Quảng Ngãi: Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần sau lễ đâm trâu

Đỗ Vinh - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/04/2016 11:40 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, không ít chủ nhà sau lễ đâm trâu đối mặt với nợ nần, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Huyện Sơn Tây là 1 trong 30 huyện nghèo nhất nước. Vừa thoát nghèo nhờ nuôi được heo và trâu, gia đình ông Đinh Văn Nhíu (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) lại chuẩn bị lễ đâm trâu. Để đãi khách và tổ chức lễ cúng, ngoài con trâu trị giá 40 triệu đồng, gia đình ông còn giết thịt 9 con heo, 20 con gà. Dù tốn cả trăm cả triệu đồng nhưng gia đình ông Nhíu chấp nhận hiến tế trâu chỉ vì vợ ông thường đau ốm.


Ông Đinh Văn Nhíu (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi)

Ông Đinh Văn Nhíu (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi)

Trung bình một lễ đâm trâu được tổ chức 10 ngày liên tục và tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi năm, tổng thu nhập gia đình ông Nhíu chừng 20 triệu đồng. Từ cán bộ xã đến dân làng đều tham dự đông đủ. Hàng trăm ché rượu cần, hơn 1.000 lít rượu trắng phục vụ cho cả ngàn thực khách ăn uống suốt ngày đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước