Tuần qua, Bộ Công an đã xác định rõ danh tính của một nhóm người cải trang theo phong cách Hồi giáo, trùm khăn trắng, cầm theo một vật thể giống như thuốc nổ và ném vào những nơi công cộng ngay giữa thủ đô Hà Nội, để thử nghiệm phản ứng của những người qua đường. Một trò đùa, một hình thức câu like, để khẳng định bản thân hay để kiếm tiền… dù động cơ là gì, sự việc đang để lại những câu hỏi lớn về việc mỗi người phải kiểm soát hành vi của mình như thế nào trên mạng xã hội.
Những người dàn dựng clip giả khủng bố quăng bom là một nhóm gồm 4 thành viên. Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, nhóm này đã tiến hành quay phim, thực hiện kịch bản "đốt bom kiểu khủng bố" ở nơi công cộng. Nhóm còn thuê các "diễn viên" quần chúng vào vai người qua đường hoảng sợ, bỏ chạy với giá 50.000 đồng/người. Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận làm clip chỉ với mục đích câu like, đăng lên YouTube, nhằm thu hút người xem để thu tiền quảng cáo.
Báo Nông thôn Ngày nay cho rằng, việc các cơ quan chức năng Hà Nội triệu tập và điều tra nhóm thực hiện clip "ném bom giả" không chỉ phản ánh thực trạng ngày càng gia tăng những trò đua dại dột, mà còn dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang lao theo những "cuộc chơi ảo", bất chấp hậu quả gây ra cho xã hội.
Cũng có ý kiến cho rằng, việc nhóm này thực hiện là không nên, nhưng cũng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Theo tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Mình, về động cơ, việc thực hiện clip của nhóm thanh niên có thể thấy không nhằm đe dọa an ninh quốc gia hoặc gây rối an ninh kích động bạo lực. Còn về hậu quả, cũng chưa xảy ra thiệt hại về tinh thần hay vật chất cho người khác vì những người hoảng sợ bỏ chạy trong clip cũng được nhóm này thuê làm "diễn viên" để quay phim, hay nói một cách khác là chưa có yếu tố gây hậu quả nghiêm trọng
Tuy nhiên, sự việc này nếu không được cảnh tỉnh đúng mức sẽ để lại những hậu quả khó lường, như nhiều tờ báo muốn nói ở đây là biểu hiện của một thực trạng trên mạng xã hội hiện nay, khi danh tính mỗi người được ẩn dưới tên của những tài khoản. Đó là điều kiện để không ít người dễ dàng từ bỏ ý thức, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và với luật pháp.
Tờ Đại Đoàn Kết nhắc tới một sự việc khác mới đây cũng khiến người ta phải suy ngẫm về những hậu quả của sự vô trách nhiệm trong cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Đó là một người dùng Facebook đã đăng bức ảnh một người đàn ông ôm ấp một phụ nữ, với dòng bình phẩm: "Người ta gọi đây là những tên dâm quan, đây là hình ảnh 1 trong 21 cô giáo được Chủ tịch xã Hồng Lĩnh và Phòng Giáo dục thị xã điều đi tiếp khách". Nhưng cuối cùng đó lại là một bức ảnh ở nước ngoài chứ không phải quan chức Hà Tĩnh.
Rõ ràng, những hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, ngụy tạo, dù vô tình hay cố ý cũng đang gây hoang mang cho xã hội, ảnh hướng tới niềm tin của người dân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Bình luận (0)