Bác sĩ là chiến sĩ: "Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng"

Bảo Hân-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 07:47 GMT+7

VTV.vn - Chương trình giao lưu đặc biệt "Bác sĩ là chiến sĩ" mang đến những câu chuyện cảm động của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch.

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có rất nhiều khó khăn thử thách, nguy hiểm chồng chất. Nó đặt con người vào ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng trên tất cả, những người chiến sĩ áo trắng đã đứng vững trên tuyến đầu chống dịch vì sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chương trình giao lưu đặc biệt Bác sĩ là chiến sĩ phát sóng tối 25/12 trên kênh VTV2, đã mang tới những câu chuyện cảm động cùng cuộc trò chuyện với các y bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng trong đại dịch. Với tinh thần dấn thân, đối diện và vượt qua nghịch cảnh, họ không quản ngại khó khăn, vất vả thậm chí hy sinh cả tính mạng, chỉ mong được đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng đại dịch COVID-19. Họ chính là những người anh hùng áo trắng.

Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 1.

Trong chương trình, BTV Hồng Nhung có cuộc trò chuyện về những câu chuyện thực tế không thể quên với các y bác sĩ tham gia chống dịch trong năm vừa qua. Đó là nữ hộ sinh Phạm Thị Thùy Trang, khu K1 Bệnh viện Hùng Vương; Thiếu tá Đỗ Thị Việt Hương, Phó trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an hay chị Đoàn Thị Thanh Lan, Điều dưỡng khoa Sản, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh...

Vì vừa dương tính với SARS-CoV-2 trở lại nên hộ sinh Phạm Thị Thùy Trang không thể có mặt trực tiếp tại chương trình. Trò chuyện với BTV Hồng Nhung qua màn hình, chị Thùy Trang nhớ lại thời điểm dịch cam go tại TP Hồ Chí Minh cũng như tại BV Hùng Vương. "Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng về gia đình và hai con. Hàng ngày tôi nhận được sự động viên từ gia đình. Con tôi luôn tự hào về tôi, đó chính là nguồn động lực quên đi sự mệt mỏi trong lúc làm việc. Nhưng sự lo lắng nhiều hơn chính là tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đang từng giờ từng ngày. Tôi luôn quyết tâm chiến đấu trong đại dịch" - chị bộc bạch.

Chị Trang khẳng định khi bước vào làm việc ở khu K1, chị luôn mang tinh thần chiến đấu. Trong đó, chị Thùy Trang chia sẻ câu chuyện cũng là kỷ niệm không thể quên của chị trong thời gian đó, về một sản phụ có chồng và người nhà qua đời vì COVID-19, khiến ai cũng phải nghẹn ngào.

Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 2.
Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Thùy Trang

Những ngày cao điểm chống dịch, các y bác sĩ phải mặc bộ quần áo bảo hộ gần như 24/24h. Dưới cái nắng nóng của mùa hè có khi tới 40 độ C, không ít người bị choáng, ngất, phồng rộp da... Trước tình hình đó, chính các y bác sĩ đưa ra các sáng kiến đảm bảo an toàn sức khỏe.

Xuất hiện trong chương trình, Thiếu tá Đỗ Thị Việt Hương, Phó trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, BV Y học cổ truyền Bộ Công an nhớ lại thời điểm tháng 6 vừa qua khi chị và các đồng nghiệp sáng kiến ra áo chống sốc nhiệt. "Đêm 02/6, xưởng may dã chiến của Khoa chúng tôi được thành lập tại ngay phòng giao ban của Khoa Chống nhiễm khuẩn. Mọi người ở lại sản xuất xuyên đêm để gửi tới các đồng đội ở nơi tuyến đầu những chiếc áo chống sốc nhiệt".

Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 4.
Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 5.

Thiếu tá Đỗ Thị Việt Hương

Trong chương trình Bác sĩ là chiến sĩ còn có sự xuất hiện của chị Đoàn Thị Thanh Lan, Điều dưỡng khoa Sản, BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh. Chị Lan có hai còn nhỏ, trong đó, một bé 20 tháng tuổi còn chưa cai sữa. Nhưng chị đã xung phong trở thành một trong 200 nhân viên y tế của bệnh viện tới Bắc Giang chống dịch. Chị luôn nhận được sự động viên từ gia đình nên có thể yên tâm "chiến đấu" trong 37 ngày tại tâm dịch Bắc Giang khi ấy.

Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 6.

Điều dưỡng Đoàn Thị Thanh Lan.

Trong chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định mỗi cán bộ nhân viên y tế là một chiến sĩ trong tuyến đầu công tác phòng chống dịch. Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch đạt được những kết quả đáng trân trọng, đẩy lùi, khống chế các đợt dịch, đưa đất nước hiện nay chuyển sang trạng thái bình thường mới. Chúng ta chia sẻ với cán bộ nhân viên ngành y tế để động viên các chiến sĩ áo trắng cũng như các lực lượng tuyến đầu.

Thứ trưởng cho rằng, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ ngành y tế tiếp tục cố gắng hơn nữa, có trách nhiệm cao hơn nữa với công tác phòng chống dịch để có giải pháp tốt nhất sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, cũng như những phương pháp điều trị tốt nhất giảm thiểu bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Cùng với đó, ngành y tế thực hiện tốt phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng để từng bước làm chủ công tác phòng chống dịch, không chỉ với COVID-19 mà cả sau này với các dịch bệnh khác, chúng tôi có thể chủ động.

Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 7.
Bác sĩ là chiến sĩ: Tôi chưa có một giây phút nản lòng, nhưng có sự trăn trở và lo lắng - Ảnh 8.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trong chương trình.

Chương trình giao lưu Bác sĩ là chiến sĩ như một nốt nhạc thật sự ý nghĩa giúp mỗi chúng ta thêm trân trọng, tự hào về những đóng góp của các y bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước