Giao lưu trực tuyến với ca sĩ Tùng Dương

15h ngày 26/3, Tùng Dương – chủ nhân của giải Ca sĩ của năm giải Cống hiến 2011- đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả VTV.Vn...

Tùng Dương tại VTV.Vn (Ảnh: VTV.Vn)

Hai năm liên tiếp giành giải tại giải thưởng Cống hiến, Tùng Dương - một lần nữa, khẳng định tài năng cũng như vị trí của mình tại làng nhạc Việt Nam - về một ca sĩ luôn tràn đầy năng lượng, sáng tạo, tìm tòi…Tùng Dương cho biết việc nhận được giải thưởng giống như sự ghi nhận những nỗ lực của mình trong một năm và "khi nỗ lực được ghi nhận người ta sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để cống hiến cả đời chứ không phải là 1 hay 2 năm". Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về việc được ghi nhận thì giải thưởng cũng luôn tạo cho bản thân anh thêm nhiều áp lực.
"Tôi luôn xác định cho mình một con đường không giống ai, không đụng hàng và vận động trong thế giới ấy và không dìm hàng đồng nghiệp" - Tùng Dương.
"Khi nhận được giải thưởng về những sản phẩm nghệ thuật của mình nó đồng nghĩa với việc sẽ phải suy nghĩ, trăn trở để có những sản phẩm hay, độc đáo hơn. Nhưng điều này cũng kích thích nghệ sỹ sáng tạo trong con đường nghệ thuật. Ai cũng muốn có được nhiều sản phẩm chất lượng hơn…".
Tuy nhiên, ca sĩ 29 tuổi cũng chia sẻ rằng dù chịu áp lực với giải thưởng nhưng anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự sáng tạo và sự sáng tạo đã "luôn nằm trong bản thể" của chính bản thân mình.
"Tôi luôn muốn vận động, tìm tòi và học hỏi mà sự tìm tòi tốt nhất là bằng mắt chứ không phải bằng sách vở… Những khám phá mới mẻ giúp tôi tư duy tốt hơn, góp phần dưa âm nhạc của tôi đi xa hơn, màu sắc trong âm nhạc phong phú hơn".
15h ngày 26/3, ca sĩ của rất nhiều những dấu ấn này đã có cuộc trò chuyện với độc giải tại VTV.Vn. Trong cuộc trò chuyện này bạn đọc đã có cơ hội để biết nhiều hơn về Tùng Dương – về âm nhạc, về cuộc sống, về những quan niệm nghề nghiệp cũng như nhiều điều khác… Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện với Tùng Dương:
"Ai cũng thích được khen. Ngày xưa khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn tôi cũng thích như vậy. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy cần biết chắt lọc những lời khen thực sự. Rất tinh, giờ, tôi biết những lời khen nào là quá đối với mình hoặc là lời chê nào là đúng, lời chê nào là ác ý. Biết rõ khen chê sẽ cho chúng ta bản lĩnh để đi xa. Nếu nghe lời khen nhiều rất dễ đánh mất mình, không biết mình đang ở vị trí nào.

Công chúng cần giải trí theo cảm hứng của họ. Họ có quyền lựa chọn dòng nhạc và ca sĩ. Khán giả giờ cũng kiên định. Họ dành tình cảm cho ai cũng khó thay đổi lắm. Quyền quyết định vẫn là công chúng thôi. Đối với tôi, tiêu chí đầu tiên là giọng hát sau đó mới là ngoại hình. Nhiều nghệ sĩ vẫn không cần ngoại hình mà vẫn có đẳng cấp. Quan điểm về cái đẹp cũng khác nhau tùy theo nhận định của từng người. Tôi đánh giá cao sự cần cù hơn là những thứ ông trời cho sẵn..." - Tùng Dương.
Tin bài liên quan:

Dưới đây là phần giao lưu trực tuyến của ca sỹ Tùng Dương với độc giả VTV.vn:

Như Ngọc: Em có một câu hỏi là để đạt được thành công như vậy thì chắc anh phải khổ luyện và vất vả nhiều phải không ạ? Hàng ngày, anh dành bao nhiêu thời gian để luyện thanh ạ?
Tùng Dương : Cám ơn em ! Đã làm nghệ thuật thì phải xác định vất vả ngay từ những ngày đầu mới vào nghề. Có khổ luyện mới có thành công. Dương là học trò của NSND Quang Thọ dưới mái trường Nhạc Viện Quốc Gia đã 10 năm. Từ một Tùng Dương như một viên đá thô sơ chưa được mài dũa cho tới một Tùng Dương của ngày hôm nay là cả một quá trình học tập và rèn luyện. Một tuần Dương có ba buổi luyện thanh với Thầy giáo để giữ được hơi thở.
Cry Cry: Anh Tùng Dương ơi! Sao anh có gout ăn mặc khá khác người thế? Anh có hay bị nhận xét là sao xấu? Lúc đó, anh cảm thấy như thế nào? Chúc anh có buổi phỏng vấn trực tuyến vui vẻ nha!
Tùng Dương : Ừ nhỉ nếu mà bị chê là sao xấu thì cũng buồn thật vì Tùng Dương vốn đẹp trai mà ! Có lẽ chính vì sự khác biệt và lạ lẫm không giống với con mắt nhìn của số đông nên chắc các bạn ở báo Sao xấu chưa quen em nhỉ? Cám ơn em nhé !
Hoa giấy- Hải Phòng: Thần tượng của Tùng Dương là ai? Châm ngôn sống của bạn là gì? Làm người nổi tiếng có mệt không bạn?
Tùng Dương : Câu châm ngôn sống của Dương là :" Càng cao danh vọng càng dày gian nan ", bạn càng lên đến đỉnh thì lại có những đỉnh khác cao hơn phải chinh phục tiếp. Dương có nhiều thần tượng lắm từ những người đã cho Dương cảm hứng rất lớn trong Nghệ thuật cho tới những người luôn bên cạnh Dương chỉ cho Dương những nhược điểm để khắc phục.Tuy nhiên thần tượng là một chuyện nhưng không bao giờ có ý định giống hệt thần tượng của mình ví dụ đó là Whitney Houston và Army Winehouse.
Làm người nổi tiếng mệt nhưng vui và hay được ưu ái lắm như có những lúc đang bận chạy show bị công an tuýt còi thì xuống xin thì các anh lại "tha" cho, có những anh công an đòi hát ngay tại chỗ thì mới " tha" cho.
Nguyễn Vĩnh Thắng: Em chào anh Tùng Dương! em rất muốn trở thành 1 ca sỹ thành công như anh. Anh có bí quyết gì vậy? Bao giờ anh nhận đào tạo ca sỹ trẻ?
Tùng Dương : Cám ơn em nhé ! Lịch diễn dày đặc của anh thời điểm này nên anh chưa thể mở lớp dạy thanh nhạc được mặc dù ước mơ hồi nhỏ của anh là trở thành một Giảng viên Thanh nhạc. Nhưng trong tương lai anh cũng sẽ xác định mình sẽ trở thành nhà giáo. Được trực tiếp dạy các em có năng khiếu đam mê ca hát, đó cũng là một trong những niềm đam mê yêu thích của Dương. Bí quyết thành công ư? Rèn luyện sức khỏe thường xuyên em nhé, có sức khỏe là có tất cả.
Phương: Tùng Dương là giọng ca nam ca sỹ của VN mà em yêu mến nhất hiện nay, em luôn theo dõi các hoạt động của anh, háo hức đón chờ từng chương trình có Tùng Dương để đi nghe anh hát. Xin hỏi Tùng Dương một câu là đã có khi nào Tùng Dương có ý nghĩ hay ý định sẽ sinh sống, xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình ở nước ngoài như một số cá sỹ khác chưa? Nếu có một ngày như thế thì cá nhân em và chắc rằng rất nhiều fan của anh sẽ buồn vì có lẽ rất khó có cơ hội được theo dõi các chương trình, hoạt động của thần tượng của mình nữa.
Tùng Dương: Chào Phương hình như lại là hàng xóm trên Facebook của Dương đúng không? Cảm ơn Phương đã luôn ủng hộ hết mình cho Dương nhé. Bạn yên tâm Dương rất yêu Đất Nước, những bài hát mà Dương hát thường nói về vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam vậy không có lý do gì để Dương phải rời xa cả. Có chăng là những chuyến biểu diễn ngắn ngày cho Kiều bào tại nước ngoài. Chuyến đi dài của Dương cũng là vì mục đích thu đĩa.Ở đâu cần thì ở đó có Dương nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được hát trên quê hương đất nước của mình cho khán giả của mình. Luôn ủng hộ Dương nhé.
Trọng Kiên: Lúc ca sĩ Thanh Lam xướng tên bạn bạn có thấy bất ngờ không? Tôi đọc một bài báo trước đó thấy bạn nói bạn nghĩ ca sĩ Thu Minh sẽ được giải.
Tùng Dương: Dương nghĩ vì năm ngoài Dương đã được hai giải thưởng rồi thì năm nay sẽ khó có cơ hội đạt giải vì Thu Minh, Hồng Nhung , Nguyên Thảo, Hồ Quỳnh Hương đã có những cống hiến nhất định trong năm. Dương cám ơn tới tất cả các nhà báo đã ghi nhận và bầu chọn cho Dương ở cả hai miền Nam, Bắc. Dương đã phát biểu rằng: " Hy vọng đến giải cống hiến lần thứ 90 thì Tùng Dương vẫn còn sống để được để cử..."
Nguyễn Thị Thu Huyền: 5 giải thưởng Cống hiến có ý nghĩa như thế nào đối với Tùng Dương? Tùng Dương nghĩ giải thưởng bên cạnh ý nghĩa tích cực thì mặt không tích cực của nó là gì?
Tùng Dương: Dương nghĩ mặt tiêu cực của giải thưởng Cống hiến nếu có thì cũng là: "Những người luôn nhìn nhận giải thưởng ở những mặt tiêu cực". Vì ai ai cũng biết Cống hiến là giải thưởng minh bạch nhất của các nhà báo nên không có sự ưu ái đặc biệt dành cho một ai. Giải thưởng Cống hiến mà ở đó tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật thực sự. Dương nghĩ mình may mắn vì những sáng tạo của mình đã được mọi người nghi nhận.
Mai Thu Nguyệt: Tùng Dương ơi! Bạn thấy mình song ca với ca sỹ nào là ăn ý nhất? Thanh Lam hay lê Cát Trọng Lý?
Tùng Dương: Để xem nào Thanh Lam thì rực lửa, Trọng Lý thì rụt rè nhu mì, nhẹ nhàng... mỗi người một cá tính. Hát với Thanh Lam cả hai như đều được thắp thêm lửa cho nhau còn với Lý thì lửa và nước lại phải dung hòa vì nhiều lúc Lý hát thoảng như gió vậy. Nói chung giống hay khác mình cũng đều cho ta cảm giác rất đặc biệt.
Anna T: Tình hình bán đĩa của anh Dương như thế nào, có phải in thêm không thế ;D
Tùng Dương: Sang năm anh sẽ in tiếp em nhé, thế là vui hay là buồn ?
Cường Trần: Mình rất thích bộ trang phục Dương mặc trong lễ trao giải Cống hiến. Bộ đồ đó của NTK nào vậy? Dương có quan tâm tới thời trang không và những yếu tố Dương lựa chọn trang phục lên sàn diễn phải gồm những yếu tố nào?
Tùng Dương: Cám ơn bạn nhé ! Phải nói bạn là người rất tinh đó, bộ cánh mà Dương mặc hôm đó là thương hiệu COMMES DES GARCON rất nổi tiếng của Pháp. Giá của nó rất mắc vì nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông, LUALA BOUTIQUE đã tài trợ cho Dương. Trong chương trình Liveshow Những chuyến đi. Dương may mắn vì được tài trợ chứ nếu tự bỏ tiền ra thì chắc là sẽ tiếc lắm.
Văn Thanh Huệ: Năm qua chị thấy em hay kết hợp với Nguyên Lê, điều gì khiến em ngưỡng mộ ông nhất? Chị thích phần trình diễn của em tại giải CH. Vì sao em chọn Chiếc khăn Piêu để biểu diễn trong đêm trao giải này?
Tùng Dương: Cám ơn chị ! Nguyên Lê là một thần tượng của Dương hồi còn là một sinh viên của Nhạc viện, hồi đó gới nhạc thường có đĩa của ông để gối đầu giường như các đĩa : "Tales from Vietnam", "Bakida"...Dương không nghĩ rằng một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu và biểu diễn với ông. Đó là một điều kì diệu của âm nhạc. Nguyên Lê chơi nhạc Jazz, sau này ông phát triển nó thành World Music. Âm nhạc của Nguyên Lê là những chuyến đi không có hồi kết. Với không gian mở ông đã thể hiện được đặc thù văn hóa và tinh thần của rất nhiều Dân tộc, Quốc gia trên Thế giới được hòa quyện vào nhau rất đặc sắc.
Chính vì điều đó Dương rất say mê nhạc của ông và cảng khâm phục ông hơn. Trong chương trình biểu diễn tại Hà Nội với ông Dương đã hát Quê nhà, Giăng tơ với bản phối rất mới mẻ của ông. Bài hát Chiếc khăn piêu mà Dương hát trong đêm trao giải Cống hiến chính là phần hòa âm của Phù Thủy Nguyên Lê.
Vân Trang: Với bạn, 1 người nghệ sĩ thành công thì cần đến bao nhiêu % năng khiếu trời cho và bao nhiêu % rèn luyện?
Tùng Dương: Theo Dương có đến 50 % năng khiếu trời cho, 45 % là rèn luyện và học tập, chỉ có 5 % là may mắn thôi. Với Dương 5% ấy chính là việc quyết định tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004 để trở thành người của công chúng và 5% vận may ấy đã mỉm cười với Dương.
Nguyễn Lâm: Có giới hạn nào với những ma mị của bạn không?
Tùng Dương: Ôi, "ma" đi với "mị" thì không có giới hạn đâu nhỉ ! Nói vui vậy thôi âm nhạc là không giới hạn bất cứ điều gì cả. Có lẽ vì là người tham lam nên cái gì Dương cũng muốn làm và cũng muốn thử sức. Chính sự tham lam đôi lúc cũng phải trả giá đấy bạn ạ.
Hoàng Dũng: Nhạc của Tùng Dương kén người nghe quá! Sao anh không chọn những ca khúc đến gần với khán giả hơn như: Con cò, Ôi quê tôi...chẳng hạn.
Tùng Dương: Bạn đã nghe Dương hát những bản tình ca chưa? Ví dụ như: Mùa thu cho em ( Ngô Thụy Miên), Mây ( Đỗ Bảo) chưa??? Bạn tìm nghe nhé.
Hoàng Ánh: Dương ơi, bạn có ý định sẽ thực hiện một dự án âm nhạc từ thiện không?
Tùng Dương: Vừa qua Dương và chị Thanh Lam đã thực hiện Liveshow Thương và đã trích ra số tiền là 500 triệu đồng để từ thiện tới những trẻ em bị ung thư và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Chúng tôi đã tới tận nơi, những gia đình và trao tận tay cho họ. Dương mong rằng những liveshow tiếp theo của mình sẽ kết hợp với việc làm từ thiện. Việc làm từ thiên giống như việc phải cống hiến cả đời cho Nghệ thuật.
Hạt dẻ cười: Tùng Dương nói anh rất thích được khen và nhận ra đâu là khen thật và đâu là khen quá lời. Vậy làm sao để nhận biết được như thế hả anh?
Tùng Dương: Dương nghĩ mỗi cá nhân trong cuộc sống đều biết rõ những ưu khuyết của mình. Nếu ai khen Dương đẹp trai baby kiểu hotboy thì phải xem lại rồi, còn nếu ai khen Dương hát cảm xúc thế thì Dương tin là người đó nói thật lòng.
Hoàng Nguyễn: Bạn có nghĩ đến việc mở rộng nghiệp ca hát ra khỏi biên giới 1 cách bài bản?
Tùng Dương: Dương nghĩ rằng chúng ta có quyền tự hào vì một nền âm nhạc dân gian rất đa dạng và phong phú mà cha ông ta để lại. Cách làm của Dương là giữ được bản ngã con người Việt Nam, những nét tinh túy bản sắc nhất kết hợp với công nghệ hiện đại của Thế Giới. Dương luôn mong ước rằng một ngày nào đó âm nhạc đương đại của Việt Nam sẽ được bạn bè Quốc tế đón nhận. Còn việc chuyên nghiệp hóa nó cần phải có thời gian. Sắp tới đây thì Dương sẽ có những kế hoạch dự án mang tính đương đại và rất gần xu hướng âm nhạc Thế giới, Dương sẽ hát tiếng Anh trong những Album của mình.
Phương Thảo: Chào Tùng Dương! Chúc mừng TD về giải thưởng cống hiến. Là khán giả dõi theo TD từ ngày SMĐH, thấy TD thành công tôi rất mừng. Tôi cũng mong TD hạnh phúc trong cuộc sống. TD có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của mình ko?
Tùng Dương: Cám ơn bạn nhé ! Hạnh phúc lớn nhất của Dương là được hát và cống hiến. Dương hy vọng rằng niềm đam mê của mình sẽ luôn như ngọn lửa cháy âm ỉ. Kế hoạch sắp tới của Dương sẽ là một dự án âm nhạc độc lập .Producer của dự án này chính là Nghệ sĩ Guitar lừng danh Nguyên Lê. Hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ của bạn nhé.
Ngọc Anh: Tùng Dương thâm mến,DVD Những chuyến đi của bạn bao giờ sẽ có mặt vậy?
Tùng Dương: Ekip của Dương đang biên tập các khâu để phát hành vào mùa hè này bạn nhé. Mua đĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ bạn nhé !
Anh Thư: Anh Dương có thể chia sẻ về tuổi thơ những ngày còn đi học của mình được không? Không biết ngày bé anh có nghịch ngợm không nhỉ @@
Tùng Dương: Theo bạn thì hồi bé Dương có nghịch ngợm không nhỉ? Dương là một cậu học sinh ngoan trong lớp và là một cây văn nghệ của trường đã dành rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ.Từ nhỏ đã sống xa bố mẹ, sống với các bác. Có một kỉ niệm mà Dương không bao giờ quên được đó là dám mạo chữ kí của Phụ huynh trong sổ liên lạc vì bị điểm kém, cuối cùng bị các bác phát hiện ra và đã được thưởng một trận đòn nhớ đời và chính điều đó đã giúp Dương xuất hiện tư tưởng trong đầu " Không được gian đổi mà hãy dũng cảm đối mặt với sự thật ".
Mentop: Tùng Dương hay sánh đôi với Thanh Lam quá! Không hiểu là thân hay là "phi công trẻ lái máy bay bà già" nữa!:))
Tùng Dương: Bà già Thanh Lam cũng rất xinh mà hí hí.Dương coi Thanh Lam là một người bạn, một người chị luôn chia sẻ và dành một sự quan tâm từ khi Dương mới vào nghề cho đến giờ. Dương may mắn vì có người bạn như chị, luôn luôn cho Dương những lời khuyên chân thành nhất và chốt lại là rất thân chứ sự thật là phi công này chưa lái được ai cả.
Rubi_0p0: Nhìn anh Tùng Dương từ ngày thi Sao mai điểm hẹn đến giờ thay đổi quá nhiều. Anh có còn hay theo dõi những lớp bạn trẻ hơn mình đang tham gia Sao Mai điểm hẹn bây giờ không?
Tùng Dương: Đúng là nhiều khi nhìn lại thời gian Dương tham gia Sao Mai Điểm hẹn đến giờ Dương thực sự thảng thốt. Hàng năm Dương đều theo dõi những bạn trẻ tham gia các cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn sau này, tất nhiên không phải chất lượng năm nào cũng được đồng đều như nhau những các bạn đã có một sân chơi thực sự bổ ích để thể hiện tài năng của mình. Qua Sao Mai Điểm Hẹn các bạn có thể được công chúng biết đến rất nhanh và trở thành một ngôi sao lấp lánh. Tuy nhiên để đi được đường dài thì cần phải nỗ lực và lao động không ngừng nghỉ tạo dựng đã có để giữ gìn còn khó hơn.
Vì thời gian có hạn nên Dương không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn được. Hãy thông cảm cho Dương nhé ! Dương xin gửi lời cám ơn đến Vtv.vn đã giúp Dương được chia sẻ cũng các bạn rất nhiều điều thú vị. Xin chúc tất cả các bạn những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Dương hứa sẽ luôn cống hiến, cống hiến và cống hiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.