Tử tù Hàn Đức Long được trả tự do: "Tôi như người muốn bay thẳng về nhà"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/12/2016 19:04 GMT+7

VTV.vn - Được trả tự do sau 4 lần bị tuyên án tử hình, ông Hàn Đức Long tâm sự: "Tôi như người muốn bay thẳng từ Hà Nội về nhà".

Hôm qua (20/12), Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do và phục hồi mọi quyền công dân đối với ông Hàn Đức Long, 57 tuổi, trú ở huyện Tân Yên, Bắc Giang, người từng bị kết án tử hình trong vụ án giết người cách đây 11 năm.

Ông Hàn Đức Long là người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm cũng tuyên y án sơ thẩm. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân xử Giám đốc thẩm đã hủy hai bản án nêu trên, yêu cầu điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, vụ án được đưa ra xét xử lại từ đầu. Cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên ông Hàn Đức Long có tội và giữ nguyên mức án tử hình.

Tại các phiên xét xử, ông Long đều chối tội, kêu oan. Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán xử Giám đốc thẩm một lần nữa tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Liên ngành tư pháp gồm: Tòa án, Viện kiểm sát và Công an tỉnh Bắc Giang đã họp và thống nhất không có đủ căn cứ để kết tội ông Hàn Đức Long, do đó cần phải trả tự do cho ông. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Hàn Đức Long theo quy định.

"Bàng hoàng", "ngỡ nói đùa" là cảm giác của ông Hàn Đức Long khi nhận được thông báo mình được trả tự do sau 4 lần bị tuyên án tử hình. Video trên đây là lời tâm sự của ông ngay khi trở về nhà. Mời quý vị theo dõi!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước