Biệt dược đen - Tập 23: Đạt hả hê uống nước khoái khi Cường bị bắt, Kira chính là 'trùm cuối"?

PV-Thứ tư, ngày 25/10/2023 07:22 GMT+7

VTV.vn - Công an cho rằng giờ bắt được Kira thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Còn Đạt thì hả hê sau khi Cường bị bắt. Thậm chí, anh ta còn uống nước khoái để ăn mừng.

Bà Nga (Hoàng Xuân) và Vân (Thanh Huế) được mời đến cơ quan công an làm việc. Ban đầu, Vân không muốn gặp mẹ mình nhưng Dương (Lương Thanh) và Tuấn (Huỳnh Anh) vẫn muốn Vân ở lại để hỗ trợ điều tra. Tuấn hỏi Vân dạo này vẫn gặp Cường đúng không thì Vân nói việc mình gặp Cường chẳng ảnh hưởng gì. Tuấn bảo Cường là một trong những nghi phạm giết ông Hoàng thì Vân nổi giận, bảo chắc chắn Cường không thể làm việc đó. Bà Nga nói Cường hoàn toàn có động cơ, Vân nói mẹ đừng có vu khống người khác. Tuấn nói Vân cứ hãy bình tĩnh, hãy nghe những phân tích từ phía cơ quan điều tra trước.

Tuấn bắt đầu bằng việc hệ thống an ninh nhà Vân đã được ông Hoàng bố trí vô cùng chặt chẽ. Không ai có thể xâm nhập vào nhà, trừ việc điều khiển hệ thống an ninh từ ba chiếc điện thoại của ông Hoàng, bà Nga và Vân. Nhưng bà Nga nói tất cả ba người đều không mở thì Tuấn chắc chắn đã có người xâm nhập vào điện thoại của Vân.

Tuấn nhắc lại lần Vân để quên điện thoại ở nhà Cường. Tuấn bảo đó là sơ hở duy nhất hacker có thể bẻ khóa điện thoại và khai thác phần mềm an ninh đã được cài sẵn. Vân nói Cường mù công nghệ nên không thể nào là thủ phạm được. Dương nói tất cả chỉ là giả thiết, và giờ công an có cách để xóa khỏi nghi ngờ cho Cường. Dương nói giờ Vân là người có thể làm rõ trắng đen cho Cường.

Kế hoạch nhử Cường được thực hiện tại căn nhà ngoại ô của ông Hoàng. Vân đã hẹn Cường đến đó. Phía đội của Tuấn cũng đã lên phương án sẽ cài đặt một hệ thống an ninh tương đồng như ở nhà ông Hoàng mục đích là để bẫy Cường. Bà Nga và Vân đã đồng ý phối hợp. Cường không hề hay biết gì, còn Vân vẫn cố gắng diễn, nói với Cường là mình cố gắng gặp mẹ để giải quyết nốt một số vấn đề. Đề phòng Cường manh động thì thông tin về hệ thống an ninh cũng sẽ được đưa đến Cường một cách tự nhiên nhất. Bà Nga nói hai mẹ con sẽ chuyển qua đây sống để yên tĩnh hơn. Bà Nga hỏi Cường có quen ai làm hệ thống an ninh gia đình không vì muốn thay đổi hệ thống ở đây. Cường nói sẽ tìm một công ty uy tín để làm.

Dương và một nhân viên nữa cũng có mặt trong căn biệt thự đó, theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Vân đánh lạc hướng với Cường, hỏi Cường đã tìm được nước khoái cho mình chưa. Vân nói không có nước khoái thì chết mất. Cường bảo nước khoái biến mất thật rồi. Cường nói vì tương lai của hai đứa thì Vân phải cai nghiện.

Kế hoạch của đội điều tra là nhốt Cường trong phòng và khóa cửa phòng có hệ thống bảo mật. Nếu Cường mở được cửa thì có cơ sở kiểm tra điện thoại của Cường. Theo kế hoạch vào buổi tối, Vân sẽ gọi điện cho Cường báo mình và mẹ đến chỗ thầy cúng vì bố báo mộng. Cường một mình ở lại trong căn phòng đã khóa trái cửa, hoang mang không biết nên làm gì. Nếu Cường vào điện thoại, dễ dàng mở được khóa cửa phòng ngủ thì công an sẽ đứng sẵn ngoài cửa. Tuyển (Bảo Anh) không loại trừ khả năng Cường cố thủ trong phòng và hoàn toàn có thể làm nguy hiểm đến Vân.

Thực tế, đêm hôm đó, Vân đã tìm cách mở điện thoại của Cường. Cuối cùng, Vân cũng phát hiện ra trong điện thoại của Cường có app mở cửa nhà mình. Vân trốn trong phòng vệ sinh, mặc cho Cường ở ngoài giải thích. Vân giờ đã rõ chính Cường là kẻ giết bố mình. Cường nói dối có nước khoái, dụ Vân uống một chút để bình tĩnh lại. Cường bảo mình bị bọn chúng gài, mình không làm gì cả. Cường nói nếu Vân không tin mình thì mình chỉ có nước chết để chứng minh. Sau đó, Vân tin Cường thật nhưng lúc này công an ập vào. Tuấn dụ Vân ra bằng cách mang nước khoái ra. Vân nhìn thấy nước khoái thì không còn thiết gì nữa, chỉ chực chạy về phía loại nước đó. Cường sau đó bị bắt.

Khi lấy lời khai, Cường ban đầu còn ngoan cố. Anh ta nói chỉ chờ luật sư. Cường bảo nếu công an đã có đầy đủ bằng chứng thì hỏi làm gì nữa cho phí thời gian. Tuấn thì nói với Cường mình không tin Cường là hung thủ giết ông Hoàng. Cường nói với Tuấn về Kira - tên hacker giấu mặt dụ mình, hứa cung cấp dịch vụ mở hệ thống an ninh nhà ông Hoàng cho mình. Cường nói mình không hề hay biết điện thoại Vân cũng có app mở hệ thống an ninh. Kira xui Cường đột nhập nhà ông Hoàng, lấy lý do là gặp Vân. Cường nói mình và Kira không hề có mâu thuẫn gì với nhau nên không hiểu sao Kira gài mình như thế. Cường nói mình làm sao giết được ông Hoàng được vì dù gì ông ta là bố Vân.

Hiện tại, công an vẫn tiếp tục điều tra. Mặc dù các bằng chứng đều chứng minh Cường là người chủ mưu đột nhập nhưng không có động cơ giết người và Hội là kẻ giết người nhưng Tuấn cũng tin Cường không phải là thủ phạm. Kira hiện đang trong tầm ngắm của công an, chính là kẻ đứng sau thúc đẩy Cường. Kira muốn lấy 2 lọ dung dịch trong két nhà ông Hoàng. Sau khi Hội giết ông Hoàng, Kira đã đến nhà Hội, giết Hội bằng nước khoái và lấy đi chiếc điện thoại của ông Hoàng còn ẩn chứa nhiều bí mật.

Bên cạnh đó, Đạt (Duy Nam) lại khoái chí khi thấy Cường bị bắt. Thậm chí Đạt vẫn còn nước khoái, hả hê uống rồi cười sảng khoái.

Kira là ai, có phải là Đạt hay tiếp tục là một tên tay sai của Đạt? Nếu bắt được Kira thì liệu Kira có phải là trùm cuối và chính là Đạt hay không?

Biệt dược đen - Tập 23: Vân bị nhốt trong biệt thự, Tuấn chắc chắn Cường không làm liều Biệt dược đen - Tập 23: Vân bị nhốt trong biệt thự, Tuấn chắc chắn Cường không làm liều Biệt dược đen - Tập 22: Vừa cầu hôn bạn gái, Cường (Anh Vũ) tái mặt lo bị bắt Biệt dược đen - Tập 22: Vừa cầu hôn bạn gái, Cường (Anh Vũ) tái mặt lo bị bắt Phim 'Biệt dược đen' đóng máy Phim "Biệt dược đen" đóng máy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước