Những gia đình giàu lòng yêu nước

Nuôi chứa cán bộ cách mạng ngay trong vòng kìm kẹp của đối phương là một trong những nét đặc thù của cuộc chiến tranh nhân dân...

Chính bằng sự gan dạ, mưu trí, không quản gian khổ, hi sinh để đùm bọc, che chở của quần chúng nhân dân mà lực lượng của ta không ngừng lớn mạnh, liên tiếp giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ở Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khác, quân đội ta đã sống, chiến đấu cho tới ngày giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước với thế trận lòng dân.

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hai trước đây nằm ở một quận nội ô Cần Thơ, nay thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã từng là nơi nuôi chứa hàng chục cán bộ cách mạng qua các thời kỳ. Điều đáng nói, đây cũng là địa bàn nằm trong vòng kìm kẹp, phong tỏa của đối phương. Chính vì vậy để đùm bọc, che chở cho nhiều người trong suốt mấy chục năm từ chống Pháp đến đánh Mỹ mà không bị phát hiện là một kỳ công của gia đình mẹ Võ Thị Hai.

Ông Trần Văn Sáu (Sáu Đen), Con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hai cho biết: “Để đào hầm, mình phải đào ban đêm rồi đổ thật xa. Má tôi đi bán gạo nuôi anh em. Đây là truyền thống gia đình rồi…”

Phải nói rằng, những gia đình nuôi chứa cán bộ trong kháng chiến là những gia đình nghèo nhưng giàu lòng yêu nước. Thường ngày phải buôn gánh bán bưng, làm ruộng mưu sinh, nhưng bà con rất sẵn lòng chia sẻ miếng cơm, manh áo với quân giải phóng, đồng thời chấp nhận hi sinh nếu bị phát giác. Chính những tình cảm quý báu này đã trở thành động lực giúp các cán bộ, chiến sĩ công khai và không công khai hoàn thành nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Huy Phúc (Bé Hùng), Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 824, Biệt động TP.Cần Thơ nhớ lại: “Bà con thương mình lắm. Những người biết mình ở tại đó cũng không hé môi báo cho địch, bảo vệ sự an toàn của mình”.

35 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hiện nay người còn, người mất, những căn hầm bí mật cũ cũng đã được lấp lại. Thế nhưng tấm lòng, sự hi sinh to lớn của những gia đình có công nuôi chứa cán bộ cách mạng qua hai cuộc kháng chiến vẫn còn được nhắc mãi. Đây không chỉ là ký ức đẹp, hào hùng của những thế hệ đi trước, mà còn là bài học lớn cho lớp trẻ hôm nay với tư tưởng “của dân, do dân và vì dân”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.