Tại buổi tưởng niệm 67 năm (Nguôn ảnh:AFP)
Tiếng chuông tưởng niệm đã vang lên vào lúc 11h 2phút giờ địa phương, đúng vào thời khắc quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Nagasaki cách đây 67 năm.
Tham dự lễ tưởng niệm tại Công viên hòa bình Nagasaki có các quan chức chính phủ, hàng trăm trẻ em, những nạn nhân cao tuổi còn sống sót sau thảm họa cùng đại diện của 46 quốc gia trên thế giới.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos cũng tham dự lễ tưởng niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisa Taue đã cảnh báo về những hiểm họa của chiến tranh hạt nhân. Ông cho rằng 19,000 vũ khí hạt nhân vẫn tồn tại trên thế giới, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí còn có những vũ khí có sức công phá mạnh hơn bom hạt nhân đã ném xuống Nagasaki. Ông cũng mong mỏi Nagasaki là thành phố cuối cũng bị vũ khí hạt nhân hủy diệt.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định, Nhật Bản sẽ không bao giờ quên bài học Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cam kết theo đuổi việc xây dựng đất nước với các nguồn năng lượng an toàn.
Đối với nhiều người dân Nhật Bản, lễ tưởng niệm hôm nay đã 1 lần nữa gợi lại những kỷ niệm đau thương mà họ muốn không bao giờ lặp lại
Theo thống kê, số nạn nhân chết do ảnh hưởng của nhiễm xạ tại Nagasaki vẫn đang tăng lên hàng năm. Năm nay, có 3.305 cái tên đã được bổ sung vào danh sách này, đưa tổng số người thiệt mạng lên 158.754 người.
Tin liên quan:
Bình luận (0)