Ngoài đời tên thật của Hoàng Nghiêm là Nguyễn Hữu Công, sinh ngày 16/12/1990, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Diễn viên - Sân khấu - Điện ảnh & Múa, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Hoàng Nghiêm là vai diễn đầu tiên của Hữu Công trong thể loại phim truyền hình, trước đó anh cũng tham trong một vài chương trình như Tết Hà Nội Xưa và Nay, Bác Hồ với Võ cổ truyền dân tộc…
Theo lời diễn viên trẻ này tự nhận xét thì Hoàng Nghiêm là một vai diễn nhiều màu sắc, lúc thì nghiêm trọng hóa vấn đề, lúc “bắt bệnh” theo kiểu “lang băm” một chút, nhưng cũng chứa đựng cái tâm của một “bác sĩ” với người bệnh. Hữu Công tự nhận thấy mình vẫn chưa hài lòng với diễn xuất của mình vì còn thiếu kinh nghiệm trong khâu diễn xuất, nhưng nhìn lại so với những tập ban đầu thì Công cũng đã khá thành công trong việc xây dựng hình tượng Hoàng Nghiêm.
Hãy cùng VTV.vn khám phá về anh chàng “ngô ngố mà lí lắc” này trong buổi GLTT vào lúc 15h ngày 13/7. Ngay từ lúc này độc giả có thể đặt câu hỏi ở ô “Ý kiến bạn đọc” dưới đây, nhớ điền mã để câu hỏi của bạn được chấp nhận và bấm vào nút gửi câu hỏi để GLTT với “bác sĩ” Hoàng Nghiêm.

Châu Trà My: Em thấy trong phim PVVN anh là người rất hài hước và vui vẻ,em rất thích tiếng cười choe chóe của anh.Vậy ở cuộc sống đời thường anh có vui vẻ như vậy không?Đóng trong phim PVVN anh có gặp trở ngại gì trong diễn xuất không ạ?
Anh chào em!sao lại nói nụ cười của anh là choe chóe...phải nói là nụ cười quyến rũ chứ...hé hé hé...
Nói thật là ngoài đời anh không có điệu cười như vậy đâu...nhưng mà do vai diễn anh phải cười nhiều nên giờ hình thành thói quen rồi,chính vì thế mà ngoài đời anh....:))
những khó khăn trở ngại trong vai diễn cũng có rất nhiều.NPVVN là bộ film đầu tiên anh tham gia,cho nên anh rất bỡ ngỡ...những ngày đầu anh diễn rất cứng,phải làm quen với máy,phải diễn sao cho lợi máy...phải thể hiện được cảm xúc trong từng phân đoạn,và phải học thoại nữa..Nhưng nhờ có sự chỉ dẫn cặn kẽ,tận tình của đạo diễn...giờ anh trở thành thế này đây :))
cu my kim: anh nghiem oi em vo cung ham mo anh ham mo lam y' .den sau em cung se theo nghe dien vien va ca si he'he'.hom nao em cung xem npvvn hay nge neu khong xem duoc thi hom sau em len mang em xem ko xem la khong yen tam.hom nao anh dien cung hay hihi!
Anh cảm ơn sự quan tâm của em với anh cũng như với các bạn diễn viên khác.Xin thay mặt tòa thể ekip của NPVVN,chân thành cảm ơn em!Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống nhé!
Phan Hương: Bác sĩ ơi, bác sĩ hát hay vậy, mà sao bác sĩ không đi thi Việt Nam Idol hay Sao Mai Điểm Hẹn nhỉ? Em và đám bạn em rất thích nghe bác sĩ hát hi hi! Chúc bác sĩ thành công trên con đường bác sĩ chọn nhé!
Chào bệnh nhân!hé hé
Hát là 1 sở thích cũng như năng khiếu từ nhỏ của anh,chính vì thế anh cũng đã tập hát rất nhiều...may sao mọi người lại khen là hát hay...hehe
Anh cũng đã từng có ý định tham gia các cuộc thi về hát...nhưng do anh chưa thực sự tin tưởng vào giọng ca của mình nên...anh đã tạm dừng những ý định đó.Có thể trong 1 vài năm nữa,em sẽ bắt gặp giọng ca của bác sỹ trong các cuộc thi lớn thì sao...nhưng chờ anh luyện tập thêm đã nhé
Cảm ơn em rất nhiều...chúc em thành công trong cuộc sống và luôn tìm được niềm vui của mình em nhé!
Phan Thị Hạnh Trâm: Trong nhiều tập phim của "Những phóng viên vui nhộn" ngoài khả năng diễn xuất anh còn thể hiện khả năng ca hát.Anh có dự định lấn sân sang lĩnh vực ca hát không?
Chào em!
Ngoài diễn xuất trong bộ film,anh còn có năng khiếu hát,chính vì thế mà các anh chị biên kịch không những chỉ viết ra tính cách nhân vật mà còn khai thác các sở trường của diễn viên,vì thế mà anh đã có cơ hội khoe giọng hát của mình trong một số tậm film.Trong tương lai anh cũng có ý định lấn sân sang âm nhạc,nhưng hiện giờ anh hát chưa tốt,anh phải học hỏi và luyện tập nhiều thêm nữa,một vài năm nữa anh sẽ tham gia,nếu ngày đó còn nhớ đến anh,giọng hát của anh thì hãy bình chọn cho anh nhé (nháy mắt chớp...chớp :)))
Vương Nhi: Chào bác sĩ thần công.mình là một khán giả của NPVVN hiện đang sống ở nước ngoài.Mình rất thích xem NPVVN và đặc biệt là vai diễn của bạn.Bạn đang sở hữu nụ cười vô giá (với mình),vậy ngoài đời,bạn có cười như vậy không? Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt,trong tương lai bạn có tiếp tục với những vai diễn khác tương tự như vậy không?
Chào Nhi!
Thực sự khi thấy 1 khán giả của nước nhà đang sống bên nước ngoài rất quan tâm tới NPVVN mình cảm thấy rất vui,vậy là không chỉ trong nước mà NPVVN còn đang sống trong lòng khán giả bên nước ngoài nữa...hy vọng rằng chúng mình sẽ mang lại thật nhiều tiếng cười cho mọi người,đặc biệt là các bạn đang sống ở xứ người vẫn hướng về và ủng hộ cho quê hương mình.
Ngoài đời...(hiện giờ) mình đã nhiễm với Hoàng Nghiêm mất rồi,cười thi thoảng cũng hé hé hé rồi :))
Trong tương lai,mình vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật của mình,bản thân mình cũng đang theo đuổi nghề diễn viên SKĐA,và không lẽ nào mình lại từ bỏ nó.Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều cơ hội cho mình thử sức với những vai diễn khác.Chúc bạn luôn thành công nhé!Hãy luôn nhớ về quê hương nhé, Việt Nam là quê hương của chúng ta mà :D
Minh Hà: Chào Hữu Công,em là 1 khán giả sống vì NPVVN.phải nói đây là bộ film em thích nhất từ trước đến nay của teen,em rất khâm phục khả năng diễn xuất của các anh chị.em muốn hỏi anh là khi tham gia diễn vai diễn này,anh có gặp khó khăn gì không? ấn tượng nhất điệu cười của anh đấy!
Anh chào em!
Cảm ơn em với những tình cảm em dành cho NPVVN.
Khi tham gia vai diễn này anh đã gặp rất nhiều khó khăn,mình phải làm sao để hóa thân vào nhân vật tốt nhất,phải diễn lợi máy,phải học thoại,phải tạo được điểm nhấn cho nhân vật...chính vì thế mà những ngày đầu anh rất bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên anh tham gia đóng film...rất khó khăn
Nhưng sự giúp đỡ từ các bạn diễn,các anh chị trong ekip film,và nhất là đạo diễn Phạm Tuấn Quang...anh đã lột xác và hóa thân vào được với nhân vật.để có được Hoàng Nghiêm như bây giờ,khá là gian nan em ạ :))
Cảm ơn em rất nhiều...chúc em thành công trong cuộc sống nhé!
Bùi Duy Tuấn: Anh Hữu công ơi,em rất thích điệu cười chết người của anh và giọng ca tuyệt vời của anh đấy.Mà điệu cười đó là bẩm sinh hay anh nhặt được ở đâu thế ạ??mà có khi anh đi thi vietnam idol có khi đoạt giải cao đó anh.anh thử đi xem sao.hihi
Chà chà...có vẻ như điệu cười và giọng hát là điểm nhấn của buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay thì phải :)
Anh chào em nhé!
Đính chính là điệu cười quyến ruc nhé hé hé hé.....giọng hát của anh là do bẩm sinh,từ nhỏ anh đã hát "hay" rồi :))
Còn điệu cười là do đạo diễn bảo anh cười đấy.ban đầu nó rất nhẹ nhàng tình cảm,nhưng do quá trình tập luyện anh bị tẩu hỏa nhập ma cho nên cho nên đã tu thành chính quả như bây giờ đấy em ạ!
Trong tương lai anh cũng sẽ lấn sân sang ca hát,nhưng do khả năng cũng như thời cơ chưa chín muồi,vì vậy chắc vài năm nữa có khi e sẽ bắt gặp anh trong 1 cuộc thi âm nhạc thì sao...lúc đó nhớ vote cho anh 1 phiếu nhé!
Anh cảm ơn em rất nhiều,chúc e luôn vui tươi trong cuộc sống nhé

‘ Tuấn HiRo: Anh là kiểu người như thế nào ạ? Ko bik ngoài đời a có vui vẻ như trong phim ko nhỉ ;))
hi em!
trong film Hoàng Nghiêm là 1 người rất hài hước,rất nhiều màu sắc,và luôn vui vẻ.
Nhưng cuộc sống của nhân vật và ngoài đời là hoàn toàn khác nhau em ạ.
Ngoài đời anh sống khá sôi nổi nhưng cũng không kém phần sâu lắng.Anh không phải là 1 người con trai mạnh mẽ,anh rất dễ khóc...nhưng anh sống biết chấp nhận.
Ngoài những chuyện buồn ra thì anh sống rất vui em ạ...Cảm ơn câu hỏi của em rất rất rất nhiều!
Vân Anh: Em chào Anh Hoàng Nghiêm Em là 1 fan Crazy của anh. Anh biết không,mỗi tối mà không được nghe giọng cười của anh thì chắc em buồn chết mất.anh có thể ghi âm nụ cười ấy rồi tặng cho em làm nhạc chuông điện thoại được không ạ?năn nỉ anh đấy :">
Ôh!câu hỏi khá đặc biệt,và anh cũng đã từng được một số bạn đặt vấn đề như vậy!
Cảm ơn em rất nhiều với tiếng cười của anh,và nếu muốn,hãy cho anh địa chỉ mail của anh,anh sẽ thu âm tiếng cười đó và gửi cho em để em làm nhạc chuông điện thoại. :))
1 lần nữa...cảm ơn em,chúc em tìm được thật nhiều tiếng cười trong cuộc sống nhé!
Nguyen Thi Ba La: em hoi that nhe. Anh Nghiem bao nhieu tuoi roi a? Anh vua gia lai vua tre. kho hieu...
Anh trả lời thật nhé!
Anh cũng chẳng biết là anh già hay trẻ nữa....nhưng chắc là già rồi :))
Anh sinh năm 1990 "Canh Ngựa" em ạ.
(và anh đang hình dung 1 câu nói của em tự thốt lên: "à bây giờ thì em đã hiểu :))"
thùy trang: anh công à anh có rất nhiều tên như rain nguyễn, hữu công và cả hoàng nghiêm trong những phóng viên vui nhộn vậy anh thích được mọi người gọi người gọi bằng tên gì ạ? Cho em hỏi 1 câu nữa là em thấy anh hát rất hay vậy anh đã bao giờ nghĩ đến mình sẽ theo nghề ca sĩ chưa ạ? Chúc anh luôn thành công trong công việc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Anh chào em!
Rain Nguyễn là tên anh tự đặt cho mình vì anh rất thích "Mưa"
Hữu Công là tên khai sinh do cha mẹ đặt cho anh
Hoàng Nghiêm là tên mà vai diễn trong NPVVN anh đang đảm nhiệm
Và cái tên nào anh cũng thích,và anh thích nhất vẫn là 3 cái tên đó.Vậy nên mọi người gọi anh bằng tên nào cũng được...hé hé hé
Câu hỏi thứ 2 của e cũng rất giống với các bạn khác,và anh cũng đã trả lời là trong tương lai,anh sẽ lấn sân sang ca hát,nhưng anh chưa thực sự tin tưởng vào giọng hát của mình cho nên anh quyết định phải rèn luyện thêm 1 thời gian.hy vọng rằng e sẽ bắt gặp anh trong những sân chơi ca hát nhé!Chúc em luôn vui vẻ!

Nguyễn Thị Phi Anh: Chào "lang băm" Hoàng Nghiêm! Em rất thích xem Những phóng viên vui nhộn, và đặc biết là xem anh diễn. Ngay từ những tập đầu tiên sự ấn tượng của em về anh có thể nói là không nhỏ nếu không muốn nói là lớn, không chỉ bởi tính cách riêng của nhân vật mà còn là những gì mà anh tạo nên nó. Đây là một vai diễn đầu tiên trên truyền hình, vậy anh cảm thấy mình vấp phải những khó khăn nào? Anh có cảm thất chút tương đồng nào về tĩnh cách của nhân vật này và anh ngoài đời không? Chúc anh thành công với tất cả những con đường mà anh đã chọn !
Chào bệnh nhân của "Lang Băm" này!
đầu tiên là anh xin cảm ơn những tình cảm mà em dành cho anh cũng như vai diễn của anh.
Lần đầu tiên tham gia đóng film,chính vì thế mà anh rất bỡ ngỡ,thiếu tự tin.anh diễn cứng chứ không mềm :))
những ngày đầu anh diễn không hề ấn tượng,tất cả mọi mặt đều kém!
khó khăn nữa là phải làm quen với máy,phải diễn với máy sao cho tự nhiên,có cảm xúc.
phải thể hiện cơ mặt tốt để biểu thị cảm xúc,phải nghiên cứu tiềm đài từ để thoại sao cho đúng...
Ngoài ra anh còn phải đi học,việc sắp xếp lịch học và quay phải hợp lý,phải phân phối thời gian thật chuẩn thì mới đảm đương hai công việc cùng 1 lúc!
Anh cũng có khá nhiều diểm tương đồng với nhân vật như Phong Cách ăn mặc,cũng hay hát,cũng khá hài hước...cũng khá nghiêm túc trong 1 vấn đề (nhưng ko quá nghiêm trọng như Bác sỹ của em đâu)
Chúc e luôn mạnh khỏe,vui vẻ và hạnh phúc...:D
minh minh: bac si oi,em thay dieu cuoi cua anh rat dac biet!hinh nhu no khong giong ai ca.hihi!vay, anh da mat bao nhieu thoi gian tap luyen de co duoc dieu cuoi nhu vay?hay day la dieu cuoi that cua an o ngoai doi?haaaaa!!!!
Anh chào em!
Phải nói rằng điệu cười của bác sỹ là điểm nhấn trong buổi giao lưu ngày hôm nay thì phải.Và đó cũng là 1 điểm nhấn của vai Hoàng Nghiêm.và tâm sự thật với em rằng điệu cười này bắt đầu có từ tập 15 "Cái Bánh Trung Thu",khi đạo diễn Phạm Tuấn Quang nói anh cười như thế.ban đầu,điệu cười rất đơn giản,dễ thương,sau quá trình tập luyện và cười qua từng ngày,anh đã tu thành chính quá,và bây giờ thì nó quá là dễ yêu :))
Ngoài đời thi thoảng anh cũng sống đôi chút với Hoàng Nghiêm,cũng cười dễ yêu như vậy!
Chúc em luôn nở nụ cười trên môi nhé!
nguyễn khánh lâm: he2 chào super doctor,bác cho e hỏi,bác có định "về hưu" chưa?e định sẽ đi ứng cử làm diễn viên thay a vì e có thể cười giống a đấ))...quá idol đka luôn:X:X:X
Chào trợ lý bác sỹ tương lai!
Khi nào bác sỹ về hưu lấy vợ ở quê thì sẽ thăng chức cho e.hé hé
Chúc mừng em vì đã có được 1 tiếng cười giống anh.Hãy mang tiếng cười ấy làm cho những nụ cười của mọi người luôn nở trên môi em nhé!vì anh nghĩ rằng điều quan trọng là mình mang lại niềm vui cho mọi người,không chỉ trong film mà ngoài đời vẫn phải luôn ý thức được như vậy.Cuộc sống này cần tiếng cười,cần niềm vui mà em.Nếu có đam mê trở thành diễn viên,hãy tham gia casting 1 vai diễn trong 1 bộ film nào đó để khẳng định mình em nhé!
Cảm ơn em (khi nào anh còn ế thì em vẫn chỉ là trợ lý của bác sỹ thôi,chưa đc làm bác sỹ đâu he he) Chúc em luôn thành công trong cuộc sống!
Le Tuan Dat: Chao anh Huu Cong em muon hoi anh la anh tham gia nhieu cong viec nhu the anh co met khong va cho em hoi them nhe anh que goc o dau vay hinh nhu o gan nha em hihi
Anh chào em!
Khi tham gia cùng 1 lúc khá nhiều công việc như vậy anh cũng thấy khá là mệt,đôi lúc chịu áp lực từ rất nhiều phía,nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ,anh vẫn còn sức làm,và anh sẽ làm đến khi mà anh nằm vật ra không còn thở được nữa thì thôi.hyhy
Anh ở Hưng Yên,nơi nổi tiếng với Nhãn Lồng em ạ :))
Nếu là gần nhà anh thì khi nào về anh em mình gặp nhau :))
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé :D
Hoàng bin Ngô: sao anh lại đi theo con đường điện ảnh
Câu hỏi khá ngắn gọn nhưng lại hơi bị nhiều vấn đề :D
Cảm ơn em!Ngày xưa nhỏ,anh hát rất hay,và anh mơ ước lớn lên mình sẽ trở thành ca sĩ.Nhưng ngày xưa vẫn chỉ là ngày xưa thôi,bây giờ nó khác rồi :)) Anh nhớ rằng anh và 1 người bạn thân trong lớp Diễn Viên SKĐA đã từng hỏi nhau câu này,và cả hai cũng trả lời rằng: "Tôi học diễn viên với mục đích góp phần thay đổi bộ mặt điện ảnh của nước nhà" :D
Nghệ thuật là theo đuổi "chân.thiện,mỹ" và không cứ gì điện ảnh...anh sẽ còn tham gia rất nhiều lình vực khác...trong tương lai nhé.Cảm ơn em!
Nguyễn Phương Uyên: "Bác sĩ" ơi, cho em hỏi là làm thế nào mà anh được nhận vào vai diễn Hoàng Nghiêm ạ?

Để nhận được vai Hoàng Nghiêm là 1 quá trình casting và trainning khá gian nan.
Có hơn 1000 thí sinh tham dự casting film này.
và chỉ có 80 người được chọn vào vòng trong,tức là vòng trainning,đào tạo diễn xuất trong vòng 1 tháng.
1 tháng đó cứ vài ngày lại thi loại trực tiếp 1 lần...cuối cùng chỉ còn lại 8 diễn viên chính là các Cộng Tác Viên của tòa soạn.
Anh đã lớn dần qua từng vòng thi,và anh thực sự đam mê,và anh có khả năng để đảm nhiệm vai diễn.Khi các Ban Giám Khảo,Đạo Diễn đã nhìn thấy khả năng của e thì không lẽ nào lại từ chối mình.Nhưng phải thực sự cố gắng em ạ!Anh đã cố gắng rất nhiều qua từng ngày,quan trọng là mình phải biết tự đánh giá mình!
Cảm ơn câu hỏi của em,chúc e luôn thành công trong cuộc sống nhé!
Nguyễn Thu Hương: A có thể cho e hỏi,điệu cười trong phim của a là tự nhiên hay đạo diễn bắt cười thế hả a?
Điệu cười của anh là do đạo diễn có ý tưởng vào bảo anh cười...sau quá trình tập luyện và tu thành chính quả,anh đã thể hiện được nó đáng yêu và dễ nhớ như bây giờ...cảm ơn em nhé!
Cù Đức Dũng: cho em hõi anh đến với PVVN như thế nào ? em thấy anh diễn na ná anh Xuan Bắc liệu anh XB có phãi là hình tượng cũa anh ?
Anh đến với NPVVN rất tình cờ thôi.Anh được 1 người bạn rủ đi Casting film truyền hình dành cho tuổi teen của Smart Media tổ chức.Phải đến ngày thứ 3 của buổi casting anh mới tham gia được,vì số lượng thí sinh quá đông,hơn 1000 người.
Sau khi diễn 1 tình huống tiểu phẩm và giao lưu với ban giám khảo,anh đã để lại được 1 số ấn tượng nhất định. Chính vì thế mà anh lọt được vào vòng Trainning 80 người được đào tạo trong vòng 1 tháng.
Ban đầu anh chỉ đến với cuộc thi này như 1 cuộc chơi thôi.Nhưng nó đã thấm dần trong anh qua từng đợt thi loại trực tiếp...
Sau khi thể hiện hết mình,diễn hết mình trong vòng trainning,vượt qua được 5 vòng loại trực tiếp trong vòng 1 tháng...anh đã nhận được vai.ban đầu profile nhân vật khác với anh,xong về sau phải sửa đổi theo anh hết.
XB là 1 nghề sỹ hài rất được mến mộ trong lòng khán giả,anh rất ngưỡng mộ,nhưng diễn xuất của anh là do chính bản thân anh.do sự dẫn dắt của đạo diễn Phạm Tuấn Quang,và do những kiến thức anh học được ở trường...
Chính vì thế mà Hoàng Nghiêm không hề giống với bất kỳ ai
Cảm ơn câu hỏi rất thú vị của em nhé!Chúc em luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc :D
Duy Khánh: kỉ niệm mà bạn nhớ nhất khi tham gia Phóng viên vui nhộn? Bạn ấn tượng với ai trong PVVN?0
Có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày tham gia NPVVN.tính đến nay cũng đã gần 1 năm NPVVN quay và phát sóng.Mình nhớ nhất là vào ngày sinh nhật của mình.Buổi tối khi giải lao tối tại trường quay,mình đi vệ sinh.
mọi người đã chuẩn bị sinh nhật cho mình mà không hề hay biết.và chờ mình quá lâu,mọi người phải châm nến lên xong lại tắt đi khoảng 5-6 lần,và khi những cây nến cháy gần hết,mình mới bước vào.cả tòa soạn tối om,và khi bước vào mọi người hát vang bài happy birth day,mình chỉ biết há hốc mồm,bất ngờ và chỉ nói được rằng cảm ơn mọi người.Tất cả mọi người trong NPVVN đều là những người mình yêu quý nhất,đó là gia đình thứ 2 của mình,nơi mà mình tìm ra được khá nhiều niềm vui,niềm hạnh phúc trong cuộc sống.Tôi yêu tất cả mọi người <3
Cảm ơn câu hỏi rất ý nghĩa của bạn!Chúc bạn cũng sẽ tìm được thật nhiều niềm vui,mọi lúc,mọi nơi, và từ mọi người nhé!
Nguyễn Mai Loan: Chào Bác Sĩ thần công , bác cho em hỏi trong NPVVN bác bị mọi người bảo là ế vợ vậy ngoài đời bác có ế vợ như vậy không?
.jpg)
‘ Chào em! trong NPVVN Hoàng Nghiêm là 1 người khó khăn trong đường tình duyên,nhưng cũng đã tìm ra được Nụ Cười Đại Bác đấy thôi. Ngoài đời thì anh ế làm sao được :)) Chúc em may mắn trong đường tình duyên nhé!
Đinh Hải Vân: Chào anh "Hoàng Nghiêm". Em là một khán giả rất hâm mộ của "Những phóng viên vui nhộn". Em thấy các anh chị trong bộ phim diễn rất thật, rất tự nhiên. Đặc biệt vai diễn của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em với những tình huống gây cười hóm hỉnh. Xin hỏi xuất phát từ đâu mà anh lại bén duyên với bộ phim này ah.
Cảm ơn sự quan tâm cũng như tình cảm của em với NPVVN và với bản thân anh!
bén duyên với NPVVN là 1 câu chuyện khá tình cờ....
Nhưng mà bản thân mình cũng phải có duyên với nghệ thuật.theo đuổi nghệ thuật rất đặc biệt,và nghề chọn mình đấy em ạ.Và trong đó mình cũng phải có niềm đam mê thực sự,có năng khiếu,có tâm huyết với nghề.
Chúc em thành công ở 1 lĩnh vực nào đó trong cuộc sống mà em đã chọn nhé :D
dom yeu: cong nhan anh hoang nghiem co dieu cuoi da man that, lam cho moi nguoi phai kham phuc khau phuc. hom nao anh co the quay 1 doan video ve nu cuoi ay duoc khong a. em rat cam on
Câu hỏi của em rất hài hước và đặc biệt.
Điệu cười của anh ko dã man (đính chính).
Nếu anh mà quay video điệu cười ấy rồi post lên mạng thì có khi nay mai anh lại được xếp vào top thảm họa của điện ảnh thì chít.Đùa vậy thôi,điệu cười mang thương hiệu Hoàng Nghiêm thì chỉ có Hoàng nghiêm sử dụng trong film hay trong những cuộc giao lưu thôi...nhưng thi thoảng anh cũng mượn điệu cười ấy ra cuộc sống đời thường để xua đi những ngột ngạt,căng thẳng!
Cảm ơn câu hỏi của em...nếu muốn thì chờ khi nào anh mở lớp đào tạo cười thì hãy đến học nhé!
Chúc em thành công!
nguyen thanh hieu: a bac si que o dau vay...sau bo phim nay a co dinh tiep tuc vao vai cac bo phim khac trong thoi gian lam sinh vien nay ko.
Chào bệnh nhân!
Bác sỹ là người Hưng Yên!
sau bộ film này nếu có dự án film nào đó mời thì mình sẽ tham gia,bất cứ lúc nào,và không cứ gì khi còn đang là sinh viên.mình rất muốn được thử sức mình với những vai diễn khác nhau.
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Bi: cảm giác của anh như thế nào khi thể hiện điệu cười có 1 không 2 của mình trước ống kính, và cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được những phản hồi khá là tốt và ấn tượng với bạn xem về điệu cười đó, đó có phải là ưu thế của anh?
Điệu cười là điểm nhấn của Hoàng Nghiêm và cả gia đình Hoàng Nghiêm.Khi thể hiện điệu cười này trước ống kính máy quay,mình cảm thấy không hề vô duyên,không hề lạm dụng bở mình lúc đó đang là Hoàng Nghiêm,mình chỉ làm tất cả những gì có thể để thể hiện vai diễn thành công hơn.Điệu cười cũng là 1 phần làm nên 1 Hoàng Nghiêm,có thể coi đó là 1 trong những ưu thế của mình.
Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn nhé!
Nguyễn Hòang Việt Anh: Trong phim anh rất vui vẻ, náo nhiệt, luôn là người tạo tiếng cười cho khán giả, luôn là người tư vấn cho mọi người trong tòa sọan và rất ít khi thấy anh buồn. Nếu ở ngòai, khi anh buồn, anh sẽ làm gì để giải tỏa nỗi buồn 1 cách nhanh và hiệu quả nhất.(em Vịt Vui Vẻ)
Chào em Vịt!
Vịt đã đặt 1 câu hỏi mà anh cảm thấy đang trúng với tâm trạng của mình.
Hoàng Nghiêm khác với Hữu Công ngoài đời.Anh sống thiên về nội tâm hơn,và anh không phải 1 người mạnh mẽ,anh là 1 người rất dễ rơi nước mắt,có thể gọi là yếu đuối.khi anh buồn,anh thường đi dạo 1 mình,qua từng con phố,nhớ từng kỷ niệm,ngồi ở Hồ Tây ngắm mặt nước mênh mông,cảm nhận không khí trong lành,nhìn từng người qua lại và tự suy nghĩ về mình.Anh thích nhất là đi dầm mưa.... những khi anh buồn mà trời đổ mưa thì...đi ngay
Cảm ơn vịt rất nhiều.có thời gian,anh em mình sẽ tâm sự nhiều hơn,chúc em luôn tìm được những người bạn,những niềm vui trong cuộc sống nhé!

Le quang mjnh: Xin chao anh Cong,em co mot cau hoi muon danh cho anh do la:Em nho da tung nghe mot nguoj nghe si noj phja truoc anh den la nhung nu cuoj,nhung hanh phuc va dang sau do la nhung cam xuc tot cung,khong aj bjet,vay anh nghj the nao ve suy nghj nay va no co dung voj mot nghe sj tre nhu anh khong?Voj vai djen cua anh trong phjm phong vjen vuj nhon la tuyp nhan vat haj huoc,sau sac,day la dang nhan vat ma phjm hjen nay jt de cap den du khan gja co chu y,mong cho mot mau nhan vat nhu the nay,vay anh nghj the nao ve nhan vat Hoang Nghjem cua mjnh va anh da lam the nao de co the truyen taj caj hon trong vaj djen nay.Chuc anh ngay cang xuat sac trong vaj tro djen vjen va bjet dau sau nay laj la ca sj nhac cach mang.
"Phía trước ta đến là những nụ cười,niềm hạnh phúc và đằng sau đó là những cảm xúc tột cùng mà không ai biết"
Khi một người nghệ sĩ đến với công chúng,những cống hiến của người nghệ sỹ đó được đón nhận bằng những nụ cười,những ánh mắt trìu mến là người đó đã thành công với những gì họ đã làm.Để đạt được thành công,họ đã phải mất rất nhiều mồ hôi,nước mắt,những nỗi đau đời thường họ mang vào vai diễn...Mọi người luôn nghĩ rằng là 1 người nghệ sỹ thì luôn đào hoa,luôn sung sướng,luôn là những ông hoàng bà chúa trên sân khấu,nhưng mọi người ít ai thấu hiểu được cuộc sống đằng sau cái hào nhoáng ấy là gì đâu.
Với anh thì mới chỉ là sự khởi đầu,anh chưa dám khẳng định mình là 1 người nghệ sỹ thành công,nhưng anh chỉ dám hứa rằng anh sẽ cố gắng hết mình.
Có thể 1 vai diễn hài hước sẽ không được đánh giá cao,nhưng so với bản thân anh thì đây là 1 vai diễn xứng tầm và khả năng của mình.Vì lần đầu tiên tham gia,lần đầu tiên lên màn ảnh nhỏ,và lần đầu tiên được nhận những sự ưu ái,tình cảm của khán giả,anh chỉ biết nói rằng mình rất vui,rất hạnh phúc,rất muốn làm thật nhiều điều nữa để mang lại tiếng cười đền đáp lại tình cảm ấy.
Khi diễn vai Hoàng Nghiêm,anh xóa hết những cảm xúc đời thường,anh đặt vào vị trí của nhân vật,luôn đẩy cảm xúc của nhân vật lên đến đỉnh điểm,ngoài ra anh luôn "tự chế lời thoại",vì anh nghĩ rằng mình không nhất thiết phải theo mô tuyp kịch bản,mình phải phá cách,phải để lại 1 dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
Cảm ơn câu hỏi rất chi là thú vị và mang tính hóc búa của em.Đó là những gì anh biết và anh muốn nói.
Chúc em luôn mạnh khỏe,thành đạt trong cuộc sống!Chân thành cảm ơn em nhé!
Các bạn thân mến...còn rất nhiều câu hỏi phía trước,nhưng do thời gian có hạn,chính vì thế mà Hữu Công xin khép lại phần giao lưu trực tuyến ngày hôm nay.Những câu hỏi chưa được trả lời,hãy gửi về địa chỉ mail: huucong.skda@gmail.com
Mình sẽ trả lời tiếp tục cũng như chia sẻ cùng các bạn.
Xin chân thành cảm ơn tình cảm cũng như sự quan tâm của các bạn tới bản thân mình,tới NPVVN.
Hy vọng rằng NPVVN luôn mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng giải trí sau 1 ngày mệt nhọc nhé!
Thay mặt toàn thể ekip NPVVN, 1 lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người
Nhớ nhé! 22h10' từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV3
Còn bây h thì:
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI <3 Hé hé hé.....
Bình luận (0)