Nữ sinh lớp 8 bị tát hội đồng: "Các bạn đánh, đe dọa nếu khai sẽ lột đồ em"

Lệ Quyên (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 16:02 GMT+7

VTV.vn - 4 ngày sau khi bị tát hội đồng, em U.T (nữ sinh lớp 8, trường THCS Tam Bố, xã Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Có mặt tại nhà U.T ở Di Linh, Lâm Đồng, phóng viên VTV24 được người thân của em cho xem kết quả chẩn đoán chấn thương sau khi em được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tai mũi họng trên địa bàn. Theo kết quả chẩn đoán, U.T bị "thủng màng nhĩ bên trái" sau khi bị đánh hội đồng vào chiều 21/3.

U.T cho biết, chiều 21/3, em được bạn H. rủ ra sân bóng đá mini gần trường để "nói chuyện". Tại đây, U.T bị hai người chị học khác trường và H. dùng tay đánh và tát vào đầu, mặt.

Nữ sinh lớp 8 bị tát hội đồng: Các bạn đánh, đe dọa nếu khai sẽ lột đồ em - Ảnh 1.

Người nhà lăn trứng để giảm bầm tím cho em U.T

"Chị áo đen là người đánh em đầu tiên, hai cái liên tiếp vào đầu. Chị đánh xong còn xoa đầu em nói xin lỗi vì chị được H. nhờ đánh giùm. Sau đó, H. tát em liên tiếp mấy cái và tiếp theo là một chị khác cũng đánh em mấy cái nữa".

U.T cho biết, em thấy choáng vì bị đánh liên tiếp vào đầu nhưng không dám chống cự vì nhóm bạn bè xung quanh của các nữ sinh đánh em có mang theo gậy gộc, dao để đe dọa.

"Mọi người xung quanh thấy em bị đánh nhưng vẫn cổ vũ "đánh nữa đi, đánh nữa đi". Lúc bị đánh em còn nghe có giọng nói nói là "tát má bên kia cho nó đều luôn, chứ làm gì mà tát một bên không vậy?", U.T nhớ lại.

Mẹ U.T cho biết, chỉ biết đến sự việc qua lời kể của người khác chứ con gái đi học về không dám nói với gia đình.

"Các chị đánh xong còn đi mua nước đá xoa mặt cho em. Chị bảo xoa đi cho mặt bớt tím để về nhà không ai biết. Các chị dọa nếu kể cho bố mẹ sẽ không bỏ qua, sẽ lột đồ em trước mặt mọi người", U.T kể lại với phóng viên.

Nữ sinh lớp 8 bị tát hội đồng: Các bạn đánh, đe dọa nếu khai sẽ lột đồ em - Ảnh 2.

Kết quả nội soi của em U.T

Nguyên nhân của vụ đánh hội đồng bước đầu được xác định là do U.T bị "trả thù" vì làm chứng cho một vụ đánh nhau khác của nhóm H.

Ông K.V.L, bác ruột của nữ sinh bị đánh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông đã chở cháu gái đến nhà cô giáo chủ nhiệm để trình bày sự việc. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm của U.T cho biết việc đánh nhau xảy ra ngoài giờ học và bên ngoài trường nên nhà trường không chịu trách nhiệm.

"Gia đình chúng tôi không đồng ý với cách xử lý của nhà trường. Khi xảy ra sự việc, thay vì hỏi thăm cháu gái tôi tình hình sức khỏe thế nào thì nhà trường lại đi tìm cách xóa clip quay lại cảnh đánh hội đồng được chia sẻ trên mạng xã hội", ông L. bức xúc.

Ông L. nói thêm, gia đình ông đã hai lần liên hệ với bố mẹ em H. để nói chuyện nhưng không thành.

"Họ có thái độ bất hợp tác, bênh con và còn thách thức gia đình tôi là nếu muốn thì thưa lên công an cũng được hoặc thích giải quyết theo kiểu giang hồ cũng được", ông L. nói.

Video em U.T bị tát hội đồng

Hiện, gia đình nữ sinh U.T cho biết đã gửi đơn trình báo đến chính quyền xã và trước mắt vẫn để cho em U.T đến trường trong sự giám sát của gia đình.

"Nếu tình hình cháu gái tôi vẫn còn bị dọa đánh thì gia đình buộc phải cho cháu nghỉ học chứ cũng không thể cứ hàng ngày theo cháu từng tí một. Tôi thà cho cháu nghỉ học chứ gia đình không muốn mất con", ông L. khẳng định.

Còn U.T, dù đã 4 ngày sau khi sự việc xảy ra, em cho biết vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh mình bị các bạn đánh hội đồng.

"Giờ em không dám đi học, em sợ đi học mấy bạn đó đánh với sỉ nhục em nữa", U.T nói trong nước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước