Đi giữa trời rực rỡ: Tả đi tìm mẹ, Pu khóc vì nhớ nhà, Thái khẳng định với mẹ không bao giờ cưới Bảo Anh

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ năm, ngày 10/10/2024 11:41 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời ở Hà Nội, Chải thấy thằng bạn thân của mình có vẻ suy tư. Chải tưởng Tả đang tương tư một cô gái nào đấy.

Lúc còn ở bản, trong khi Pu mong muốn đi qua bên kia ngọn núi của bản để biết bên kia ngọn núi có gì, thế giới phía sau ngọn núi ấy ra sao... thì Tả lại muốn đi qua ngọn núi ấy để tìm mẹ. Mẹ Tả bỏ Tả đi từ nhỏ và cậu đã luôn tò mò điều gì phía sau ngọn núi ấy kéo mẹ cậu rời khỏi cậu.

Sau khi xuống thành phố cùng Chải, Tả bận lo cho thằng bạn thân và bươn chải kiếm tiền cùng bạn nhưng chưa lúc nào ý nghĩ đi tìm mẹ nguội đi trong đầu cậu. Nhưng Tả cũng không nói chuyện ấy với Chải.

Lần này, Chải nấu cơm thịnh soạn chờ Tả về nhưng thay vì cậu bạn hoạt bát, hớn hở hàng ngày, Tả của ngày hôm nay trông buồn bã và ủ dột. Tả trầm ngâm và im lặng rất lâu.

Chải nhìn Tả và đoán già đoán non rằng Tả chắc thất tình. Tuy nhiên, khi Tả nói cậu đã đi tìm mẹ và lời thổ lộ ấy khiễn Chải cũng chìm vào im lặng. Tìm mẹ là nỗi đau đáu của Tả suốt những năm tháng qua.

Tuy nhiên, Tả nói khi mình tìm tới địa chỉ mình có mới biết là mình nhầm.

Ở một diễn biến khác, Như dường như vẫn chưa thôi ý định sẽ bỏ cái thái trong bụng. Cha của đứa trẻ đã bỏ rơi cô và suy nghĩ về một tương lai làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn khiên Như băn khoăn rất nhiều.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Như nói chuyện không giữ đứa trẻ với Lê và Pu. Trước đó, Lê đã phản đối Như khi cô nói ý định này và lần này, Lê không nói nhiều nữa, cô chỉ khuyên Như làm gì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ.

Đi giữa trời rực rỡ: Tả đi tìm mẹ, Pu khóc vì nhớ nhà, Thái khẳng định với mẹ không bao giờ cưới Bảo Anh - Ảnh 4.

Nghe lời khuyên của Lê, Như cũng băn khoăn rất nhiều.

Trong khi đó, Pu chuẩn bị tham gia chuyến từ thiện cùng Đoàn trường. Cô sẽ đi 2 ngày và Lê khuyên cô phải cẩn thận, chăm lo cho mình. Và khi chỉ còn lại một mình, Pu suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại những ngày tháng khi còn sống trong vòng tay của gia đình... Cô vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành ước mơ của mình - học xong Đại học và trở về bản giúp xây dựng bản làng mình.

Tuy nhiên, việc một mình đi học ở thành phố khiến Pu cô đơn, nhớ nhà. Cô đã khóc vì mệt mỏi.

Nếu như Tả có nỗi buồn vì chưa tìm được mẹ, Như bị người đàn ông mình yêu phụ bạc với cái thai trong bụng, Pu với cuộc sống bươn chải ở thành phố... thì Thái lại có nỗi khổ của kẻ sinh ra ở vạch đích. 

Thái đã biết được âm mưu của mẹ khi giả vờ đau chân để buộc anh phải quay về nhà. Thái bực bội với việc làm của mẹ và hiểu Bảo Anh là người đã đứng sau việc này. Anh nói thẳng với mẹ mình sẽ không bao giờ cưới Bảo Anh và yêu cầu mẹ ngừng làm những việc trẻ con bà đang làm với anh.

Tập 52 phim "Đi giữa trời rực rỡ" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (10/10) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 33: Chải rơi nước mắt vì tình bạn của Tả Đi giữa trời rực rỡ - Tập 33: Chải rơi nước mắt vì tình bạn của Tả

VTV.vn - Tả thực lòng muốn được đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng với Chải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước