Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng những câu chuyện vẫn hiện hữu khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, bởi có những câu chuyện thật kỳ diệu. Một cuốn nhật ký sau 40 năm lưu lạc nửa vòng trái đất, vừa qua đã được trở về với chủ nhân của nó. Đó là nội dung cuốn sách Nhật ký bằng tranh của họa sĩ Lê Đức Tuấn.
Cuốn sách được ví như một cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm thứ hai, bởi câu chuyện được rơi vào tay một người ở phía bên kia và trở về cũng gần như vậy. Cũng là một cựu binh Mỹ nhặt được, cũng đã có người khuyên anh đừng đốt. Cuốn nhật ký đã được gìn giữ cẩn thận, để hơn 40 năm sau, nó được trở về đúng với chủ nhân.
Những người gìn giữ cuốn nhật ký đã nghĩ rằng, chủ nhân của nó đã hy sinh, và hành trình đi tìm ông cũng thật đặc biệt. Người cựu chiến binh ấy còn sống, và đã bất ngờ, hạnh phúc, vui sướng biết bao khi tìm lại được kỷ vật thời chiến của mình.
Đó là một cuốn nhật ký bằng tranh - một cuốn sổ ký họa dọc đường hành quân của người lính trẻ Lê Đức Tuấn. Thay vì viết nhật ký, Lê Đức Tuấn đã diễn tả suy nghĩ, tâm sự và tình yêu của mình thông qua ngôn ngữ hội họa. Mỗi chặng đường hành quân, mỗi làng quê, mỗi người dân, gương mặt đồng đội, sinh hoạt của người lính đều hiện lên thật sống động qua màu sắc, đường nét. Nét vẽ thể hiện rõ những tình cảm, tâm trạng của Lê Đức Tuấn: Khi mạnh mẽ, lúc mềm mại, u buồn, lúc rạng rỡ hy vọng...
Sự xuất hiện của cuốn nhật ký bằng tranh đã gợi lại cả một thời kỳ hào hùng của dân tộc - những người con không tiếc máu xương hy sinh cho Tổ quốc. Đó là một thế hệ anh hùng. Lê Đức Tuấn ra trận, chỉ mang theo những vật thân thiết những, bên cây súng trường là cuốn sổ tay để ghi chép, ký họa và một tập thơ của Puskin. Xúc động biết bao khi người lính trên đường hành quân ra trận, trước hiểm nguy, thậm chí đối mặt với cái chết cận kề vẫn không hề run sợ, khiếp đảm, mà vẫn lạc quan, yêu cuộc sống và lãng mạn biết chừng nào!
109 bức tranh, được vẽ bằng màu nước, chì than, bút sắt. Những bức ký họa sâu sắc, nhắc thế hệ sau về một thời gian khổ, hy sinh mất mát, và cũng đầy tự hào, hạnh phúc... Ý chí của cả một thế hệ là ở đây. Ai đó đã nói rất hình ảnh: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, hay ký họa Lê Đức Tuấn là hai mảnh sao băng lưu lạc đã được tìm thấy trong dải ngân hà của chiến tranh mà phía Mỹ đã chuyển lại cho chúng ta. Những gì còn lại trong lòng đất nước còn vô vàn, như một biển sao trong dải ngân hà đó... Chúng dạy cho thế hệ sau biết trân trọng và sống xứng đáng với quá khứ, bởi quá khứ vẫn luôn song hành và tồn tại cùng hôm nay...
“Nhật ký bằng tranh” nằm trong tủ sách Tiếp lửa truyền thông - Mãi mãi tuổi 20. Sách do NXB Thanh Niên ấn hành.
Bình luận (0)