Diễn viên Trúc Mai: 9 năm "ở ẩn", choáng ngợp ngày trở lại màn ảnh nhỏ

Lan Chi (Theo Lời tự sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2023 14:41 GMT+7

VTV.vn - Sau 9 năm tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, điều đầu tiên nữ diễn viên Trúc Mai cảm nhận khi trở lại màn ảnh nhỏ chính là sự choáng ngợp.

Khán giả truyền hình có lẽ sẽ khó để quên hình ảnh nàng dâu đanh đá do diễn viên Đào Trúc Mai sắm vai trong bộ phim Người đàn bà thứ hai phát sóng năm 2009 trong chương trình Rubic 8 trên kênh VTV3. Tiếp đó, Trúc Mai cũng góp mặt trong một số bộ phim khác như: Tháng 13, Đi qua bóng tối, Mặt nạ hoàn hảo, Cô giáo vùng cao... Những biến cố gia đình xảy đến đã khiến Trúc Mai phải tạm dừng diễn xuất nhưng niềm đam mê với nghề đã đưa cô trở lại phim truyền hình qua vai Trâm trong Hãy nói lời yêu - một vai diễn đánh dấu bước ngoặt, màn lột xác trong diễn xuất của Trúc Mai.

Tạo hình của nữ diễn viên Trúc Mai trong bộ phim "Người đàn bà thứ hai"

Trúc Mai chia sẻ, khoảng thời gian không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là lúc cô lắng lại, tập trung vào nhiều công việc bề bộn khác của bản thân. Khi có cơ hội quay trở lại nghiệp diễn, được làm công việc mình yêu thích, được cống hiến cho nghề, nữ diễn viên có rất nhiều cảm xúc muốn được chia sẻ.

Nhớ lại lần đầu tiên được tham gia phim truyền hình, Trúc Mai chia sẻ cô rất may mắn khi có được một vai diễn "đo ni, đóng giày". "Đó là ở kỳ cuối của năm thứ nhất Đại học, khoảng năm 2006. Khi ấy, tôi mới 20 tuổi, có được một vai diễn phù hợp với lứa tuổi thực sự là điều may mắn khi khởi đầu sự nghiệp" - Trúc Mai kể.

Với may mắn từ vai diễn đầu tiên - một nữ sinh tốt nghiệp cấp 3 nhưng thi trượt Đại học, Trúc Mai luôn coi đó là bước đà để bản thân có những sự phát triển sau này ở những vai diễn khác nhau. Trúc Mai tâm sự: "Từ một vai diễn như vậy, tôi có được sự ghi nhận của các đạo diễn, các bạn trong nghề và cả các bậc tiền bối nên càng ngày càng cố gắng nhiều hơn để được khán giả ghi nhận".

Trúc Mai trở thành "tiểu tam" trong phim "Hãy nói lời yêu"

Đến thời điểm hiện tại, Trúc Mai đã tham gia khoảng 12 bộ phim. Nữ diễn viên đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Nói về 3 cột mốc trong cuộc đời mình, Trúc Mai tiết lộ đó là khi cô trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (năm 2005), ngày mẹ mất (năm 2010) - biến cố có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nữ diễn viên, và thứ ba là thời điểm năm 2019 khi Trúc Mai quyết định quay trở lại con đường nghệ thuật.

Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, bản thân cũng không thần tượng hay học theo lối diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nào, con đường đến với nghề diễn của Trúc Mai đều do cô tự "bơi". "Tất cả mọi thứ đến với tôi hết sức tự nhiên và cứ thế bước theo. Tôi cũng sống với nghề một cách rất tự nhiên. Khi vào Đại học,tôi mới biết đến những người nổi tiếng. Tôi không xem quá nhiều phim hay không thần tượng quá nhiều người mà tự khám phá bản thân và diễn theo bản năng" - Trúc Mai chia sẻ.

Theo Trúc Mai, trong những vai diễn cô từng thể hiện, nhân vật có tính cách gần nhất với ngoài đời là ở bộ phim Đợi đến ngày Tết, Mặt nạ hoàn hảo và Những đứa con biệt động Sài Gòn (phần 2). Nữ diễn viên tự thấy bản thân hợp với những vai cá tính, sắc sảo hơn là dạng vai dịu dàng. Trúc Mai cho rằng những vai diễn cá tính cũng dễ gây được ấn tượng với khán giả nhiều hơn. Với mỗi kịch bản nhận được, Trúc Mai luôn tự tin và cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để có được một hướng đi phù hợp nhất cho nhân vật và giúp bản thân nhập vai được "ngọt" nhất.

Đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn nhớ như in bài học của thầy giáo người Nga khi cô vẫn còn là một sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đó là phải biết quan sát rồi bắt chước và biến cái bắt chước ấy thành nét diễn của mình.

Phải quyết định tạm dừng nghệ thuật khi gia đình gặp biến cố lớn, Trúc Mai kể thời điểm đó cô bị sốc và là khoảng thời gian không bao giờ quên được. Mẹ ruột qua đời vì ung thư nhưng Trúc Mai chỉ biết đến bệnh tình của mẹ ở những tháng cuối cùng nên sự ra đi đột ngột của mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của nữ diễn viên.

Sau khoảng thời gian ấy, Trúc Mai cũng quyết định lập gia đình rồi sinh con và chú tâm chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Sau 9 năm "ở ẩn", Trúc Mai chia sẻ động lực lớn nhất khiến cô quay trở lại với phim truyền hình vẫn là niềm đam mê và cả những câu hỏi của con trai về công việc diễn viên của mẹ. "Càng nghĩ càng thấy bản thân vẫn đang đam mê thì tại sao không thử nên tôi đã quyết định thử sức lại với phim truyền hình" - Trúc Mai bộc bạch.

Ngày trở lại với nghiệp diễn, Trúc Mai thừa nhận cô bị choáng ngợp bởi những thay đổi và sự phát triển hiện đại, chuyên nghiệp của công nghệ làm phim truyền hình. Đây cũng là điều khiến nữ diễn viên bị áp lực và đòi hỏi bản thân phải có sự thay đổi rất nhiều, từ lời thoại đến cách diễn. "Áp lực nữa là giờ nhiều diễn viên trẻ, tôi đuối hơn các bạn về ngoại hình nên cảm thấy bị tự ti. Có lúc tôi nghĩ không biết việc quay lại có là sai lầm hay không nhưng khi quen hơn với công việc thì mọi thứ cũng ổn hơn" - Trúc Mai tâm sự.

Thời điểm quyết định quay trở lại làm một diễn viên sân khấu cũng là lúc Trúc Mai nhận được lời mời của đạo diễn Bùi Quốc Việt cho bộ phim Hãy nói lời yêu. Khi đọc kịch bản, Trúc Mai chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một vai như thế - một cô tiểu tam. Nữ diễn viên tiết lộ cô rất đắn đo vì sợ không hợp vai và sợ bị khán giả "ném đá" nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nhận vai.

"Từ khi làm nghề, tôi luôn muốn được hóa thân vào tất cả các dạng vai để thử sức xem khả năng diễn xuất của mình đến đâu. Khi làm tốt những vai diễn nghĩa là mình đã thành công" - Trúc Mai chia sẻ.

Hai tạo hình mới nhất cho các vai diễn của Trúc Mai trong "Món quà của cha" và "Làng trong phố"

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Trúc Mai đã có độ chín trong nghề. Trải qua những biến cố, khó khăn trong cuộc sống, Trúc Mai trở lại với nghiệp diễn bằng tất cả niềm đam mê và mong muốn được khán giả đón nhận các vai diễn của mình.

Hiện tại, khán giả đang được gặp Trúc Mai với vai cô giáo Nguyệt trong bộ phim Món quà của cha và một vai nhỏ ở bộ phim Làng trong phố.

Hãy nói lời yêu - Tập 22: Tiểu tam Trâm (Trúc Mai) trở lại níu kéo tình cảm với ông Tín (NSND Trọng Trinh) Hãy nói lời yêu - Tập 22: Tiểu tam Trâm (Trúc Mai) trở lại níu kéo tình cảm với ông Tín (NSND Trọng Trinh) Hãy nói lời yêu: Tiểu tam Trâm (Trúc Mai) dọa 'cướp' con, bà Hoài (Nguyệt Hằng) bất ngờ cho luôn Hãy nói lời yêu: Tiểu tam Trâm (Trúc Mai) dọa "cướp" con, bà Hoài (Nguyệt Hằng) bất ngờ cho luôn Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!... Diễn viên Trúc Mai: Là tiểu tam, mấy ai được khán giả thương!!!...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước