Tan cửa nát nhà, mất cả mạng người vì tín dụng đen

Duy Ly - Uyên Phương - Thanh Bình (VTV9)-Thứ ba, ngày 23/04/2019 08:53 GMT+7

VTV.vn - Cho vay nặng lãi hay tín dụng đen không còn là chuyện lạ. Hoạt động này không chỉ diễn ra rầm rộ ở các đô thị lớn mà đã và đang tràn về các làng quê nghèo.

Hai năm trước, vợ anh Lê Tấn Sinh, ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã vay tiền của một phụ nữ có tên thường gọi là Bé Tư với số tiền gần 3 triệu đồng, lãi suất cho vay là 30.000 đồng/ngày. Nếu tính tiền lãi trong 2 năm qua, đến nay số lãi đã là hơn 20 triệu đồng. Đêm 23/8/2018, vợ chồng Bé Tư đã đến nhà gặp vợ anh Sinh để đòi tiền lãi. Giữa hai bên xảy ra cự cãi và hành hung, anh Sinh bị mù lòa vĩnh viễn một mắt, mắt còn lại đang bị di chứng nặng.

Bất hạnh hơn cả gia đình anh Sinh là gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở cách đó không xa. Khoản lãi vay "cắt cổ" khiến chị không có khả năng trả nợ, chị bị các đối tượng "đàn anh, đàn chị" trong giới xã hội đen tìm đến đe dọa xẻo tai, lấy mắt. Quá hoảng loạn, chị đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.

Nhiều người dân tại tỉnh Bình Thuận cho biết, họ cần vốn làm ăn nhưng không thể tiếp cận vốn ngân hàng, trong khi tín dụng đen chỉ cần alô là có tiền ngay, dẫn đến bao thảm cảnh chỉ vì tín dụng đen. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người dân ký vào tờ giấy vay nặng lãi, nhưng một phần lớn trong đó là cánh cửa ngân hàng chính sách xã hội vẫn còn quá hẹp. Các nguồn vay chính thống dành cho những hộ nghèo vay vốn làm ăn vẫn đang bị khóa, đây chính là cơ hội để tình trạng cho vay nặng lãi hoành hành.


Chiêu trò chiêu dụ vay tín dụng đen Chiêu trò chiêu dụ vay tín dụng đen Mở rộng tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen Mở rộng tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen Liên tục triệt phá các nhóm tín dụng đen tại Đăk Nông Liên tục triệt phá các nhóm tín dụng đen tại Đăk Nông


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước