Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho những người có công với cách mạng

Quang Đông, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ.

Bà Vũ Thị Vượng gần 90 tuổi, con gái nguyên Bộ trưởng Bộ Thương binh Vũ Đình Tụng (1946 - 1958) không kìm được xúc động mỗi khi nhắc đến lá thư thăm hỏi của Bác Hồ đã gửi cho bố mình khi biết anh trai của bà là chiến sỹ đội cảm tử quân Vũ Chí Thành hy sinh trong lúc diệt trừ viên sỹ quan Pháp gian ác đầu năm 1947. Là bác sỹ nhưng không thể cứu con, trong lúc đau đớn tột cùng, lá thư của Bác đã trở thành nguồn động viên lớn lao với gia đình bác sỹ Vũ Đình Tụng.

Bức thư của Bác Hồ được gia đình bác sỹ Vũ Đình Tụng gìn giữ và nâng niu như bảo vật giờ đã được gia đình trao tặng lại bảo tàng Hồ Chí Minh. Chỉ một trang đánh máy, nhưng sự yêu thương là vô bờ bến. Trong thư, Người đã nhắc và coi "tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của mình", và "mất một người là đứt một đoạn ruột"…

Hơn 20 tài liệu bản thảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về thương binh liệt sỹ hay về công tác đền ơn đáp nghĩa được lưu giữ ở bảo tàng này cũng luôn khẳng định sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt. Trong bản Di chúc Người viết trước lúc đi xa dường như là sự tổng kết cho những gì Người đã và luôn dành cho những người con Việt Nam đã hy sinh, mất mát vì sự nghiệp cách mạng.

Dấu ấn Bác Hồ trên quê hương Đại Phong (Quảng Bình) Dấu ấn Bác Hồ trên quê hương Đại Phong (Quảng Bình)

VTV.vn - Liên tục trong nhiều năm qua, Hợp tác xã Đại Phong đã trở thành ngọn cờ đầu ở nhiều tỉnh thành miền Trung, xứng đáng là địa phương được Bác Hồ khen tặng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước