện cả trong văn nói lẫn văn viết, đang ngày càng có nhiều điều phải bàn, thì chẳng phải là đáng mừng hay sao, khi mà vẫn có nhiều học viên đang cần mẫn rèn từng nét thanh, nét đậm?.
Bình luận (0)