Người dân Israel và Palestine tuần hành vì một Nhà nước Palestine độc lập (Ảnh: Reuters)
Một cuộc chiến kéo dài hơn 60 năm. Hàng trăm ngàn người của cả hai bên đã ngã xuống. 850.000 người đã bị cầm tù. Đạn dược, súng ống đã rải khắp dải đất hẹp Gaza...
Có 5 nhà báo Việt Nam đã đặt chân tới Palestine đã cảm nhận và ghi lại nỗi khát khao ấy trong bộ phim ký sự dài 23 phút cùng 1 cuốn sách mang tên “Palestine sau những bức tường chiếm đóng”. Một bức tranh sống động hơn và con người hơn về vùng đất Palestine.
Chóp tròn màu vàng của nhà thờ Hồi giáo là biểu tượng dễ nhận ra nhất của Jerusalem. Nó hiển hiện trên mọi ngóc ngách Bờ Tây. Người Palestine vẫn luôn coi Đông Jerusalem là thủ đô của mình, ít nhất cũng ở trong địa hạt tinh thần. Họ vẽ chóp tròn trên lưng của những bức tường của Israel và trên lưng của những bức tường gạch của chính mình.
Nhà báo Mỹ Hạnh, báo Quân đội Nhân dân cho biết: "Tôi thấy có một điều đặc biệt là những người dân Palestine đều khát khao hòa bình, từ những cậu thanh niên 15, 16, 17 tuổi đã từng tham gia những phong trào đòi độc lập. Tôi cũng thấy cả những người Israel, mặc dù là những người Israel, họ cũng tham gia biểu tình để ủng hộ người Palestine độc lập, bày tỏ sự thông cảm, đoàn kết với cả Palestine".
Cuộc hành trình không dễ dàng, có những lúc tưởng như không đến được Palestine, nhưng bù lại, các nhà báo cũng nhận được một món quà vô giá, đó là tình cảm nồng hậu và niềm tin người Palestine dành cho nhân dân Việt Nam.
Ông Samara, một người Palestine nói: "Các bạn có biết rằng chúng tôi đã kỷ niệm chiến thắng năm 1975 của Việt Nam ở trong tù không? Trong tù có nhiều nhóm chính trị khác nhau của Palestine, nhưng chúng tôi đều thống nhất rằng: Tới giờ quản ngục cho uống trà, chúng tôi đồng thanh hát bài “Quê hương tôi” từ các phòng giam khác nhau, hát xong tất cả đều hô to: “Việt Nam độc lập dân chủ thống nhất muôn năm”. Sau đó chúng tôi uống trà trong niềm vui vô bờ bến".
Trả lời thắc mắc của phóng viên trong cuộc họp báo, ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam đã giải thích: "Tình cảm của người Palestine đối với Việt Nam đã có từ lâu rồi. Những thành tựu mà đất nước Việt Nam đã được trong bảo vệ và xây dựng đất nước giàu mạnh luôn luôn là niềm cổ vũ đặc biệt cho nhân dân Palestine, để tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào mai sau, nhân dân Palestine sẽ có một Tổ quốc, có một nhà nước độc lập".
Ngài Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng các tác phẩm của các nhà báo sẽ góp phần giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn bởi đây là những mô tả chân thực và sống động cuộc sống của người dân Palestine phía sau những bức tường chiếm đóng, cũng như tình cảm đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Palestine.
Máu đã đủ, người chết đã đủ, người dân nơi đây, bây giờ cần có hòa bình...
Bình luận (0)