Chỉ với 2 phút, clip Tình yêu nước của thanh niên do sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội thực hiện đã tạo ra cơn sốt trên cộng đồng mạng trong những ngày qua với 16.500 lượt xem và bình luận trên mạng xã hội Zing Me.
“Nhiều người nói, thế hệ trẻ bây giờ không còn yêu Tổ quốc. Sự thật thì không phải vậy, tuy có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng với chúng tôi, sinh ra và lớn lên, được hưởng cuộc sống hòa bình, chúng tôi có những cách yêu nước riêng của mình” - nhóm thực hiện chia sẻ về ý tưởng ra đời clip.
Không cần hiệu ứng dựng hình xuất sắc, không cần những cảnh quay đẹp lung linh, clip đã chinh phục người xem bằng những hình ảnh giản đơn, gần gũi và chân thật, những dòng tâm sự hóm hỉnh đậm “chất sinh viên” nhưng có thể khiến người nghe phải rơi nước mắt vì cảm động.
Với các bạn trẻ này, tình yêu Tổ quốc, không phải là những gì lớn lao mà xuất phát từ những điều bình dị nhất. Chẳng hạn như “sáng đi học thấy cô lao công đang nhặt rác, ngồi nhặt giúp và được cô khen là đẹp trai”. Tình yêu nước là hình ảnh “thằng” bạn ngày nào đi học về cũng vác một ba lô toàn giấy vụn kiếm tiền ủng hộ trẻ vùng cao…
Tình yêu nước chính là lòng tự hào về sự phong phú của tiếng Việt kể từ khi thành sinh viên, biết thêm nhiều tiếng địa phương dù rằng nghe “chúng nó nói chuyện với nhau như tiếng nước ngoài”. Tình yêu nước chính là “đi học xa nhà, đêm nằm nhớ nhà nhớ mẹ nhưng sáng ra vẫn “máu” đi làm tình nguyện phân làn xe cộ, nắng mưa có hề gì đâu”... Hay những lúc cả ký túc xá xôn xao vì những trận đấu có đội tuyển Việt Nam, bao nhiêu nồi niêu xoong chảo được mang ra hò hét…
Tình yêu nước của sinh viên là “cơm chả đủ no mà còn xông pha đi hiến máu, nhìn cái kim tiêm sợ tái mét cả mặt”… Tình yêu nước chính là “mong ước một ngày nào đó được ra Trường Sa để nhìn thấy một phần của Tổ quốc”… Tình yêu nước khơi dậy từ những điều bình dị như thế nhưng khát khao, hoài bão “đưa Việt Nam tiến lên” luôn âm ỉ trong những ban trẻ này.
Xem thêm clip tại: http://me.zing.vn/sv2012
Bên dưới clip, hàng trăm bạn trẻ khác đã để lại những bình luận bày tỏ quan điểm của mình. Bạn Phạm Thị Hương Giang, nickname huonggiangctek57 đã bình luận tại video clip: “Lên đại học mình vẫn tiếp tục tham gia tình nguyện như ở cấp 3. Nhưng mấy chị cùng xóm trọ cứ nói đi làm gì mất thời gian, đôi lúc nghe vậy mình cũng thấy buồn và nhụt chí. Nhưng giờ đây, bằng tất cả tình yêu Tổ quốc mình sẽ vẫn làm những gì có ích cho xã hội. Mình tự hào khi nói tôi là người Việt Nam. Mình sẽ thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mình, bằng những điều đơn giản”.
Clip “Tình yêu nước của thanh niên” là một trong những tác phẩm dự thi vòng 3 cuộc thi SV 2012 Online. Xoay quanh những câu chuyện gần gũi cuộc sống sinh viên như đi làm thêm, tình yêu, tình bạn,… vòng thi thứ 3SV 2012 Online chủ đề “Góc nhìn sinh viên” đã gợi lại những ký ức tươi đẹp nhiều hỉ nộ ái ố của thời sinh viên.
Hai clip dự thi tiếp theo cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng là clip “Mẹ thân yêu” của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và clip “Tình yêu thời @” của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Thông qua 10 hình ảnh tự chụp cùng lời bình ngắn gọn, các bạn sinh viên vẫn lột tả chân thực nhất những hình ảnh mà hầu hết quãng đời sinh viên ai cũng từng trải qua như: sự bỡ ngỡ của tân sinh viên, những khó khăn của gia đình, cảm xúc tình bạn, tình yêu, giờ lên lớp, học nhóm,… Tất cả khơi gợi cảm xúc lắng đọng cho người xem về những ký ức thời sinh viên và lôi cuốn cả những khán giả đã đi qua một trong những giai đoạn đẹp nhất của đời người này.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc cộng đồng Zing Me - Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Với hơn 1,8 triệu sinh viên trên cả nước, SV 2012 online sẽ là nơi cho tất cả các bạn trẻ tham gia chia sẻ suy nghĩ, thể hiện mình và tương tác trực tiếp với cộng đồng mà không bị giới hạn bởi thời gian. Chúng tôi mong đợi những ký ức và suy nghĩ sâu sắc của các bạn trẻ sẽ được lưu giữ tại sân chơi này và tạo nên tiếng nói chung cho cộng đồng sinh viên”.
Trải qua 3 vòng thi, SV 2012 đã thu hút sự tham gia của 44 trường đại học trên toàn quốc, hơn 98 tác phẩm được gửi về và hơn 2 triệu lượt xem, bình luận. Vòng thi thứ 4 với tên gọi “Lời chào của miền” chính thức diễn ra từ ngày 23/11/2012 đến hết ngày 19/12/2012. Các đội sẽ lựa chọn hình thức nghệ thuật đặc trưng của vùng miền mình đang học tập (âm nhạc, vũ đạo, kịch nói, thời trang…) làm chất liệu sáng tạo một video clip 2 phút nhằm làm nổi bật các nét đẹp văn hoá, cảnh vật và con người ở địa phương đó.
Ba clip xuất sắc nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng/ clip và cơ hội xuất hiện trên chương trình SV 2012 trên kênh VTV3 hàng tuần.
Bình luận (0)