GLTT với tác giả Phạm Hải Âu

Hai lần tham dự Bài hát Việt, Phạm Hải Âu đều để lại ấn tượng khi liên tiếp giành giải thưởng của chương trình. Vào 10h30 ngày 11/7, VTV.vn đã có buổi giao lưu trực tuyến với tác giả Phạm Hải Âu.

Tác giả Phạm Hải Âu và ca sỹ Ngọc Anh
“Âm nhạc chính là một phần trong cuộc sống, tình cảm và là thói quen trong nếp sống hàng ngày của tôi”, tác giả Phạm Hải Âu chia sẻ về tình yêu âm nhạc.
Phạm Hải Âu là chàng trai có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ và may mắn được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật bài bản. Do vậy, Hải Âu có thể chơi nhiều nhạc cụ, ca hát và sáng tác. Đến nay, anh đã có trong tay hơn chục ca khúc viết về nhiều đề tài khác nhau nhưng Hải Âu thật sự tâm đắc nhất về những sáng tác về đề tài gia đình.
Là người yêu thích sự sáng tạo, mới lạ, Phạm Hải Âu đã không bỏ lỡ cơ hội đến với sân chơi Bài hát Việt. Năm 2011, chàng trai sinh năm 1989 đã quyết định tham gia chương trình với ca khúc Vệt nắng do chính anh sáng tác.
Những buổi chiều hoàng hôn đẹp tại Đà Lạt với các tia nắng yếu ớt xuyên qua từng đám mây tạo thành vệt nắng đã khiến Hải Âu nhớ về những ký ức đẹp của tình yêu và viết lên ca khúc Vệt nắng. Bài hát được hoàn thiện trong vòng 3 ngày với thông điệp “hãy trân trọng tình yêu của mình và yêu thật ấm áp như chính những vệt nắng”. Ca khúc đã chiếm trọn cảm tình của người nghe và mang về giải thưởng Ca khúc ấn tượng cho ca sỹ Lân Nhã.
Ngay từ khi nhận giải thưởng Bài hát Việt, Hải Âu được nhà báo Chu Minh Vũ ngỏ lời mời hợp tác trong album mới của ca sỹ Ngọc Anh và ca khúc Người em yêu mãi ra đời cũng viết dựa trên giọng hát của Ngọc Anh. Từ chữ “duyên” đó, liveshow Bài hát Việt háng 8 năm nay, Phạm Hải Âu tiếp tục đánh dấu sự trở lại thành công khi ca khúc Người em yêu mãi được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng. Ca khúc còn liên tiếp “thắng lớn” 3 giải: Bài hát của tháng, Ca sỹ thể hiện hiệu quả và Bài hát ấn tượng.
Để tìm hiểu nhiều hơn về Phạm Hải Âu, Vtv.vn đã có buổi giao lưu trực tuyến với tác giả trẻ này vào 10h30 ngày 11/7. Dưới đây là phần giao lưu trực tuyến giữa Phạm Hải Âu và độc giả Vtv:
Xuân Quỳnh (19 tuổi, Nghệ An): Em chào anh Hải Âu! Lần đầu tiên biết anh có buổi giao lưu trực tuyến em xin chúc anh ngày càng thành công nha! Anh sinh năm 1989 nhưng đã được nhiều khán giả biết đến, cảm xúc của anh như thế nào?
Phạm Hải Âu: Đầu tiên Âu xin gửi lới chào tới khán thính giả yêu nhạc. Đầu tiên Âu xin gởi lời chào tới khán thính giả yêu nhạc. Chào bạn Xuân Quỳnh. Cảm ơn Quỳnh đã gửi câu hỏi tới cho Âu nhé. Thật sự là cảm xúc của Âu lúc này rất vui sướng vì nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của khán giả như vậy. Đó cũng là nguồn động lực rất lớn cho Âu tiếp tục những dự án và sự nghiệp trong tương lai.
Tít Mít: Ủa nhìn anh Hải Âu còn trẻ và xì teng quá! Anh ơi! Để viết ca khúc về một người con gái có khó không anh? Anh có thể chơi được những loại nhạc cụ nào?
Phạm Hải Âu: Ô chào bạn có nick name Tít mít cũng rất xì teng.hihi.Con gái thường có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và nó cứ thay đổi liên tục chẳng cần quy luật gì.Đưa những cảm xúc ấy vào bài hát thật sự là khá khó nhưng đổi lại công việc ấy rất thú vị. Âu có thể chơi được đàn guitar thùng , guitar điện, piano ,keyboards và đang tập tễnh chơi trống.Tất cả những nhạc cụ ấy đều giúp ích cho Âu rất nhiều trong công việc sáng tác cũng như hòa âm phối khí !
Mai Xuân Đặng (21 tuổi, sinh viên Hà Tĩnh): Mình rất thích ca khúc Người em yêu mãi do Ngọc Anh thể hiện và biết đến tác giả Phạm Hải Âu. Hải Âu có thể cho mình biết là sau ca khúc này bạn sẽ có bài hát nào hay như vậy nữa thế?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Mai Xuân Đặng , mình rất vui khi bạn quan tâm và yêu thích ca khúc này . Ca khúc Người em yêu mãi là 1 ca khúc mà mình cũng rất tâm đắc , và bên cạnh đó còn nhiều ca khúc nữa mà sắp tới mình sẽ hợp tác chung với ca sĩ Ngọc Anh trong album sắp tới đây của chị ấy. dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.Hy vọng bạn sẽ đón chờ nhé , sẽ còn rất nhiều màu sắc thú vị đấy!
Pig (ngongio_nao_mangemtoi@gmail.com): Âu ơi! Âu ở chỗ nào ở Đà Lạt vậy ta? Có phải người Đà Lạt dễ mến, nhẹ nhàng lắm đúng không? Chúc Âu ngày mới vui vẻ ha!
Phạm Hải Âu: Chào bạn có nick name Pig . Nhà mình ở đường Phan Đình Phùng , cũng gần khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt lắm . Ừ mình nghĩ một phần vì khí hậu mát mẻ và nhịp sống ở đây không ồn ã, sôi động mà tạo nên tính cách Người Đà Lạt , làm gì cũng nhẹ nhàng , hiền hòa và rất dễ mến.hihi. Chúc bạn một ngày tốt lành !
Trịnh Vân Anh (vatrinh212121988@gmail.com): BHV 2 năm nay có khá nhiều thay đổi. Là người tham gia chương trình thì cậu có nghĩ sự thay đổi về tiêu chí, trong đó có cả sự thay đổi về thành viên HĐTĐ đã tạo nhiều cơ hội hơn cho những tác giả trẻ ở những thể loại nhạc trẻ hay không?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Vân Anh. Đúng là 2 năm qua BHV đã có một sự thay đổi tích cực.Những tác giả trẻ, những dòng nhạc mới, bắt kịp xu hướng của thế giới đã lên ngôi.Và bạn cũng thấy đấy, những thành viên trong HĐTĐ cũng là những nhà sản xuất , những nhạc sỹ , nhà báo mà họ tiêu biểu cho nền Âm nhạc Việt Nam hiện nay.
Họ cùng nhau ngồi lại tạo ra xu hướng , định hướng cho giới yêu nhạc , nhất là giới trẻ. Âu tin chắc rằng nền Âm nhạc Việt Nam trong tương lai sẽ phát triên một cách lạc quan , và không thua kém bất kì một quốc gia nào trong khu vựa hay trên thế giới . Nhưng đừng quên chúng ta phải có sự đầu tư thật chuyên nghiệp , kĩ lượng và có đường hướng lâu dài.
Hà Mtt: Tớ chào Hải Âu! Tớ muốn biết ca khúc Vệt nắng và Người em yêu mãi có khác nhau về dòng nhạc không? Bạn có thể chia sẻ đôi chút về cảm hứng viết 2 ca khúc chứ? Thanks!
Phạm Hải Âu: Chào bạn Hà Mtt , cả 2 ca khúc trên Âu đều viết theo thể loại pop. nhưng mỗi ca khúc Âu đều chế biến theo công thức khác nhau. Vệt nắng là thêm 1 chút R&B với phần beat mạnh mẽ , lôi cuốn , phần hòa bè dày . Còn Người em yêu mãi thì ngược lại : nhẹ nhàng , có 1 chút smooth jazz , 1 chút acoustic , với điệu swing vui tươi , trẻ trung . Cả 2 ca khúc này Âu đều lấy cảm hứng từ tình yêu , có thể từ người khác , có thể từ chính bản thân mình.
Phạm Huy Công (mit_dac923@gmail.com): Đọc trên vtv.vn, mình thấy Hải Âu chia sẻ đến với Bài hát Việt bạn thấy mình có duyên với những cái khác nữa. Vậy nhưng tại sao sau Vệt nắng thì mãi đến tháng 8 năm nay, Âu mới quay trở lại chương trình?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Công. Sau thành công của Vệt nắng vào tháng 11 thì Âu bị kéo vào những dự án khác , làm album cho mình, công ty riêng , rục rịch ra mắt 1 nhóm nhạc nữ , và hợp tác làm album cho các ca sũ khác nữa.Tuy nhiên 1 phần BHV cũng mới khởi động lại vào tháng 7 vừa rồi chứ không phải Âu sao nhãng đâu nhé. Âu yêu mến BHV lắm , có dịp là Âu tham gia liền à.
Nhóc Tì (19 tuổi, Hải Dương): Có thông tin anh Âu thai ngén Người em yêu mãi đúng 9 tháng 10 ngày, có đúng ko anh? Sao anh lại thai ngén tròn trịa như 1 đứa con vậy? Hay đây là để pr cho bài hát? Cám ơn anh về câu hỏi!
Phạm Hải Âu: Chào bạn Nhóc Tì. hihi ,cảm ơn bạn đã gửi cho Âu một câu hỏi rất dễ thương. Thật ra thông tin này bắt nguồn từ lời phát biểu của Âu khi nhận giải Ca khúc Ấn tượng tháng 8. Lúc đó Âu tính nhẩm nhẩm nên phát biểu vui vậy thoi, không biết mình tính có đúng không.hihi.Nhưng đúng như bạn nói , mỗi ca khúc như một đứa con của mình , sự thai nghén , nuôi dưỡng , chăm sóc. Nếu mình dành hết tình yêu thương vào nó , chắc chắn nó sẽ đời tròn trịa và thành công trong tương lai. Còn vấn đề PR cho ca khúc thì chưa đâu. mình chưa tính dùng chiêu trò gì để PR cho ca khúc này cả.
Bùi Tiến Anh Việt (26 tuổi, Đắc Lắc): Tôi rất mừng vì hiện nay có những tác giả trẻ được đánh giá cao về chuyên môn như Phạm Hải Âu. Bởi vì ngày nay xu hướng và thị hiếu của các khán giả trẻ tuổi rất khó hiểu và khó nghe, thậm chí là lập dị. Nhiều tác giả sáng tác những ca khúc ngôn từ, giai điệu nghe không chấp nhận được nhưng vẫn có người nghe. Hải Âu nghĩ gì về điều đó?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Việt. Theo Âu lỗi này không thể đổ hết tại giới trẻ được. Vì những năm vừa qua , những tác phẩm có chất lượng không đến được với giới trẻ.Một phần vì những nhà sản xuất , những ca sỹ , nhạc sỹ trước đây hết lòng vì nghệ thuật bỗng dưng bị khựng lại, bỏ bê nên Âm nhạc Việt Nam trong mấy năm trời.
Ví dụ bạn có thể thấy những video clip nhạc thị trường , nhạc chợ tràn lan , vô tội vạ. Còn những video clip chất lượng ,có sự đầu tư tư duy nghệ thuật cao thì đếm trên đầu ngón tay. Chính vì những điều như vậy giới trẻ bị chạy theo xu hướng ấy mà lỗi là không có người định hướng. Những cũng rất mừng thời gian gần đây những tac phẩm có chất luong đã trở lại , phủ sóng nhiều hơn. Cho nên bạn cứ lạc quan về nên Âm nhạc nước nhà trong tương lai nhé.
Sky: Em được biết anh Âu được học hành bài bản âm nhạc từ bé nên anh có thể sáng tác, hát và chơi nhạc cụ. Em cũng muốn được trở thành một nhạc sỹ như anh nhưng đến nay em chưa được học hành đầy đủ về thanh nhạc. Anh Âu có thể cho em lời khuyên được không? Em cám ơn anh nhiều!
Phạm Hải Âu: Chào bạn có nick name Sky . Theo Âu , bạn nên theo học những trường vốn có bề dày lịch sử về đào tạo âm nhạc như Nhạc viện Tp.HCM , Học viên Âm nhạc Quốc gia .v.v.. đó là những ngôi trường cho bạn một nền tảng tốt , bên cạnh đó bạn cũng phải tự học là chính , tham khao sách báo trong ngước và nước ngoài , nghe nhạc nhiều và thật siêng năng bạn nhé !
Nguyễn Thị Thanh Loan: Hải Âu là thành viên nhóm rock Sương mù ngày xưa. Tại sao nhóm lại chia tay hả anh? Các anh có nghĩ đến ngày tái hợp không?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Thanh Loan! hồi trước thời còn đi học, Âu và những người anh em họ đã cùng thành lập nhóm Sương Mù. Có thễ nói đây là ban nhạc đã cho Âu rất nhiều cảm xúc mỗi khi nhắc đến . Ban nhạc Sương mù là một ban nhạc gia đình ,mọi người cùng chơi nhac với nhau đôi khi chỉ để gặp nhau, cùng nhau đi trên các nẻo đường. Bây giờ các thành viên đều đã lớn, có người đã có gia đình, mọi thứ trong cuộc sống này không còn vô tư và đẹp đẽ như xưa nữa . Tuy nhiên ban nhạc Sương Mù vẫn còn đó , không bao giờ có chuyện tan rã. Cảm ơn bạn!
Chinsu: Trời ơi em không thể tưởng tượng một lúc có thể giành 3 giải thưởng của Bài hát Việt được, lúc đấy anh Âu có ngất không? Hihi! Đây chắc là lần đầu tiên có người phá kỷ lục chương trình nha a! Chúc mừng anh và mong những đứa con khác của anh ra đời.
Phạm Hải Âu: Chào bạn Chinsu. hihi , nhắc lại cảm giác ấy mình còn thấy ngất ngây đây.Cảm ơn bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục yêu mến những ca khúc khác nữa của mình.
Lê Thị Hương Giang: Mỗi ngày của Phạm Hải Âu diễn ra như thế nào? Từ ngày giành giải của Bài hát Việt thì Âu có bận rộn hơn không?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Giang . Một ngày của Âu thường bắt đầu hơi muộn , vì tính Âu thích thức khuya , có thể đó cũng là lý do mình mập không nổi.hihi.Sau đó thì Âu bắt đầu công việc , chậm rãi thôi , nhấm nháp cốc cà phê , check mail, xem lại lịch làm việc. Từ ngày có giải BHV , công nhận là bận rộn hơn thật nhưng tính Âu thích hưởng thụ cuộc sống, dù công việc có nhiều thế nào thì nó cũng phải theo mình, chứ mình không theo nó.
Nguyễn Thùy Trang: Thấy bảo Hải Âu tâm đắc nhất các ca khúc bạn sáng tác về chủ đề gia đình, vậy Âu cho biết đó là những ca khúc nào vậy? Hình như nó chưa có dịp lên sóng để khán giả thưởng thức? nếu tâm đắc sao Âu không gửi tham gia Bài hát Việt?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Thùy TrangQ Âu có nhiều ca khúc về gia đình lắm , ví dụ như bạn có thể tìm nghe : Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên , Chiếc đi-văng , Tôi và nơi này v.v.. Đây là những ca khúc mà Âu sẽ giữ để làm 1 dự án riêng cho mình , chính vì vậy Âu chưa muốn gửi Bài hát Việt thời gian này , vì phải đầu tư thật kĩ lưỡng đã , những phiên bản bạn nghe trên mạng đều là bản nháp, chưa chính thức . Dự định cuối năm nay Âu sẽ ra mắt với 1 chất nhạc riêng . Bạn chờ nhé !
Angry bird: Cuộc sống muôn màu nên chắc hẳn Âu cũng có lúc bị buồn nhỉ? Những lúc đó Âu làm gì để xả stress đấy? Sở thích của Âu như thế nào? Lúc buồn quá như vậy Âu có tự sáng tác ra ca khúc nào không?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Angry bird! Thường những lúc buồn Âu hay muốn về Đà Lạt , về ăn bữa cơm với bố mẹ, dạo trên những con dốc , uống ca phê , sữa đậu nành .Sở thích của Âu là cà phê,sách, bóng đá và âm nhạc. Âu sáng tác có giờ lắm , chẳng biết lúc đó vui hay buồn nữa.hihi
Hà Lan: Ca khúc "Người em yêu mãi ra đời" viết dựa trên giọng hát của Ngọc Anh” vậy khi sáng tác ca khúc này bạn có gặp phải khó khăn nào không? Khi dựa trên giọng hát của ca sĩ?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Hà Lan , Trước đây Âu rất thích chất giọng của ca sĩ Ngoc Anh , có gì đó rất bay bổng , nhẹ nhàng , thanh thoát , vì thế Âu rất vui khi sáng tác cho chị ấy , hoàn toàn không có gì khó khăn.
Nguyễn Văn Huy: Đến bây giờ Hải Âu sáng tác được bao nhiêu ca khúc rồi? Dòng nhạc mà bạn theo đuổi là dòng nhạc nào vậy?
Phạm Hải Âu: Chào Bạn Huy . Đến bây giờ Âu sáng tác cũng được khá nhiều rồi , Âu không nhớ là bao nhiêu nữa , nhưng những ca khúc mà Âu tâm đắc Âu sẽ tuyển lựa lại trong album sắp tới của riêng Âu , và album này cũng sẽ thể hiện được dòng nhạc mà Âu theo đuổi .Bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Cảm ơn bạn!
Nguyễn Phương Chi: Mỗi bài hát của Hải Âu thường gắn liền với một kỷ niệm nhưng kỷ niệm nào khiến Hải Âu nhớ sâu sắc nhất? Và khi hoàn thành xong 1 ca khúc, người đầu tiên Hải Âu muốn cho nghe là ai?
Phạm Hải Âu: Chào Chi .Kỷ niệm Âu nhớ sâu săc nhất là sau khi Âu xem xong phim hoạt hình UP và viết nên bài "Chiếc Đi-văng" vì nó chứa đựng nhiều tình cảm đáng quý trong cuộc sống. thường sau khi hoàn thành xong ca khúc , Âu đưa cho một cô bạn thân nghe đầu tiên.
Chíp: Em có cảm giác anh Âu là người khá khiêm tốn và khéo léo. Ngoài đời anh Âu là người như thế nào nhỉ? Em tò mò quá! Anh Âu có người iu chưa?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Chip , ngoài đời Âu là người hay cười . Ai gặp Âu cũng nói sao cười " hì hì " quài dzay . hihi .Anh có người iu rồi.^^
Phạm Thị Thảo Phương: Hải Âu ơi! Anh có mái tóc nhìn hay quá. Phong cách ăn mặc mà anh thích kết hợp nhất là gì? Cám ơn anh!
Phạm Hải Âu: Chào Phương. Tóc Âu di truyền từ mẹ đấy.Ăn mặc thì Âu thích đơn giản , bụi bặm , nhưng vẫn tạo thiện cảm.
Gió: Sau thành công tại “ Bài hát Việt”, anh có dự định tham gia một sân chơi nào tương tự như vậy nữa không?
Phạm Hải Âu: Bất cứ sân chơi nào đề cao chất lượng nghệ thuật , Âu đều sẽ tham gia.
Họa Mi: Anh Phạm Hải Âu có dự định đi giao lưu với sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hay không?
Phạm Hải Âu: Chào bạn Họa Mi! Âu cũng vừa ra trường cách đây không lâu , cho nên rất nhớ thời sinh viên của mình , nhớ mái trường đại học.Nếu có dịp Âu nhất định sẽ tham gia thật nhiệt tình.
Thời gian giao lưu cũng đã sắp hết , Âu rất tiếc vì con nhiều câu hỏi thú vị khác mà mình chưa được trả lời . Âu xin cảm ơn quý độc giả , khán thính giả yêu nhạc đã tạo cho Âu một buổi giao lưu thật vui vẻ ,ấm áp.Hy vọng sắp tới mọi người sẽ quan tâm và yêu mến những ca khúc của Âu nhiều hơn nữa. Chúc mọi người một ngày tốt lành !
Tin bài liên quan:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.