Nhân vật trung tâm của Tình đầu hay tình cuối là Georgia, một ngôi sao phim truyền hình được yêu mến ở Hollywood. Tên tuổi của cô gắn liền với một series phim truyền hình hài ăn khách kéo dài tới 8 năm, trước khi buộc phải dừng hẳn vì lối sống buông thả và... clip sex của một thành viên trong đoàn.
Kẻ đó chính là Bram, một "thiên thần trụy lạc tuyệt đẹp", người vào vai thanh mai trúc mã với cô trong seris phim và cũng là người cô đã từng yêu bằng những cảm xúc non nớt đầu đời.
Chia tay loạt phim truyền hình làm nên tên tuổi, bước sang tuổi ba mươi, Georgia cùng một lúc phải đối mặt với hàng loạt những thất bại và rắc rối trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Sự nghiệp diễn xuất của cô xuống cấp thảm hại, ông bố góa bụa luôn khiến cô phát điên khi cứ bắt cô diễn những vai mà cô căm ghét, còn truyền thông lại biến cô thành mục tiêu châm biếm. Và sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm khi người chồng mà cô luôn tìm mọi cách chiều lòng lại bỏ rơi cô để chạy theo nữ ngôi sao hàng đầu.
 ‘ Nhiều người cho rằng, câu chuyện chính là biến thể của chuyện tình tay ba giữa Aniston - Brad Pitt - Angelina Jolie |
|
Trong tột cùng tuyệt vọng, định mệnh đã khiến Georgia gặp lại Bram, kẻ mà cô căm ghét đến tận đáy tâm can năm xưa. Sau một cơn say, hai con người đều muốn thay đổi thực tại, đã có hợp đồng hôn ước không mong đợi. Nhưng cả Georgia và Bram đều chấp nhận tình trạng hôn nhân “vờ” vì sự tự do, danh dự cho cô, tiền cho anh và bạn tình cho cả hai.
Nhưng họ đều không biết rằng, chính ngày tuyệt vọng nhất nhưng cũng may mắn nhất trên con đường đi tìm lại sự nghiệp và tình yêu.
Mang phong cách hiện đại, Tình đầu hay tình cuối là bức tranh đầy sinh động về xã hội phồn hoa, hào nhoáng bề ngoài nhưng đầy cám dỗ và cạm bẫy ở Hollywood. Ở đó, con người không có nhiều cơ hội để sống thật với cảm xúc của mình và việc tìm được tình yêu đích thực cũng gần như chỉ có trong các bộ phim.
Các nhân vật trong truyện được xây dựng rất điển hình với cá tính mạnh. Một Georgia tài năng nhưng thiếu tự tin, thẳng thắn và trọng danh dự, gặp rắc rối với chính những sự phụ thuộc cảm xúc của mình. Một Bram tự ti với xuất thân, ăn chơi trác táng để rồi phải tìm lại chính mình từ đầu...
Tất cả nội dung hấp dẫn này được truyển tài qua giọng văn sự pha trộn giữa hài hước và lãng mạn cùng lối dẫn chuyện khéo léo, tinh quái, luôn mang lại bất ngờ và cảm hứng cho người đọc.
Nhiều ý kiến cho rằng, "công chúa phim sitcom" Jennifer Aniston chính là nguyên mẫu của nhân vật Georgia, cuốn tiểu thuyết này chính là biến thể của chuyện tình tay ba giữa Aniston - Brad Pitt - Angelina Jolie hay Susan Elizabeth Phillips đã tái hiện lại một trong những câu chuyện khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực nhất.
Dù có là như vậy hay không thì Tình đầu hay tình cuối vẫn xứng đáng là một món quà dành cho các độc giả yêu thích các tác phẩm tâm lý lãng mạn.
Đây là tác phẩm thứ tư của Susan Elizabeth Phillips, nữ nhà văn hiện đại của Mỹ từng chinh phục hàng triệu “tín đồ” trên thế giới tại Việt Nam sau Mai mối cho tôi nếu em có thể, Vì đó là em, Con của riêng tôi.
Bình luận (0)