Câu chuyện xúc động về hai cựu binh Mỹ tìm mộ liệt sỹ Việt Nam

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 07:09 GMT+7

VTV.vn - Với các cựu binh Mỹ, việc làm này xuất phát từ mong muốn hàn gắn nỗi đau chiến tranh và tìm lại sự thanh thản cho chính bản thân họ.

Suốt hơn 3 năm qua, hai cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam tên là Bob Connor và Richard Magner đã tình nguyện dành hết thời gian của mình để tìm một điều tưởng chừng như không thể: lục tìm trong trí nhớ của các cựu binh Mỹ khác những thông tin quý giá về các ngôi mộ tập thể các liệt sỹ Việt Nam. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của họ, hàng trăm liệt sỹ đã được trở về và hàng chục hố chôn tập thể khác đang dần được tìm ra, thắp lên hy vọng cho hàng ngàn gia đình đang từng ngày, từng giờ mong ngóng con em của mình.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hiện có khoảng hơn 200.000 liệt sỹ còn chưa được quy tập tại các chiến trường. Hành động mang ý nghĩa to lớn của ông Bob và Richard sẽ phần nào xoa đi nỗi đau chiến tranh, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn ám ảnh các cựu binh Mỹ Vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn ám ảnh các cựu binh Mỹ

VTV.vn - Dù không phải là lần đầu tiên đến với khu chứng tích Sơn Mỹ, nhưng những hình ảnh và câu chuyện của 50 năm trước vẫn ám ảnh những cựu binh Mỹ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cựu binh Mỹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước