Đội hình sự lập tức bắt tay vào phá án ngay sau vụ án mạng về cái chết của Vương - Trưởng nhóm City boy xảy ra. Cảnh giỏi công nghệ, đang phân tích cùng Tuấn (Huỳnh Anh) về đôi giày hàng hiệu màu đỏ liên quan đến vụ án mạng.
Đôi giày này được một người đàn ông đến hàng "second hand" bán, camera của cửa hàng còn ghi lại. Xem clip, Tuấn nhận ra người đàn ông này chính là người ngồi ăn xin ở phía ngoài quán bar - hiện trường vụ án.
Lập tức, Tuấn xin phép đội trưởng Tuyển cho mình đi ra ngoài xác minh. Tuấn đã tìm được người đàn ông đó nhưng anh ta đang sợ hãi bỏ chạy. Liệu Tuấn có đuổi kịp?
Ở diễn biến khác, Cảnh báo cáo đội trưởng về những thành viên sáng lập City boy. Đây là một nhóm con nhà khá giả, tạo nhóm trên facebook nhằm lôi kéo thành viên. Không hẳn là nhóm "rich kid", City boy chỉ tương đối giàu, giữa trung lưu và thượng lưu.
Nhóm được tạo ra nhằm mục đích kinh doanh và tạo sân chơi cho đám thanh niên có tiền: ma tuý, gái gọi, trai bao... Nhóm cung cấp tất cả dịch vụ để lôi kéo thành viên.
Cảnh cũng báo cáo về Trịnh Văn Tiến (23 tuổi) - người gây ra vết thương trên trán Vương. Lý do vì Vương cặp với bạn gái của Tiến. Gia đình Tiến kinh doanh trong lĩnh vực thuốc và thiết bị y tế.
Cảnh còn báo cáo về Tuyết (20 tuổi), gia cảnh khó khăn, đang học đại học. Tuyết từng là người yêu không chính thức của Vương nhưng dạo gần đây lại qua lại với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Tiến.
Vương đã chán Tuyết, dùng cô làm mồi nhử để lôi kéo các thành viên khác vào nhóm City boy.
Như vậy, trước mắt vụ án mạng đã xuất hiện rất nhiều nghi phạm: Người đàn ông ăn xin, Tiến, Tuyết, rồi thành viên nhóm City boy...
Quý vị đón xem tập 3 phim Biệt dược đen phát sóng 21h40 thứ Tư (6/9) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)