Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim Cha tôi, người ở lại trên đây, hai ông bố - bố Bình và bố Chính - đã bị mời lên trường vì ba đứa con - Nguyên, Việt, An - đánh nhau với bạn. Nghe các con kể lại sự việc, ông Chính đang đi đến kết luận ba con của mình không bắt nạt một nam học sinh, mà chỉ đang bảo vệ một bạn nữ tên Thảo.
Đúng lúc này, bố của nam sinh kia chạy tới, tức giận vì ở trường lại xảy ra bạo lực học đường. Khi cậu con trai tố cáo "Tất cả chúng nó bắt nạt con", ông bố này cho rằng con mình bị bắt nạt hội đồng. Đáng nói, ông bố này lại chính là cấp trên của ông Chính.
Thấy nam sinh kia bịa đặt chuyện mình bị bắt nạt, An (Ngọc Huyền) không chịu được sự bất bình, đề nghị cô giáo phải minh oan cho mình. Liệu sự việc này sẽ được xử lý như thế nào?
Sau đó về nhà, An bị bố Bình nghiêm khắc nhắc nhở vì gây chuyện trước, rồi lôi hai anh của mình vào cuộc, khiến hai anh rơi vào tình thế "tình ngay lý gian". Ông Bình mắng An từ bé hay đầu têu gây chuyện.
Thấy em bị mắng vậy, Nguyên và Việt cùng lên tiếng nhận lỗi, bảo vệ em An. Cùng với đó, bố Chính không chỉ không trách mắng An, mà còn khen con cực kỳ dũng cảm và đáng khen.
Quý vị đón xem tập 1 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai (17/2) trên VTV3 (thời lượng 45’/tập).
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!