Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Lời kể của người trong cuộc

Ngọc Bích (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/12/2014 13:39 GMT+7

Trong hơn 81 giờ đồng hồ, những nạn nhân trong hầm tối đã làm gì để chống chọi với nỗi sợ hãi, bi quan, đâu là nguồn sức mạnh để họ an tâm chờ đợi đến ngày được giải cứu?.

Sáng nay, phóng viên VTV đã trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để nghe người trong cuộc kể lại câu chuyện mà họ đã trải qua.

Trước khi được giải cứu khỏi khu vực bị nạn, 12 nạn nhân đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Khó khăn bởi họ đang mắc kẹt trong tầng hầm tối tăm, thời tiết khắc nghiệt, mắc kẹt giữa sự thiếu thốn, lo sợ và bi quan cho số phận của chính mình và những người đồng cảnh ngộ…

Một điều lo ngại khác là trong thời gian chờ đợi, họ không thể biết chắc liệu đoạn đường hầm này có tiếp tục xảy ra sự cố gì nữa hay không. Mọi người chỉ còn biết động viên lẫn nhau, cùng nhau bàn những giải pháp để tự giải cứu mình, nếu trong trường hợp lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được.

Mời quý vị khán giả quan tâm xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước