ĐH Mỏ - Địa chất chia tay "Tuổi 20 hát"

Thùy Hương (Ảnh: Phan Lê Đức)-Thứ hai, ngày 08/09/2014 14:55 GMT+7

Liveshow thứ hai của Tuổi 20 hát đã phải nói lời chia tay với ĐH Mỏ - Địa chất và dành hai tấm vé cuối cùng cho hai đội ĐH Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng.

Bước vào Liveshow 2 với chủ đề “Những miền đất quê hương”, cả ba đội đã xuất sắc hóa thân vào vai các hướng dẫn viên du lịch, dẫn dắt khán giả lần lượt đi qua ba vùng miền xinh đẹp của Tổ quốc. Tại mỗi nơi, các bạn sinh viên trẻ đều để lại những ấn tượng sâu sắc với tài năng âm nhạc và bản lĩnh sân khấu.

Văn Trung của ĐH Mỏ - Địa chất tự tin khi mở màn với Cô gái Sầm Nưa

Mở đầu phần thi đơn ca với những giai điệu vừa quen vừa lạ của Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp, Văn Trung của ĐH Mỏ - Địa chất đã thể hiện sự tự tin với lối hát hiện đại và các bước nhảy uyển chuyển. HLV Minh Quân đánh giá cao nỗ lực luyện tập hát tiếng Lào cũng như sự chủ động giao lưu với khán giả của Văn Trung.

Sự đổi mới trong bản phối đã mang đến một làn gió mới cho Làng quan họ quê tôi

Làng quan họ quê tôi của Học viện Ngân hàng được đánh giá cao về sự sáng tạo khi khéo léo kết hợp giai điệu quan họ êm ái, trữ tình với sự sôi động, phá cách của beatbox và rap. Tuy nhiên, sự căng thẳng đã khiến liền anh Anh Tuấn không thể trình bày bài hát một cách trọn vẹn.

Tuy đã có một màn trình diễn ấn tượng nhưng HLV Khánh Linh cho rằng việc thể hiện giọng miền Nam từ đầu đến cuối khiến bài hát trở nên đơn điệu.

Xuôi dòng về miền Nam thân thương, Ánh Dương đã khiến chúng ta như sống lại những tháng ngày của cuộc Kháng chiến với Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Sự anh dũng, can trường của các cô gái năm xưa đã được thể hiện rõ nét thông qua giọng hát khỏe khoắn, bùng nổ của Ánh Dương. Mặc dù gặp khó khăn trong việc phát âm giọng miền Nam và mắc phải một số lỗi khi xử lý nốt cao nhưng cả 3 HLV đều cho rằng nữ sinh của ĐH Kinh tế Quốc dân đã có một phần biểu diễn thuyết phục.

Chất rock được thể hiện rõ nét trong tiết mục của ĐH Mỏ - Địa chấtChất rock được thể hiện rõ nét trong tiết mục của ĐH Mỏ - Địa chất

Phần thi Tốp ca đêm qua chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của các đội chơi. Họ đã khiến cho khán giả không thể ngồi yên với những màn trình diễn vô cùng sôi động. Bốn chàng rocker của ĐH Mỏ - Địa chất đã thiêu đốt khán đài với sức nóng của Bình Trị Thiên khói lửa. HLV Ngọc Anh cho rằng họ đã thực sự mang lửa đến với Tuổi 20 hát.

Học viện Ngân hàng đã để lại ấn tượng sâu sắc đặc biệt với những nốt cao ở cuối bài của Phan Tuấn – học trò cưng HLV Ngọc Anh

Bước ra sân khấu với khúc dạo đầu trữ tình, sâu lắng, Học viện Ngân hàng đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi bất ngờ xử lý đoạn sau của Hà Nội Điện Biên Phủ theo phong cách pop rock mạnh mẽ. Bài hát đã được đẩy lên đến cao trào với những nốt cao khiến HLV Minh Quân phải “rùng mình”. Tiết mục này đã thực sự trở thành điểm nhấn trong đêm diễn ngày hôm qua.

Vàm cỏ đông của ĐH Kinh tế Quốc dân đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả và ba huấn luyện viên quyền lực

Với thế mạnh trong cả phần hình lẫn phần hát, các học trò cưng của HLV Minh Quân đã không làm mọi người thất vọng với một màn trình diễn đặc sắc. Vàm Cỏ Đông đã được các bạn sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển thể thành một vở nhạc kịch với cốt truyện vô cùng hóm hỉnh, độc đáo, mang đậm màu sắc của Minh Quân.

Kết quả chung cuộc, với 39.9% và 35.3% số lượng bình chọn, Học viện Ngân hàng và ĐH Kinh tế Quốc dân đã dắt tay nhau vào vòng trong. Mặc dù đã có hai phần thi xuất sắc nhưng may mắn lại không mỉm cười với ĐH Mỏ - Địa chất khi là đội về cuối trong cuộc đua bình chọn của khán giả. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuổi 20 hát 2014 đã chính thức nói lời chia tay với HLV Khánh Linh và ĐH Mỏ - Địa chất.

Đêm Liveshow tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa giữa HLV Ngọc Anh và Minh Quân với phong cách rock bùng nổ. Chương trình sẽ được THTT vào lúc 21h thứ 7 (13/9) trên VTV6. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước