Trò chuyện trực tuyến với tác giả Toàn Thắng

15h ngày 31/5, VTV.Vn có cuộc trò truyện trực tuyến với tác giả trẻ Toàn Thắng - tác giả của "Ngày thật", ca khúc vừa nhận giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn.

Tham gia BHV, Toàn Thắng đã để lại ấn tượng và sự yêu thích của đông đảo khán giả mà dấu ấn thực sự được đánh dấu bằng ca khúc "Uống trà" - ca khúc dành được 2 giải thưởng tại chung kết năm BHV 2010 là "Bài hát được khán giả yêu thích" và "Bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật".

Vào 15h ngày 31/5, tác giả Toàn Thắng có cuộc giao lưu trực tuyến tại VTV.Vn. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện trực tuyến của Toàn Thắng.

Khoa (anhkhoanguyen95@gmail.com): Đã bao giờ anh từng gặp những khó khăn, trở ngại nào trong quá trình sáng tác và đi theo con đường làm nhạc chưa?

Tác giả Toàn Thắng: Thật ra vấn đề này có nhiều cái để nói lắm nhưng anh sẽ không kể ra đâu vì giống kể khổ quá, haha.... Nhưng theo anh thì cái mà anh cho là khó khăn lớn nhất của anh đó là kiến thức âm nhạc của anh ko nhiều thành ra anh thường không tự tin vào bản thân. Anh phải luôn cố gắng làm rất nhiều thứ để chứng minh cho mọi người biết rằng anh có năng lực và em thấy đấy đến tận bây giờ anh vẫn chưa đủ điều kiện để có thể làm ra được những sản phẩm mà mình thật sự tâm huyết.. ^o^!
Khoa (anhkhoanguyen95@gmail.com): Anh đã sáng tác nhạc, cũng có hát những bài hát của mình. Vậy anh có sẽ tiếp tục tiến sâu hơn như tự thu âm phối khí, hay thậm chí có thể mở công ty riêng như nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong?

Tác giả Toàn Thắng: Tất cả những người viết nhạc đều muốn tự hòa âm phối khí và tự sản xuất ra bài nhạc cho mình. Anh cũng không ngoại lệ nhưng hiện giờ thì anh chưa làm được như thế! Có một người anh nói với anh như thế này: " Muốn viết nhạc tốt phải hơi điên điên... còn muốn trở thành một người phối khí giỏi phải thật sự tỉnh...". Giờ có lẽ anh vẫn còn điên điên và chênh vênh quá nên anh chưa thể phối khí được, nhưng biết đâu sau này sẽ khác... anh còn phải học tập nhiều lắm.
lovengaythatlove1234 (dieuhau1610@yahoo.com): Nghe nói thắng vẫn chưa có bạn gái mà từ lâu rồi cơ. Mình đang thắc mắc trong một môi trường "mở" như Sài gòn điều này quả có chút "đáng ngại" ^0^

Tác giả Toàn Thắng: Bạn có vẻ là một người quen của Thắng nhỉ? Như Thắng đã nói ở trên Thắng hiện giờ vẫn chưa tự tin vào bản thân và hiện giờ tài chính Thắng cũng chưa tốt. Thắng muốn tập trung vào sự nghiệp và "có một chỗ đứng" nhất định đã. Còn tình yêu thì cứ để tự nhiên đi. Bạn có xem film Hàn Quốc không? Trong đó có một film nổi tiếng gần đây miêu tả nam nhân vật chính là 1 nam diễn viên nổi tiếng và đến 37 tuổi mới có mối tình đầu, chuyện bình thường ở huyện đó mà :D
ranthuyquynh (pippin.healthy@yahoo.com): Chào bạn, mình hâm mộ bạn từ bài ngôi nhà lạc lõng rồi thời gian gần đây mình có lên facebook của bạn mình có add bạn và xem qua một số đoạn Wallpost khá tình cảm của bạn với một anh bạn nhìn "đô đô". Xem xong mình thấy hơi thất vọng đấy :-<

Tác giả Toàn Thắng: Bạn thất vọng về điều gì? Mà nghe bạn miêu tả anh bạn "đô đô" đó thì chắc bạn đang nói đến Tạ Quang Thắng đúng không? Haha... Đó chỉ là trò giỡn chơi và giỡn hơi nhây của tụi này thôi. Thật ra trò đùa này còn có thêm người góp chung nữa đó là Lê Hà Nguyên sáng tác bài Bánh Xe Hà Nội và 2 người chị chơi trong nhóm nữa. Xin lỗi vì mình không nghĩ là mấy trò bông đùa của tụi này lại làm bạn thất vọng đến vậy. Bạn đừng bận tâm nữa nhé ^^.
Tú Anh (Hà Nội): Hai lần lên nhận giải thưởng do khán giả bình chọn của Thắng có gì khác nhau không? Bạn có nghĩ là khán giả bình chọn cho ca khúc ấy là những người hâm mộ Lan Trinh không?

Tác giả Toàn Thắng: À! khác chứ. Uống Trà la do Thắng hát còn Ngày Thật là do Lan Trinh hát nhưng chiến thắng nào thì cũng vui hết vì dù gì thì cũng là bài hát của Thắng thôi mà. Và nếu như có nhờ phần ít hay phần nhiều từ Lan Trinh và người hâm mộ Lan Trinh thì cũng đúng thôi, ca sỹ là người đem bài hát của người viết nhạc đến với khán giả cơ mà. Nếu Lan Trinh trình diễn thuyết phục khiến mọi người yêu mến cô ấy và ca khúc cô ấy hát thì Thắng thấy đó là một sự thành công.
Tố Nữ (TP Huế): Anh Thắng có bị "liêng biêng" khi trong một thời gian ngắn nhận được quá nhiều giải thưởng như thế không?

Tác giả Toàn Thắng: Cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi lắm sau những giải thưởng và anh cũng vậy thôi, vẫn đi làm, cafe bệt, gặp mặt bạn bè, lâu lâu thì lai rai vài chai... và thình thoảng lại ngồi lẩm nhẩm ra vài bài hát nào đấy. Thế thôi... ^o^
NA(venda90@yahoo.com): Bạn à, mình xem BHV thấy những động tác vũ đạo của bạn thật hết sức "kinh điển" và "gợi cảm". Bạn có hay luyện tập như vậy trước gương không? Mình nghĩ bạn đi thi Bước nhảy hoàn vũ sẽ hot không kém những tên tuổi như Thủy Tiên hay Thu Minh đâu :D.

Tác giả Toàn Thắng: Mình nghĩ chắc bạn là người đã đến coi đêm chung kết liveshow Bài Hát Việt tại Nhà hát quân đội đúng không, vì nếu coi qua tivi thì sẽ không thấy được những động tác đấy đâu. Cám ơn bạn vì đã nhiệt tình đến tận nơi cổ vũ cho các tác giả tụi mình. Thật ra hôm đó mình còn lóng ngóng lắm, nên tay chân quờ quạng linh tinh nên mới thành "kinh điển" và "gợi cảm" như bạn thấy. Nếu được diễn lại mình tin là mình sẽ làm tốt hơn và nhảy "đẹp" hơn. Còn Bước Nhảy Hoàn Vũ, nếu mình đủ nổi tiếng để chương trình mời mình tham gia thì chắc chắn mình sẽ tham dự, chương trình rất thú vị cơ mà ^o^.

Xàng (alo_toiday1582@yahoo.com): Không biết nếu có cơ hội thì anh có thể......chụp với em mấy chục tấm hình được không? Nếu được thì mình hẹn ngày giờ đi nha anh hehehehe.

Tác giả Toàn Thắng: Chắc chắn là được gòi, nhưng mà anh nói trước anh thích chụp hình hơi quậy quậy tí đó nha, không cần phải đẹp quan trọng là vui mà em hen.

Phạm Quỳnh (HCMC): Cậu cảm thấy thế nào khi ngồi nghe nhạc sĩ lớn tuổi nhận xét về bài của mình ở BHV vừa rồi? Có buồn tí ti nào hông? Nói thiệt nghen ^o^

Tác giả Toàn Thắng: À... Thật ra thì hôm ở liveshow Thắng không được nghe, chỉ có khán giả truyền hình được nghe thôi. Sau này có nghe mọi người kể ban đầu thì hơi buồn nhưng sau khi được coi lại chương trình trên mạng thì không còn buồn nữa, bởi vì chú Nguyễn Cường và anh nhà thơ nói đúng mà. Đây là 1 ca khúc thật sự mang tính riêng tư cao và ca từ có phần thật quá, điều đó đối với 1 văn bản nghệ thuật hoặc 1 ca khúc để định hướng là không tốt. Bài hát này để lâu lâu buồn buồn ngồi lẩm nhẩm 1 mình sẽ tốt hơn (Thắng có vẻ hơi tham khi lấy bài này đi thi, hì hì). Thắng sẽ cố gắng trau dồi hơn để những bài hát của mình sẽ tốt hơn. Chỉ có một điều Thắng không đồng ý lắm đó là nhận xét "bài hát của Thắng không mang tính tích cực" vì thật sự dù là người trẻ thì vẫn biết buồn chứ và vì trẻ nên họ mới không cân bằng và cần tìm một "ngày thật" để xã hết mọi chuyện ra. Và khi xả ra được hết họ mới có thể cân bằng và tiếp tục vui vẻ sống và làm việc được. Còn đối với một người lớn hơn , họ sẽ không cần 1 "ngày thật" để cân bằng nữa. Họ đã từng trải và có cách giải quyết khác. Thắng chỉ có ý kiến vậy thôi.

Quang Anh Trần (Thành phố HCM): Tham gia một chương trình về chuyên môn và được nhiều giải thưởng nhưng khán giả quan tâm cũng không nhiều lắm, thì điều Toàn Thắng thấy mình được là gì?

Tác giả Toàn Thắng: Thắng không phải tham gia vì giải thưởng hay để tạo bước đệm, hay để gây sự chú ý gì cà, đơn giản là vì thích tham gia thôi. Đây là một sân chơi chuyên nghiệp và Thắng có thể học hỏi và trau dồi mình rất nhiều. Với lại có 1 điều sự thật đau lòng là những bài như "Uống Trà" hay "Ngày Thật " của Thắng nếu không có một sân khấu như Bài Hát Việt để Thắng có thể giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo của mình thì liệu Thắng đem ra thị trường và đưa cho 1 ca sỹ nào đó để hát những bài hát này liệu họ có chịu hát không? Tuy hơi chua chát nhưng đó là sự thật. Bạn có đồng ý với Thắng không?

nguyễn ngọc chung (nguyenngoc128@gmail.com): Chào anh nhocten,em là một người thích nghe bài hát cua anh và em có 1 số câu hỏi gửi đến anh:

1). Trong các ca khúc của anh, anh tâm đắc với bài hát nào nhât?

2). Em được biết anh không phải là dân chuyên nghiệp, hay nói cách khác là 'amateur', đôi khi công việc chính quá nhiều sức ép, lúc đó anh có nghĩ mình sẽ rời bỏ âm nhạc không?

3). Trong tương lai anh có dự án gì cho âm nhạc không?

Tác giả Toàn Thắng: Chào em anh trả lời tuần tự nhé.

1). Trong các ca khúc của anh ca khúc mà anh tâm đắt nhất là ca khúc sắp tới anh sẽ cho ra mắt, giờ không tiện nói ra, em cứ đợi trong 2 3 tháng nữa nhé. À mà nói trước anh tâm đắc nhưng không có nghĩa là em sẽ thấy nó hay đâu đấy nhé :D

2). Anh chưa bao giờ nghỉ mình sẽ bỏ âm nhạc, phải nói nếu không có âm nhạc thì cuộc sống của anh sẽ chán đến mức độ nào, không có âm nhạc có lẽ anh sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Dù không làm nhạc 1 cach chuyên nghiệp nhưng tin anh đi, anh sẽ không bao giờ bỏ nó đâu ^o^

3). Anh có 1 dự án và hiện giờ anh đang chuẩn bị cho nó đây, có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng. Đợi nhé ^^.

Thủy Tiên (thuytien4190@gmail.com): Anh được biết đến là nhạc sĩ khá nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngôn từ và giai điệu trong các ca khúc của anh có sức lôi cuốn người thưởng thức. Nhưng ngoài niềm đam mê đó, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện tình cảm chưa? Và tiêu chuẩn một nửa kia của anh như thế nào?

Tác giả Toàn Thắng: Chuyện tình cảm là chuyện cả đời phải suy nghĩ chứ sao lại "bao giờ" được ^o^! Tiêu chuẩn của anh là chẳng có tiêu chuẩn gì, tự nhiên thấy thích là thích thôi. Còn nếu phải để nói ra 1 tiêu chuẩn thì đó là "một cô nàng dễ thương cá tính tóc dài , tóc che một bên mắt, đến đấm vô bụng anh và nói với anh là: "Cậu phải làm nô lệ của tui suốt đời"... Đại loại thế ^^.

nguyên ngọc (ngockio128@gmail.com): Em thấy những sáng tác của anh hơi già dặn so với tính cách nhí nhảnh rất teen mà em thấy qua cách nói chuyện trên mạng của anh,vậy thì con người thật của anh là như thế nào? nó có thay đổi khi anh sáng tác không?


Tác giả Toàn Thắng: Anh cũng đã 24 tuổi rồi mà em. Anh nghĩ những sáng tác của anh không có già dặn đâu, anh thấy nó rất hợp với độ tuổi của anh bây giờ, đó tất cả là những điều anh cảm nhận và thấy trong cuộc sống hiện tại. Còn tính cách của anh thì không teen đâu chỉ là anh thích cách nói chuyện vui vẻ 1 tí cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Với lại anh có cách nghĩ khá thoáng, thường luôn muốn làm nhẹ mọi vấn đề nên có lẽ nhiều người bảo anh trẻ con và hời hợt...Vậy chắc là đủ rồi hen ^o^.

Quế Chi (Quảng Ngãi): Năm nay BHV thay đổi về Hội đồng chuyên môn, toàn người trẻ và nhà sản xuất. Bạn nghĩ năm nay BHV sẽ trẻ hơn và không còn Dân gian đương đại (món tủ của BHV) không?


Tác giả Toàn Thắng: Sao nhiều người nghĩ "Dân gian đương đại" là không trẻ nhỉ? "Cặp ba lá" của chú Lê Minh Sơn không phải rất đáng yêu và trẻ trung sao? Thắng chỉ nghĩ hội đồng thẩm định trẻ hơn sẽ có cách tiếp cận dễ dàng hơn với cách suy nghĩ của các tác giả trẻ về vấn đề cuộc sống hiện tại, ngoài ra sẽ dễ chấp nhận với những tác phẩm mang xu hướng của dòng nhạc thế giới. À còn về "Dân gian đương đại", biết đâu sắp tới Thắng sẽ lại gửi 1 bài hát mang âm hưởng dòng nhạc ấy đến BHV. Biết đâu được ^^.

Các ơn mọi người nảy giờ đã cùng trò chuyện với Thắng nhé và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ những tác phẩm kế tiếp của Thắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.