Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào

Hương Chi-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 07:14 GMT+7

VTV.vn - Đúng như dự đoán và mong muốn của khán giả, một nụ hôn ở cảnh quay cuối phim đã mang đến một cái kết ngọt ngào cho cặp đôi Duy - Ngọc.

Ngọc chủ động chia tay nhưng ngày nào cũng khóc "ngập thành phố"

Mở đầu tập 30 - tập cuối phim Đừng bắt em phải quên, sau khi gặp Hoa (Hoàng Xuân) - mẹ Duy và hứa sẽ chấm dứt quan hệ yêu đương với Duy, Ngọc (Quỳnh Kool) đã suy nghĩ rất kỹ để chính thức chủ động nói lời chia tay. Duy (Thanh Sơn) không chấp nhận từ bỏ tình yêu này nếu như Ngọc không đưa ra một lý do thuyết phục.

Ngọc thú nhận cô không có lý do chính thức nhưng cô mệt mỏi nên bỏ cuộc. "Gia đình của em sắp tan nát rồi, em đâu còn tâm trí để yêu với đương nữa" - Ngọc vừa khóc, vừa tỏ ra dứt khoát buông bỏ mối tình này.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 1.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 2.

Ngay sau khi chia tay cũng đúng là lúc Duy nhận được thư mời sang nước ngoài làm nghiên cứu sinh, vì thế anh quyết định đi nước ngoài. Với Duy không thể nói chia tay là chia tay được, anh buồn bã, chán nản, nhớ thương người yêu. Duy đến cổng trường đợi, đến trước cửa nhà chờ... nhưng đều bị Ngọc tránh mặt.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 3.

Về phía Ngọc, cô vẫn rất yêu Duy nên sau khi chia tay, Duy đau buồn bao nhiêu thì cô cũng đau buồn bấy nhiêu. Nhìn con gái buồn rầu, Ngân (Quách Thu Phương) khuyên Ngọc nên suy nghĩ lại vì "Duy là một người tốt, cậu ấy không có lỗi gì".

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 4.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 5.

Khi Duy biết Ngọc đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ ở nhà hàng nên đã chủ động gặp mẹ Duy để đồng ý chia tay. Duy trách móc Ngọc tại sao không chia sẻ với anh và dễ dàng buông bỏ như vậy. Ngọc vẫn tỏ ra cứng rắn: "Tôi không muốn anh bước vào cuộc đời tôi. Tôi hết tình cảm với anh rồi".

"OK, chấm dứt đi" - Duy chính thức chấp nhận lời chia tay này.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 6.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 7.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 8.

Thấy mẹ Duy cấm đoán và áp đặt chuyện của con trai và Ngọc, bác Dịu (NSND Như Quỳnh) cảnh báo Hoa giống như mẹ Ngân ngày xưa. Vì lời nói này của bác Dịu và vì chứng kiến Duy buồn rầu, Hoa đã thay đổi thái độ với Ngọc khi tình cờ gặp cô ở chùa.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 9.

Trước giờ bay, Duy lại đến nhà Ngọc để nói lời tạm biệt. Nhìn thấy Duy đứng trước cổng nhưng Ngọc cương quyết không xuống gặp. Cô sợ mình sẽ yếu lòng khi đứng trước mặt người con trai mà cô vẫn rất yêu.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 10.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 11.

Ngọc chủ động hôn Duy khi anh xuất hiện đúng thời điểm

Biết chiều nay Duy bay, Ngân khuyên con gái ra sân bay tiễn Duy nhưng Ngọc không đi. Cô buồn rầu trở lại nơi ghi dấu kỷ niệm của hai đứa. Vẫn trên những tảng đá ngày xưa Duy đỡ Ngọc khỏi ngã xuống nước khiến hai đứa lần đầu rung động, chiều nay, Duy lại một lần nữa đỡ cô như vậy.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 12.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 13.

Duy giải thích sự có mặt của mình ở đây vì chuyến bay hoãn sang ngày mai. Ngọc hạnh phúc đến rơi nước mắt nhưng vẫn trách móc: "Sao anh không bay luôn đi để tôi đỡ bị làm phiền".

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 14.

"Từ nay, anh sẽ không bao giờ để nước mắt em phải rơi nữa, vì bất cứ ai hay vì bất cứ chuyện gì" - ngay sau câu nói này của Duy, Ngọc đã chủ động hôn anh - nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, tủi hờn và hạnh phúc.

Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 15.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 16.
Đừng bắt em phải quên - Tập 30: Ngọc chủ động hôn Duy trong nước mắt, kết phim ngọt ngào - Ảnh 17.

Đúng như dự đoán và mong muốn của khán giả, một nụ hôn ở cảnh quay cuối phim đã mang đến một cái kết ngọt ngào cho cặp đôi Duy - Ngọc.

Ngay sau khi phim Đừng bắt em phải quên kết thúc, bộ phim Cát đỏ sẽ lên sóng vào 21h30 thứ 5, 6 hàng tuần trên kênh VTV3!


Đừng bắt em phải quên - Tập cuối: Ngọc chia tay Duy - Cảnh quay lấy nước mắt khán giả Đừng bắt em phải quên - Tập cuối: Ngọc chia tay Duy - Cảnh quay lấy nước mắt khán giả Đừng bắt em phải quên: Ngọc khóc như mưa vì bị Linh gọi là... con hoang Đừng bắt em phải quên: Ngọc khóc như mưa vì bị Linh gọi là... con hoang Hồng Diễm cắt tóc ngắn sau gần 30 năm liên quan đến Hồng Đăng? Hồng Diễm cắt tóc ngắn sau gần 30 năm liên quan đến Hồng Đăng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước