PGS.TS Nguyễn Lân Cường cùng các cộng sự. Ảnh: CAND
Cuốn sách mang đến cho người đọc những thông tin có giá trị về thiền táng hiện mới chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc. Những bí mật cùng bao điều kỳ diệu tâm linh về nhục thân của các vị thiền sư luôn là sự quan tâm của mọi người. Di hài nhục thân các thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu và thiền sư Như Trí ở chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh) được coi là những dấu ấn tâm linh và di sản văn hóa đặc biệt trong lòng dân tộc.
Lần đầu tiên, những bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư sẽ được PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng Thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam “bật mí” từ những công trình nghiên cứu về khoa học nhân chủng mà ông đã cùng các nhà khoa học tu bổ và bảo quản nhục thân 3 vị thiền sư nói trên trong suốt hơn 20 năm qua.
Dưới ánh sáng của khoa học, lần đầu tiên, PGS.TS Nguyễn Lân Cường lý giải được vì sao thiền sư Vũ Khắc Trường có cánh tay quá dài so với tỉ lệ của cơ thể, xác định các chứng tích về tư thế ngồi của thiền sư khi viên tịch là sự chủ động sắp đặt…
Truyền thuyết kể lại rằng, xưa kia, làng Gia Phúc có hai ông, một chú, một cháu, từ bé đến cuối đời chỉ ăn rau. Lớn lên một chút thì vào chùa Đậu tu hành. Vậy nên, nhân dân quanh vùng thường gọi thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường là “nhà sư Rau”. Cả đời hai ông chỉ ăn một bữa cơm rau vào chính Ngọ, rồi lại ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ siêu độ cho nhân gian.
Theo truyền thuyết, người cháu của thiền sư Vũ Khắc Minh là Vũ Khắc Trường cũng vào am gõ mõ tụng kinh và hóa như vậy. Câu chuyện về hai vị thiền sư viên tịch trong tư thế ngồi thiền tồn tại như một truyền thuyết lưu truyền trong dân gian... Và cũng là một trong những câu chuyện được PGS.TS Nguyễn Lân Cường kể lại trong cuốn sách này.
Những câu chuyện được kể trong cuốn sách thực sự lôi cuốn độc giả không chỉ bởi yếu tố tâm linh, mà còn có những thông tin khoa học đầy thuyết phục. Sách do Nhà Xuất bản Thế giới ấn hành.
Bình luận (0)