Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều

PV-Thứ tư, ngày 23/03/2022 07:06 GMT+7

VTV.vn - Hạ Lam không hề biết rằng bạn trai cũng đang làm việc cùng cơ quan với mình tại tỉnh Hưng Hóa.

Sau khi ra trường Học viện cảnh sát, Hạ Lam (Cao Thái Hà) được phân bổ về Công an tỉnh Hưng Hóa làm việc. Đây cũng là nơi làm việc của Hải Triều (Hà Việt Dũng). Tuy nhiên, vì đang bận đánh án nên Hải Triều vẫn giữ bí mật thân phận thật của mình. Anh vẫn mang danh một kẻ xã hội đen tên Hùng "nhọ" trước mặt Hạ Lam.

Được phân về Tỉnh, gia đình Hạ Lam vô cùng vui mừng. Gia đình cô mở tiệc ăn mừng mời bà con lối xóm. Mọi người ai cũng mong cô ổn định công việc sẽ sớm lập gia đình.

Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 1.
Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 2.

Đằng sau nụ cười vui vẻ đó là một chút thoáng buồn, cô không lúc nào không nghĩ đến Hùng "nhọ". Người đàn ông bí hiểm, thỉnh thoảng xuất hiện bất ngờ không khỏi khiến cô tò mò và nhung nhớ.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Hạ Lam bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Hùng "nhọ". Anh cho biết rất nhớ cô nhưng đang bận công việc nên không thể tới gặp. Tỏ vẻ giận dỗi, Hạ Lam liền đòi chia tay vì cô đã tốt nghiệp rời khỏi Hà Nội và cũng quá lâu không gặp nên không còn nhớ nổi mặt anh.

Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 3.
Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 4.

Về phía chuyên án Mường Kim, Hải Triều đang gặp khó khăn khi bị bọn buôn ma túy nghi ngờ là "cớm". Bọn chúng sai đàn em theo dõi nhất cử nhất động của anh. Trong lúc đang đi trên đường, Hải Triều vô tình thấy cảnh một bà mẹ ôm con gào khóc trên cầu đòi tự tử. Dù mọi người xung quanh khuyên can thế nào cũng không nghe.

"Các người thì hiểu gì? Con tôi sắp chết rồi. Cuối cùng thì nó cũng chết thôi anh hiểu không?", người phụ nữ vừa ôm con vừa gào khóc thảm thiết.

Hải Triều đang ngồi trên taxi vội vàng xuống xe và tiến lại gần nói với người phụ nữ: "Chị muốn chết thì mặc xác chị, nhưng chị nhìn đứa nhỏ này, nó có đáng chết không?".

Người phụ nữ bị kích động liền bỏ con lại rồi vội vàng nhảy xuống sông. Hải triều xông vào kéo lấy tay nhưng không kịp.

Không chần chừ, Hải Triều vội vàng lao mình xuống sông để cứu người phụ nữ.

Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 5.
Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 6.

Hạ Lam lúc này vô tình đi ngang qua đã chứng kiến được cảnh này nên không khỏi bàng hoàng và lo lắng. Cô nhận ra người mình yêu là một chàng trai tốt bụng, lương thiện.

Về phía bọn tay sai của ông Tòng và Toàn "khỉ đốm", hành động của Hải Triều càng khiến bọn chúng thêm nghi ngờ. Ngay lập tức, ông Tòng sai đàn em đến tận trai Xuân Lập gặp Va - một trong những đàn em đang ở trong trại giam hỏi về lai lịch của Hùng "nhọ".

Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 7.

Hai tên giang hồ đưa hình của Hùng “nhọ” cho Va nhận diện và hỏi: "Thằng này là ai, có phả công an không?". Va chưa kịp trả lời thì một cán bộ trại giam bước vào yêu cầu tắt điện thoại.

Phía công an yêu cầu Va không được khai sự thật cho bọn xã hội đen. Bên cạnh đó, phía công an trại Xuân Lập cũng nhân cơ hội này giữ chân 4 thằng đệ tử của ông Tòng.

Bão ngầm - Tập 22: Hạ Lam nhận công tác về cùng cơ quan Hải Triều - Ảnh 8.

Sau khi được công an trại giam báo tin về, Hải Triều tỏ ra vô cùng lo lắng. Chắc chắn bọn chúng đang nghi ngờ anh.

Hải Triều phải làm gì để lấy được lòng tin của bọn trùm ma túy? Đón xem tập 23 Bão ngầm được phát sóng lúc 21h ngày 23/3 trên kênh VTV1.

Bão ngầm - Tập 22: Toàn 'khỉ đốm' sai đàn em đi điều tra lai lịch Hùng 'nhọ' Bão ngầm - Tập 22: Toàn "khỉ đốm" sai đàn em đi điều tra lai lịch Hùng "nhọ"

VTV.vn - Nghi ngờ Hùng "nhọ" là công an, Toàn "khỉ đốm" sai đàn em vào trại xuân lập dò hỏi tin tức.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước