Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân

Bảo Hân-Thứ bảy, ngày 07/10/2023 06:43 GMT+7

VTV.vn - Hiếu đã bắt đầu cảm thấy ân hận vì sự ngổ ngáo, kiêu ngạo của mình.

Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Mở đầu tập 19 Cuộc chiến không giới tuyến, đồn trưởng, đồn phó và các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Luôn đã lên kế hoạch tổ chức vây bắt một vụ vận chuyển ma tuý nhưng các đối tượng sử dụng vũ khí đã chạy thoát.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 1.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 2.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 3.

Tuy nhiên, camera đã ghi lại hình ảnh của các đối tượng trong đó có Mai Văn Đoàn (Hà Việt Dũng). Tại cuộc họp, Trung cho biết Đoàn đã liên hệ và trực tiếp qua tổ chức Rừng trắng để lấy hàng.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 4.

Ở diễn biến khác, ông Hề gọi Đoàn đến để hỏi về vụ bị biên phòng "vồ hụt", Đoàn không ngại thừa nhận. Từ lâu nay, ông Hề yêu cầu Đoàn dừng lại dính dáng đên ma tuý nhưng Đoàn nói điều đó là không thể, vì bọn nó sẽ không để yên. Ông Hề tức giận vì con rể đã móc nối với bọn Rừng trắng sau lưng ông. "Một là mày tuyệt giao với bọn Rừng trắng, hai là mày bị loại" - ông Hề chỉ thẳng mặt con rể.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 5.

Đoàn nói chuyện với một người già trong bản vốn vẫn vận chuyển hàng cho Đoàn và tham mưu cho anh ta nhiều việc. Ông này thông báo: "Người của mày bị bố vợ mày loại khỏi nhóm rồi". Đoàn tỏ ra tức giận: "Con sói già này khốn nạn thật".

Đoàn bắt tay với bọn Rừng trắng, nguồn hàng không thiếu chỉ thiếu người vận chuyển, mà ở đất này thì đám nghiện thiếu gì. Người đàn ông cho rằng Đoàn đã lỡ chọc giận bố vợ rồi thì phải làm thôi. Đoàn quyết định "phải phá cuộc chơi" với bố vợ. Hắn không muốn mãi núp dưới bóng của bố vợ.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 6.

Đồn Mường Luông đã thu thập được một số tài liệu và báo cáo về đối tượng Mai Văn Đoàn lên Ban chỉ huy để phối hợp nhiều bên cùng ra quân đánh án lần này.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 7.

Hiếu khóc ân hận vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân

Trung đứng một mình nhìn xa xăm, nhớ bà, nhớ nhà. Anh tâm sự với đồn phó Quang về bà và em trai mình. Đồn phó Quang biếu Trung hộp bánh ở quê, vợ anh mới gửi lên. Anh Quang bộc bạch hoàn cảnh của mình cũng không khác gì thủ trưởng, liên miên xa nhà. "Ngần này tuổi đầu rồi mà tôi cũng chưa bỏ được tính nhớ nhà" - anh Quang tâm sự với Trung.

Anh Quang cũng khuyên Trung sớm tìm hậu phương cho mình. Trung cũng muốn vậy nhưng thở dài vì "không phải cứ muốn là được".

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 8.

Đại đội trưởng yêu cầu Thái (Việt Hoàng) giám sát Hiếu (Trần Kiên). Nếu Hiếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian cho phép thì cả đại đội sẽ phải chịu phạt cùng Hiếu. "Lại lôi cái bài lấy tinh thần tập thể ra để rèn cá nhân" - Hiếu hậm hực khó chịu.

Dù sắp hết giờ nhưng Hiếu vẫn cứng đầu nói mình thừa sức hoàn thành, không cần sự giúp sức của mọi người. Trong khi đó, Hoàng (Hoàng Dương) - bạn thân của Hiếu - lại muốn nhờ anh em giúp. Nhưng cuối cùng, Hiếu vẫn không thể mãi cứng đầu, đành phải nhờ sự giúp sức của mọi người.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 9.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 10.

Hiếu nghe thấy mấy đồng đội tám chuyện về mình như: dựa hơi anh trai là bạn đại đội trưởng; vì Hiếu "báo" quá nên bố mẹ mất... Hiếu tức giận và nghĩ Thái là người tung tin nên lao đến đánh nhau với Thái. Vì chuyện này, Hiếu bị doạ sẽ có thể ra khỏi quân ngũ.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 11.

Hiếu mang bản tường trình và bản kiểm điểm lên nộp cho đại đội trưởng, đúng lúc này, Trung gọi điện cho đại đội trưởng để hỏi thăm về em trai. Đại đội trưởng liền bật loa ngoài lên cho Hiếu nghe cùng. Nghe những lời của anh trai, Hiếu rơi nước mắt. Hiếu xin thủ trưởng có phạt gì Hiếu cũng chịu, chỉ xin đừng nói với bà vì Hiếu sợ bà buồn.

Đại đội trưởng nhìn thấy tố chất ở Hiếu nên lúc nào cũng muốn đào tạo cho Hiếu trở thành một người lính hải quân ưu tú, nhưng Hiếu đã để tính kiêu ngạo, cá nhân lấn át các ưu điểm đó.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 12.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 13.

Bà Hiếu nhớ cháu, lấy nhật ký của con trai ra đọc, rồi lại khóc như mọi khi. Bà thương cháu, Hiếu thì non nớt, Trung trưởng thành nhưng lại hôn nhân gãy rụng.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 14.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Chàng lính trẻ khóc vì sự kiêu ngạo, tính cá nhân - Ảnh 15.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo phim Cuộc chiến không giới tuyến phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1!

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 18: Đoàn muốn 'hất cẳng' bố vợ, cầm quyền đường dây ma túy Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 18: Đoàn muốn "hất cẳng" bố vợ, cầm quyền đường dây ma túy Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 17: Một mình vào rừng, Trung suýt gặp nguy hiểm Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 17: Một mình vào rừng, Trung suýt gặp nguy hiểm Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 16: Nghi lang Phương là trùm cuối, Trung ép chú Quang điều tra Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 16: Nghi lang Phương là trùm cuối, Trung ép chú Quang điều tra

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước