Tấm lòng cao cả của bà giáo đến từ nước Nga

Nhật Linh (Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 06:00 GMT+7

60 năm sau ngày đón 100 “hạt giống đỏ” - những thanh thiếu niên Việt Nam đầu tiên sang Liên Xô học tập, cô giáo trẻ Sofia khi đó - giờ đã ở tuổi 90.

Trong suốt cuộc đời dạy học của mình, bà Sofia đã dạy tiếng Nga cho sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đối với bà, ký ức đáng nhớ nhất cho đến ngày hôm nay vẫn là về những chàng trai, cô gái Việt Nam của những năm 1954-1956 và của cả quãng thời gian sau đó.

60 năm qua, với hàng trăm sinh viên Việt Nam, bà giáo Sofia vẫn nhớ rõ tên tuổi những học trò, vẫn đau đáu thông tin ai còn, ai mất. Bà trìu mến nhắc những cái tên đã trở nên thân thuộc với bà như: Vũ Khoan, Thuý Toàn, Vũ Thế Khôi, Nguyễn Tuyết Minh… Bà Sofia trân trọng từng kỷ vật bà mang về từ Việt Nam trong hai chuyến thăm vào năm 2007 và 2010.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước