"Cậu Cò" chữa bệnh cùng với hai "đệ tử" dìu hai bên.
Mỗi ngày, hàng trăm người tìm về Thái Nguyên chữa bệnh, chủ yếu là từ các tỉnh xa. Họ truyền tai nhau về khả năng chữa bách bệnh của bà Phú và gán cho bà cái danh “Thần y phố Cò”.
Một buổi khám chữa bệnh của “Thần y phố Cò” - pháp danh “cậu cò”… Dưới sân gạch, hàng chục người đủ các lứa tuổi, nằm thành hàng ngang để được “cậu” chữa bệnh bằng cách giẫm đạp và truyền năng lượng lên người. Họ được “giẫm, đạp” theo từng mẻ, mỗi mẻ kéo dài chừng 30 phút với cách thức lặp lại như nhau.
Chữa bệnh khiếm thị, “cậu” chỉ cần thổi vào mắt, còn bệnh tâm thần, “cậu” chỉ cần áp tay lên đầu và xoa bóp… Xung quanh, đám đông người đang nóng lòng chờ đến lượt. Trong số này, có không ít cặp vợ chồng đến chữa bệnh hiếm muộn.
Chị Dương Thị Thư, Người đến chữa bệnh cho biết: “Cô truyền năng lượng bằng tay và chân. Ví dụ tắc buồng trứng thì truyền vào buồng trứng, hoặc tinh trùng yếu thì truyền năng lượng vào bụng”.
Tìm đến đây gồm đủ loại bệnh nhân, nhưng đa phần là bệnh nan y, trong đó có ung thư và HIV/AIDS. Cách chữa trị thì như nhau: giẫm - đạp hoặc áp bàn tay lên chỗ đau. Phí chữa bệnh là tùy tâm, nhưng hiệu quả điều trị thì lại phụ thuộc vào độ “thành tâm”. Người bệnh chỉ phải mua tại chỗ khăn mặt để vệ sinh chỗ đau và nước đóng chai để uống sau khi “cậu” đã truyền năng lượng vào với giá cao hơn nhiều so với thị trường.
Theo ông Nguyễn Quyết, phường Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên: “Mỗi ngày có khoảng 500 lượt người đến chữa bệnh, có khi lên đến cả nghìn người. Cô cho ngủ nhà nào được nhà đấy, đối tượng bị HIV không ai cho ngủ trọ, nhưng tôi cho ngủ, cả những bệnh nhân ung thư nữa. Nhưng chỉ sau 1 thời gian là họ phải bỏ về chứ không thể khỏi bệnh”.
Tháng 6/2009, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản đồng ý cho Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nghiên cứu khả năng chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú, theo đó việc khảo cứu được tiến hành tại sân nhà bà Phú tới tháng 8/2011. Quy chế khảo cứu còn quy định: Không được cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông. Theo các chuyên gia Bộ Y tế, quy trình cho phép và thiết kế Đề tài nghiên cứu này đều không đúng với quy định hiện hành.
GS-TS Trương Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo (Bộ Y tế): “Bất cứ một nghiên cứu nào đụng chạm đến cơ thể con người đều phải thông qua Hội đồng khoa học thì mới được làm, trong đó có xem xét vấn đề về khoa học và vấn đề đạo đức nghiên cứu. Ở đây, đề tài này chưa thể hiện rõ ý đó và trong thiết kế nghiên cứu này cũng chưa được. Nghiên cứu chữa bệnh thì phải tiến hành tại 1 cơ sở khám chữa bệnh, chứ rải chiếu ra mà khám chữa bệnh ngay tại sân thì quả thật, chỉ trừ khi người ta đi tầm quất!”.
Theo Quy chế khảo cứu, “Thần y phố Cò” được tiếp nhận mỗi ngày không quá 100 bệnh nhân. Các chuyên gia Bộ Y tế cho biết, số lượng này là vượt xa mức cần thiết và nếu khảo cứu cũng chỉ cần vài tháng là đủ để kết luận. Trong khi trên thực tế, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tiến hành việc này từ năm 2006. Hằng ngày, tại đây, hàng trăm người vẫn chen chúc tìm đến theo lời đồn thổi. Chính quyền không thể “can thiệp”, bởi họ tự tìm đến chứ không hề bị ai ép buộc.
Bình luận (0)