Nghị lực vượt khó của "thủ khoa giăng câu" Võ Thành Luân

Kim Hải

23/07/2011 12:00 GMT+7

Trong Hội nghị tổng kết năm học 2010 – 2011 của ngành giáo dục đào tạo, Võ Thành Luân - cậu thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự được gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với Thành Luân. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Ít ai biết, cậu thủ khoa nghèo ở vùng sông nước Tháp Mười đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt kết quả học tập đáng tự hào như vậy. Câu chuyện về cậu “Thủ khoa giăng câu”Võ Thành Luân một lần nữa cho thấy: Thành công đích thực chỉ đến với những bạn trẻ có lòng say mê học tập và giàu nghị lực trong cuộc sống.
Từ nhiều năm nay, Võ Thành Luân vẫn không được thảnh thơi như các bạn học sinh ở thành phố trong dịp nghỉ hè. Sáng nào cũng vậy, em dậy sớm, chèo xuồng, vác lưới đi giăng câu, bắt cá. Là con nhà nghèo, nên từ nhỏ, em đã biết vừa học vừa theo cha đi làm đủ các việc…, từ phụ hồ, làm mộc, cày thuê cuốc mướn, đi giăng câu, đến bóc vỏ cây tràm để kiếm kế sinh nhai.
Em Võ Thành Luân ở xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp nói: “Bắt đầu từ khi nghỉ hè lớp 9, em bắt đầu làm việc để phụ ba mẹ rồi em mới đi học. Em thường sắp xếp việc học rồi mới làm công việc này nên nó cũng không ảnh hưởng”.
Ngoài thành tích đỗ thủ khoa với sáu môn thi tốt nghiệp đạt điểm 57.5, Luân là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh, 12 năm liền là học sinh giỏi. Cả chiếc bàn ngồi học cũng là do Luân nhặt từng miếng gỗ về tự tay ghép lại. Tất cả sách học đều mượn từ thư viện của trường. Nhà nghèo, miếng ăn chật vật mỗi ngày, nên Luân chưa từng biết đến học thêm. Ban ngày đi học và đi làm, còn thời gian tối khuya, em dành để tự học.
Em Võ Thành Luân cho biết thêm: “Em cố gắng đọc thật nhiều sách, những cuốn sách trong thư viện, cuốn nào quý là em mượn. Em tranh thủ thời gian ra chơi để đọc sách. Những cuốn mượn được thì em cố gắng mượn để mang về đọc”.
Ba của Luân được bà con gọi là bác Mười “ho”, vì ông mắc bệnh hen suyễn từ lâu, nên sức khỏe rất kém. Bác Mười “ho” nói, dù nghèo đến đâu, bác nhất quyết nuôi cả 3 cậu con trai ăn học nên người. Việc cậu con trai cả học giỏi, và vinh dự được gặp Thủ tướng Chính phủ là một hạnh phúc ngỡ ngàng đối với bác.
Ông Võ Văn Mười, bố của em Võ Thành Luân nói: “Tôi rất hạnh phúc. Dù muốn dù không vẫn phải cho em nó tiếp tục, không phải hoàn cảnh khó khăn như vậy mà tạm ngưng cho cháu thì uổng cho cuộc đời của cháu quá”.
Thầy Võ Huỳnh Vương, giáo viên môn Sinh học, trường PTTH Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp nói: “Điểm nổi bật của Luân là khả năng tự học rất cao. Em không đi học thêm nhưng em thường tự về nhà mày mò làm bài, nếu bài nào khó quá, như môn Sinh chẳng hạn, em lại mang đến trường hỏi các thầy cô. Các môn khác cũng vậy hết”.
Năm nay, Luân thi vào khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; bởi theo em, Công nghệ thông tin sẽ là ngành đi tắt đón đầu.
Con đường tương lai còn dài trước mắt và khó lòng đoán định. Nhưng nếu có lòng quyết tâm, sự say mê tri thức, tình yêu lao động và nghị lực vượt khó vươn lên, thì những cậu học trò nghèo như Luân nhất định sẽ đạt được thành công theo cách của riêng mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.