Cuốn sách của em: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 30/11/2017 18:11 GMT+7

VTV.vn - Cùng sống lại những năm tháng tuổi thơ cùng cuốn truyện gối đầu giường "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

"Tuổi thơ" là khái niệm quen thuộc đến mức chỉ cần hai tiếng ấy ngân lên là những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào, dạt dào yêu thương lại ùa về. Giữa bộn bề công việc, chúng ta bất chợt nhớ đến hình ảnh ngày thơ bé của mình, bỗng ước muốn được xếp giấy tờ công việc qua một bên rồi đối diện và đắm mình trong kí ức.

Hãy cùng lên chuyến hành trình về tuổi thơ qua lời chia sẻ của bé Hoàng Minh với cô Hồng Minh. Góc nhìn ở hai lứa tuổi tưởng chừng sẽ khác nhau nhưng lại giao nhau ở những điểm thú vị khi cùng nói về tuổi thơ ấu với cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Cuốn truyện là chuỗi những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là Tủn, Tí sún, Hải cò và cu Mùi. Điểm đặc sắc là tất cả những kỷ niệm, sự kiện trong đó được kể dưới hình thức song song giữa thằng cu Mùi lúc bé và lời nhận xét, đánh giá của ông Mùi khi đã gần 50 tuổi.

Cuốn sách là những ngày vui quậy rộn ràng, là sự thật thà, thông minh, tinh nghịch của lũ trẻ. Nhìn vào đó, cha mẹ và con cái sẽ thấy mình gắn bó và thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu lẫn nhau, mỗi người biết trân trọng từng thời khắc trôi qua trong cuộc đời.

Nguyễn Nhật Ánh - tác giả cuốn sách đã nói : "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em". Tác giả khéo léo dùng ngòi bút "trẻ nhỏ" để vẽ nhân vật và dùng trái tim của một "người lớn" để viết câu chuyện của hồi tưởng, của trở về...

Cùng đón xem chương trình Cuốn sách của em phát sóng lúc 19h00 hôm nay (30/11) trên kênh VTV7!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước