Tìm lại loài cây Báng thất truyền 100 năm

Có rất nhiều những loài cây quý đã biến mất mà chúng ta không bao giờ có thể khôi phục để trồng lại. Thế nhưng, ở Bắc Ninh, một quân nhân đã dành hàng chục năm lặn lội để đi tìm lại được giống cây quí đã bị mất tích đã hơn 100 năm nay. Giống cây đó có tên cây Báng.

Cây Báng cổ thụ ở K9 - Khu tưởng niệm Bác Hồ (Ảnh: tuoitre.vn)
Đền Đô - nơi thờ 8 vị Hoàng đế triều Lý là một địa chỉ văn hóa, lịch sử tự hào nhất của người dân Đình Bảng. Nhiều huyền tích đã gắn bó với ngôi đền này trong đó có cả câu chuyện về một rừng Báng nghìn năm tuổi đã từng tỏa bóng xuống ngôi đền như được mô tả trong câu ca dao: “Bao giờ rừng Báng hết cây, Tào Khê hết nước thì Tây lại về”.
Ông Nguyễn Đức Thìn - Ban quản lí Đền Đô cho biết: “Các cụ kể lại mỗi khi về thăm quê thì các đức vua thường đến Thái Miếu và sau đó đi xe Tam Mã trong rừng Báng. Nhưng vì rừng Báng đã bị phá hết cây từ năm đầu thể kỷ 20 nên tôi chưa nhìn thấy cây Báng bao giờ và cũng đã cố gắng đi tìm lịch sử nhưng chưa thấy”.
Đã hơn 100 năm kể từ khi cây Báng cuối cùng bị chặt hạ để phục vụ lợi ích cho người dân làng Đình Bảng thì không ai còn nhớ được dáng hình của loài cây gắn với tên đất Kẻ Báng xưa kia.
Dấu tích của Rừng Báng giờ chỉ còn lưu lại trong một vài tấm bản đồ cổ. Nhưng chỉ dựa vào những chứng tích ít ỏi đó mà có một người con của làng Đình Bảng đã quyết tâm tìm lại loài cây của truyền thuyết

‘ Đền Đô - nơi được trồng 25 cây Báng (Ảnh: giadinh.net)

Ông Lê Quang Bắc - Đình Bảng, Bắc Ninh nói: “Không ai biết cây Báng là cây nào, chỉ người già đã nói lại là cây Báng cao 15 - 20m, thân thẳng rất đẹp, lá to như lá bàng. Sách vở cũng không có cây nào gọi là cây Báng”.
Từ năm 2006, ông Bắc đã cùng những người bạn đi tìm và xác minh trên khắp đất nước để tìm tung tích của cây Báng truyền thuyết bởi tìm được 1 cây trong số hàng nghìn giống cây trên đất nước Việt Nam là cả một chặng đường dài và đầy khó khăn. Và mùa xuân này, sau hơn 100 năm biến mất, 60 cây báng đã về đến làng Đình Bảng. Huyền tích giờ đã thành sự thật.
Em Nguyễn Thị Thùy Linh – Đình Bảng, Bắc Ninh vui mừng nói: “Em cảm thấy rất vui vì bây giờ nhìn thấy cây Báng như nhìn thấy lại các vua Lý!”.
Theo ông Lê Quang Bắc, mong muốn của ông cũng như những người dân nơi đây là phục dựng lại được danh thắng bậc nhất của Kinh Bắc lúc bấy giờ. Ông trăn trở làm sao trồng được rừng Báng để biến rừng Báng này thành công viên lịch sử văn hóa, tâm linh và sinh thái để cho thế hệ sau được hưởng thụ một môi trường trong sạch gắn liền với tâm linh lịch sử của quê hương.

Những cây Báng non giờ vẫn đang trong giai đoạn bén rễ, chờ ngày trổ lộc. Có lẽ phải mất hàng chục năm nữa những cây Báng này mới đạt được tầm vóc của rừng Báng cổ thụ xưa kia. Thế nhưng, thế hệ con cháu của Đình Bảng đã biết được dáng hình loài cây quê hương. Và quan trọng hơn là bài học: có những huyền tích biến mất do con người thì cũng có thể sống lại nhờ chính tấm lòng của con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.