Hành trình tìm lại các mộ liệt sĩ đã, đang và sẽ còn được tiếp tục trong nhiều năm nữa... (Ảnh: Báo điện tử Tin tức)
Trong hành trình tìm kiếm mộ liệt sỹ của biết bao gia đình trong nhiều năm qua, có những người đã thành công, nhưng không ít người vẫn chưa thể kết thúc được hành trình đó. Và có lẽ họ không sẽ không dừng lại hành trình của mình khi họ còn sức lực.
Dễ thấy được điều này ở Trung tâm Marin – một đơn vị lưu trữ hơn 800.000 dữ liệu về các liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình kiếm tìm mộ liệt sĩ hoàn toàn miễn phí. Ở nơi này, dường như ngày nào cũng có những câu chuyện đặc biệt.
Và hôm nay, ông Thụ là một vị khách đặc biệt như thế. Ông đến nhờ trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ của hai người: Một là của anh trai vợ ông, một là của người bạn cùng quê.
Đi tìm kiếm hài cốt của hai người thân, trên tay ông Thụ chỉ có giấy báo tử của một người, người liệt sĩ còn lại đã bị thất lạc giấy tờ. Chỉ vẻn vẹn một tờ giấy báo tử mà ông Thụ đi tìm kiếm hai người thân đã hơn 20 năm nay và chưa khi nào ông ngừng ý định tìm kiếm. Người đàn ông gần 80 tuổi này vẫn khăng khăng, “chỉ khi nào tìm được thì tôi mới an lòng”.
Thông thường, việc tìm kiếm liệt sĩ với các gia đình nếu để kéo dài quá lâu thì càng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng, quá trình tìm kiếm lại không thể làm tắt một bước nào được. Chính vì thế, điều đầu tiên mà các tình nguyện viên tư vấn cho các gia đình là phải chuẩn bị tâm lý kiên nhẫn…
Một điểm chung của các gia đình khi đến đây là họ luôn sẵn sàng làm mọi việc, ngay cả việc dò tìm một cái tên trong hàng nghìn cái tên được viết tay rất khó đọc hay phải mất cả ngày ngồi đọc những cuốn sách cũ...
May mắn hơn ông Thụ, sau bao nhiêu gian nan vất vả, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều cựu chiến binh, anh Tô Văn Dần ở Đống Đa đã tìm kiếm thành công, đưa được hài cốt bố và di cốt đồng đội về an nghỉ tại quê nhà.
Với tình thương yêu, tấm lòng tri ân, đến nay đã có 900.000 các liệt sỹ được yên nghỉ trong các nghĩa trang liệt sỹ, nhưng vẫn còn gần 200.000 các anh hùng liệt sỹ khác mà tên tuổi đã hòa lẫn với đất đá, cỏ cây. Niềm hy vọng khắc khoải và các cuộc tìm kiếm các anh, các chị vẫn tiếp tục hàng ngày, hàng giờ trên mọi miền Tổ quốc.
Bình luận (0)