BTV Mạnh Hùng vẫn rơi nước mắt sau 7 năm làm "Cặp lá yêu thương"

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ năm, ngày 26/09/2024 10:00 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - BTV Mạnh Hùng của Cặp lá yêu thương nói rằng điều anh thích nhất mỗi chuyến đi là được tiếp xúc với các em nhỏ. Chính các em khiến Mạnh Hùng cảm thấy mình thay đổi.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với Thời báo VTV, BTV Mạnh Hùng - gương mặt vô cùng quen thuộc của Cặp lá yêu thương - nói anh bắt đầu gắn bó với chương trình từ năm 2017 và trong suốt 7 năm qua, chưa bao giờ Mạnh Hùng thôi yêu mến chương trình. Đặc biệt là các em nhỏ trong Cặp lá yêu thương. 

"Trước khi làm Cặp lá yêu thương, tôi đã từng có cơ hội làm về những hoàn cảnh khó khăn ở những chương trình khác, như Ước mơ Việt Nam. Nhưng khi chuyển sang làm Cặp lá yêu thương thì cảm giác khác hơn" - BTV Mạnh Hùng chia sẻ - "Lúc đầu, tôi thấy khó quá vì với những chương trình trước thời lượng dài, mình có thời gian để kể những câu chuyện dài về nhân vật. Nhưng khi chuyển sang đây, thì với đặc thù của trung tâm là tin tức, thì mình chỉ được kể câu chuyện trong 2 phút rưỡi đến 3’ mà thôi". 

"Chỉ với bấy nhiêu thời gian, mình phải kể được hoàn cảnh, cuộc đời của các con, chọn ra những chi tiết nào để mình làm và khi đưa lên có thể nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Lúc đầu đối với tôi đó là 1 bài toán khó". 

BTV Mạnh Hùng vẫn rơi nước mắt sau 7 năm làm Cặp lá yêu thương - Ảnh 1.

BTV Mạnh Hùng trong một chuyến đi làm Cặp lá yêu thương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Và Mạnh Hùng đã làm điều đó như thế nào?

- Khi xem phóng sự của mọi người làm, lúc đầu, tôi không hiểu sao mọi người có thể làm được hay thế? Với một thời lượng ngắn như thế mà kể được tốt như vậy? (cười) Sau đó, mình mới đúc rút ra được kinh nghiệm cho mình, đó là hãy cứ kể những gì xung quanh cuộc sống của các con bằng những gì mình thấy, mình nghe và cảm nhận được. Mình đặt mình vào cuộc sống của các con luôn. Khi mình dùng cảm xúc của mình để kể chuyện thì hiệu quả của phóng sự sẽ đạt được cao nhất.

Các biên tập viên của Cặp lá yêu thương luôn phải di chuyển rất nhiều, đến những nơi xa xôi... Đó có phải là một khó khăn với Hùng và ê-kíp không?

- Với tôi, việc di chuyển để đến được nhà các con dù xa xôi nhưng tôi lại không thấy đó là khó khăn vì đặc thù của phóng viên là phải đi rồi. Hơn nữa, vì mình thích chơi với con nít nên khi làm các chương trình liên quan đến trẻ con, tôi học được cách làm bạn với các bạn nhỏ. 

Thật sự, đi làm Cặp lá yêu thương, với mình, nó nhẹ nhõm giống như 1 cái duyên. Mình rất thích, chưa bao giờ thấy áp lực với việc đi làm chương trình này. 

Cặp lá yêu thương là chương trình rất đặc thù. Thường thì tôi sẽ có một nửa tháng đi làm các phóng sự và một nửa tháng thì ở nhà. Khi về nhà là mình cắm đầu vào dựng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy oải hay mệt mỏi. Với ê-kíp chúng tôi, ai cũng vậy cả. Mọi người luôn rất háo hức với Cặp lá yêu thương, nhất là mỗi mùa Gala cuối năm. Lúc đó, cả nhóm lại muốn ngồi lại với nhau thật sớm để xem sẽ làm cái gì và làm như thế nào. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất kỳ ai ở trong Cặp lá yêu thương cũng đều rất hào hứng và nhiều năng lượng.

Chương trình của mình tiếp cận với các em có hoàn cảnh khó khăn như thế nào?

- Nguồn cơ bản để tiếp cận các hoàn cảnh vẫn là nguồn truyền thống, thông qua danh sách từ các Sở lao động gửi lên và khi mình đi tác nghiệp ở địa phương, mình tìm hiểu qua người dân ở đấy và nếu có trường hợp nào khó khăn và chương trình cảm thấy phù hợp thì đưa vào. Tất cả những trường hợp nhận được sự trợ giúp đều được tìm hiểu và xác minh kỹ lưỡng.

BTV Mạnh Hùng vẫn rơi nước mắt sau 7 năm làm Cặp lá yêu thương - Ảnh 2.

Sau 7 năm làm Cặp lá yêu thương, Mạnh Hùng có thấy mình thay đổi nhiều không?

- Thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi cứ nghĩ khi mình đi làm những chương trình về trẻ con, khó khăn nhiều quá thì sẽ đến một lúc cảm xúc của mình sẽ bị chai sạn. Vì mình gặp nhiều hoàn cảnh khổ quá. Và lần đầu tiên đi làm tôi đã khóc, đã xúc động và nhiều năm đã trôi qua, cảm xúc của tôi mỗi lần đi làm vẫn thế. Mình chưa bao giờ hết xúc động, vẫn rơi nước mắt trước những hoàn cảnh mình gặp.

Hành trình gần đây nhất của tôi là hành trình ở Quảng Trị - khi tiếp xúc với một bạn nhỏ. Thú thật, khi nhìn gia cảnh của con, mình thấy nó bức bối, nó khó khăn quá… Và tôi đã khóc từ lúc đi quay đến lúc làm hậu kỳ, hậu kỳ xong, phóng sự lên sóng mình ngồi xem lại mình vẫn thấy cay sống mũi, dưng dưng nước mắt. Hay như một trường hợp một bé khác ở Quảng Bình, khi mình đến mình quay thì con đã có một loạt những biến cố rồi và khi mình quay lại chưa đầy 1 tháng sau thì nó lại có những biến cố khác nữa xảy ra với gia đình của các con. Và thật sự là mình nghe và mình không kìm được nước mắt.

Cho đến bây giờ, khi mình ngồi mình nói chuyện như thế này, mình vẫn thấy rất cay sống mũi.

Cứ nghĩ làm nghề lâu chai sạn nhiều nhưng không phải vậy, bất cứ phóng viên nào của Cặp lá yêu thương, ai cũng rất là cảm xúc khi mà gặp câu chuyện hay hoàn cảnh nào đấy của các con. Bởi vì bản chất những nhân vật của chương trình này là những đối tượng yếu thế - thường là người già, trẻ em, phụ nữ. Mọi người có thể thắc mắc tại sao mình đặt nhiều cảm xúc với các con như vậy là bởi vì các con hồn nhiên quá - hồn nhiên trong sự khó khăn và những biến cố gia đình của các bạn ấy. Có những bạn mình tiếp xúc thì chưa hiểu gì về sự khó khăn của chính mình nhưng có những bạn lại hiểu chuyện kinh khủng. Nhiều khi mình là người lớn, đặt bản thân mình vào các bạn mình cũng không hiểu sao lại sống được như thế.

Có một kỷ niệm nào khiến Mạnh Hùng đặc biệt nhớ?

BTV Mạnh Hùng vẫn rơi nước mắt sau 7 năm làm Cặp lá yêu thương - Ảnh 3.

- Nhiều lắm, mỗi nhân vật lại để lại trong mình những cảm xúc riêng. Mới đây, mình đến ghi hình một gia đình 7 người, bà cháu chia nhau bữa ăn là 3 gói mì tôm. Nhà có 5 đứa con nít và để mình quay hình lúc đó cho bà và 3 đứa cháu lên hình thì 2 bạn nhỏ khác phải nhịn…

Mọi người cứ nói đi làm Cặp lá yêu thương tốn và đúng là tốn thật. Tốn vì cứ gặp các con, thấy khó khăn quá, các thành viên trong ê-kíp lại cho thêm, nhiều khi vượt luôn cả định mức thu nhập của mọi người. Nhưng không chỉ riêng phóng viên đâu, từ các anh quay phim đến lái xe hay bất kỳ cán bộ nào cùng chúng tôi đến nhà các con đều thấy thương và rút tiền ra cho các con, mua thêm đồ dùng hàng ngày như sách vở các con thiếu… đi mua thức ăn các thứ này kia. Nhiều khi chỉ 100 - 200 ngàn đồng nhưng mình đã giúp cho các con cải thiện, có thêm đồ ăn trong 1-2 ngày. Như thế là mình đã giúp cho các con rồi.

Chính những cảm xúc ấy khiến bản thân tôi thay đổi rất nhiều – đồng cảm hơn, biết lắng nghe hơn, chia sẻ rất nhiều. 

Như vậy là mình cũng rất "lời" khi làm Cặp lá yêu thương?

- Tôi thấy may mắn khi được giao làm chương trình Cặp lá yêu thương và khi mình đi như thế mình làm được một việc là giúp được cho các con có hoàn cảnh khó khăn. Và đó chính là thay đổi lớn nhất đối với con người mình. Ngoài ra, một thay đổi khác nữa là mình được trẻ ra vì mình suốt ngày được tiếp xúc, làm việc với trẻ con. Nói chuyện với chúng nhiều mình cũng học được cách suy nghĩ một cách hồn nhiên nhất trước những biến cố của chính bản thân mình, của cuộc sống của mình.

Điều bạn học được lớn nhất từ các nhân vật của mình là gì?

- Sự nỗ lực là thứ tôi học được lớn nhất. Người ta bảo trẻ con như cỏ dại, nó cứ hồn nhiên thôi. Có những trường hợp mình gặp, mình thấy nhà các con nghèo lắm, nghèo đến mức mà ăn còn chưa đủ làm sao mà nghĩ đến chuyện học hành nữa, nhưng ngược lại, các bạn ấy không những học được mà còn học giỏi và hiểu chuyện nữa. 

Mỗi lần đi làm mình lại có cơ hội được nghe, được tiếp nhận những năng lượng tích cực đấy của các con và tự bản thân mình thấy là mình có thể thay đổi được.

Cảm ơn Mạnh Hùng về những chia sẻ!

'Cặp lá yêu thương' - Giúp những người khó khăn chạm tay vào cơ hội "Cặp lá yêu thương" - Giúp những người khó khăn chạm tay vào cơ hội

VTV.vn - Nhà báo Thành Vũ - Phụ trách chương trình “Cặp lá yêu thương” - nói về hành trình 9 năm qua: “Nhìn lại 9 năm, đó là một hành trình rất tự hào của chúng tôi”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước