Ông Ninomiya, giám đốc công ty Ishigaki Rubber tại Việt Nam đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội được 4 năm. Công việc nhặt rác quanh Hồ Gươm được ông duy trì vào mỗi sáng chủ nhật. Lúc đầu làm một mình, dần dần các đồng nghiệp của ông cùng tham gia, đến nay đã có không ít người cũng tình nguyện đi nhặt rác. Biết thế, nên ông đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kẹp sắt và túi nilon để phát cho họ.
Ông Ninomiya chia sẻ: “Tôi sắp sửa không mang đủ kẹp cho mọi người rồi, vì thế mà tôi mong thời gian tới mọi người tham gia nên mang sẵn theo kẹp và găng tay nữa. Tôi không có ý định gì to tát, chỉ là tôi sống ở Việt Nam nên muốn làm một chút gì đó cho Việt Nam thôi. Thực ra, tôi chỉ nhặt được 30 phút vào sáng chủ nhật, nhưng tôi nghĩ nếu mình làm công việc này ở Hồ Gươm sẽ giúp mọi người nhận ra nhiều điều”.
Và thực tế, việc làm của ông Ninomiya đã "đánh thức" được rất nhiều người trong đó có các bạn trẻ. Bạn Lê Tùng Lâm, Hà Nội cho biết: “Người ta từ xa đến lại là giám đốc một công ty, thế mà cũng bỏ ra 30 phút để nhặt rác, góp phần làm đẹp cho thủ đô. Vậy tại sao người Việt Nam không thể làm thế. Tôi thấy rất là tự hào và cảm ơn nhóm nhặt rác của tôi”.
Cả tuần mới được một ngày ngủ muộn, nhưng cậu bé Nguyễn Đức Quang, Long Biên, Hà Nội đã dậy từ rất sớm để đến Hồ Gươm cùng mẹ. Trong số hơn 30 người tham gia nhặt rác trong một buổi sáng chủ nhật, số lượng các em nhỏ chiếm phần đông đảo.
Sau khi rác đã được tập kết đúng nơi quy định, ông Ninomya và những người đồng hành, lặng lẽ ra về để lại một Hồ Gươm đã sạch hơn rất nhiều so với lúc trước. Tuy nhiên, không biết điều đó sẽ duy trì được bao lâu?.
Mời quý vị theo dõi Video phát sóng trong bản tin Thời sự lúc 19h ngày 21/10/2012 trên VTV1: Người nước ngoài nhặt rác
Bình luận (0)