Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt

Bích Ngọc-Thứ bảy, ngày 22/08/2020 20:13 GMT+7

VTV.vn - Tuần này, chương trình Điều ước thứ 7 kể về một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cặp đôi anh Trung - chị Trang sống tại Hà Nội.

Hơn 10 năm qua, chị Trang là người duy nhất ở bên cạnh anh Trung, chăm lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ dù chị biết rằng, anh sẽ không bao giờ khỏe mạnh trở lại và sẽ không bao giờ còn có thể gọi chị một tiếng "vợ".

Năm 2008 anh Trung từ Việt Triều, Phú Thọ xuống Hà Nội theo học lớp chụp ảnh và trúng tiếng sét ái tình của chị Thu Trang, thời điểm đó đang là thu ngân của tiệm. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn nhưng số phận lại muốn thách thức tình yêu đó bằng một biến cố nghiệt ngã.

Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 1.

Anh Trung gặp tai nạn chỉ sau 3 tháng kết hôn, anh bị chấn thương sọ não, liệt toàn thân. Từ đó đến nay, ròng rã gần 10 năm, chị Trang vẫn thuê nhà trọ ở Hà Nội, tần tảo làm đủ mọi việc để có tiền chạy chữa và chăm sóc chồng.

"Đối với một người khỏe mạnh, hợp thì ở, không hợp thì đường ai nấy đi nhưng đối với một người ăn nằm tại chỗ, tôi không thể rời bỏ anh ấy", chị Trang chia sẻ.

"Như gia đình người khác về đến nhà sẽ được chồng con nấu cơm cho ăn nhưng với tôi, nhiều khi về đến nhà anh Trung đi vệ sinh ra giường, một mình tôi phải lau dọn, chăm sóc, nấu cơm cho anh ấy đến 11 - 12h đêm mới được ngủ".

"Cũng có nhiều hôm anh ấy đau, anh ấy hét cả đêm, tôi phải thức để bóp người và dỗ dành cho anh ấy. Trong khi đó, tôi đã đi làm cả ngày rất vất vả. Nhiều khi cuộc sống cực khổ, bế tắc, tôi có nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng cứ nghĩ đến anh tôi lại không thể làm được điều đó. Tôi có thể tự kết liễu cuộc đời mình nhưng không thể tước đoạt đi quyền được sống của anh ấy. Bây giờ niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi là mỗi khi đi làm về được nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh và cười thật tươi".

"9 năm nay tôi chỉ về quê một lần vì tôi không thể bỏ anh ấy ở nhà một mình. Nhờ người khác trông hộ tôi cũng không yên tâm vì cho anh ấy ăn rất khó. Nhiều lúc nhà có công buổi, mẹ gọi tôi về nhưng tôi không thể nào làm khác được. Là một người con tôi không báo hiếu được cho bố mẹ, cũng không làm tròn bổn phận của một người con, tôi rất áy náy nhưng đành nuốt nước mắt vào trong và mong gia đình thông cảm cho tôi".

Mẹ chị Trang cho biết, bà gặp con gái lần cuối là lúc ông Ngoại mất, Trang có về đưa ông ra nghĩa trang. Biết cuộc sống của con mình vất vả nên bà cũng luôn động viên tinh thần cho Trang vượt qua số phận, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho chồng. Thỉnh thoàng bà cũng dành dụm tiền để gửi thức ăn lên cho con gái.

Dù biết chồng không thể nói nhưng chị Trang vẫn luôn trò chuyện với anh hàng ngày, gợi nhớ cho anh về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Chính tình yêu dành cho anh Trung là động lực để hai vợ chồng chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Biết được câu chuyện xúc động của chị Trang, chương trình Điều ước thứ 7 đã tổ chức một đám cưới đặc biệt dành tặng cho cặp đôi. Chị Trang rất yêu hoa hồng nên đám cưới của chị được ê-kíp thực hiện tại một địa điểm vô cùng lãng mạn với hơn 1000 bông hoa tươi đẹp mắt.

Xuất hiện trong chương trình, chị Trang không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào. Chị Trang cho biết, hơn 10 năm qua chị chưa bao giờ mặc váy đẹp như vậy, chồng chị sau khi xẩy ra biến cố thì đây cũng là lần đầu tiên anh được đi ra ngoài chơi, hít thở bầu không khí trong lành.

Không những vậy cặp đôi còn được lắng nghe ca khúc Bức thư tình đầu tiên với phần thể hiện của nhạc sĩ Đỗ Bảo và ca sĩ Tấn Minh.

Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 3.
Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 4.

Đặc biệt, sau nhiều năm xa cách cuối cùng, chị Trang cũng được gặp lại mẹ, bà ngoại và các anh chị em của mình. Những giọt nước mắt xúc động, nghẹn ngào, những cái ôm thắm thiết, những lời nhắn gửi đến con gái, con rể của mẹ chị Trang khiến mọi người không giấu được nước mắt.

Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 5.
Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 6.
Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 7.
Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 8.
Điều ước thứ 7: Tình yêu diệu kỳ của người vợ 10 năm chăm chồng bại liệt - Ảnh 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước