Khi trong bản nhiều hộ nghèo chỉ muốn "nghèo nữa, nghèo mãi" thì hai vợ chồng chị Poòng Thị Vui (bản Chăn Nuôi, xã Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên) bàn nhau viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Theo anh chị, lúc khó khăn được Nhà nước cho giống, vốn nên giờ đã có tích lũy, con cái ăn học đầy đủ thì còn chờ vào Nhà nước là xấu hổ.
Khi nhận con trâu giống cũng là lúc bà Poòng Thị Xe (bản Cấu, xã Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên) nghĩ đến chuyện không thể nhận thêm gì từ Nhà nước. Gần 20 năm là hộ nghèo, mọi thứ đều được Nhà nước cấp, phát đã giúp bà Xe vượt qua khó khăn, một mình nuôi các con khôn lớn. Khi trâu sắp đẻ lứa thứ hai, bà làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.
Từ một xã có tới 62% hộ nghèo, giờ Chà Nưa chỉ còn 11% nhờ sự chuyển biến rất lớn về nhận thức của người dân. Cả trăm hộ xin ra khỏi "hộ nghèo" chỉ với suy nghĩ đơn giản là nghèo lâu, cái gì cũng phải xin mà không phải mình làm ra là có lỗi với cả bản.
Không phải là hộ nghèo cũng đồng nghĩa là mất "chỗ dựa", ra khỏi danh sách hộ nghèo là "từ bỏ" nhiều hỗ trợ nhưng đã cam kết trước cộng đồng, trước thôn bản thì sẽ không bao giờ tái nghèo như trước mà người vùng cao vốn trọng chữ tín.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!