Gặp gỡ người hùng chống "giặc lửa" ở rừng Hồng Lĩnh trong Điều ước thứ 7

PV-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 17:42 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Điều ước thứ 7, khán giả đã được gặp gỡ, trò chuyện với người đàn ông liều mình phá rừng, làm đường băng cản lửa trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh vừa qua.

Chương trình Điều ước thứ 7 tuần này là câu chuyện về những con người đã túc trực bám rừng, vật lộn với giặc lửa trong liên tục 3 ngày đêm từ 28/6-30/6/2019.

Chưa bao giờ rừng Hồng Lĩnh lại cháy ở quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày liên tiếp đến như vậy. Khi vụ cháy rừng kinh hoàng kết thúc, người dân Nghi Xuân vẫn nhắc mãi về một người đàn ông đặc biệt. Đó là người đã vượt núi băng rừng hơn 12km, tạo cả nghìn mét đường băng dập lửa, cứu rừng. Cùng với các lực lượng khác, người cựu binh Đậu Văn Tiến đã góp phần không nhỏ trong việc chữa cháy rừng và ngăn không cho đám cháy lan rộng sang những vùng khác...

"Hôm đó vào khoảng 13h30, ngày 24/6, tôi nhận được một cú điện thoại không biết của ai nhưng cấp báo về việc cháy rừng và muốn tôi vào hỗ trợ. Lúc đó, tôi ôm ngay chiếc cưa chạy ngay vào rừng, không kịp nói gì với vợ con. Đến nơi tôi thấy rừng đang cháy ngùn ngụt, dưới chân núi là công an, dân quân, cứu hỏa tập trung rất đông. Nhưng lửa cháy rất dữ dội, hàng trăm con người đang tính toán phương án tốt nhất để dập lửa. Theo giác quan và kinh nghiệm đi rừng quen, tôi liền nói giờ chỉ còn cách làm đường băng tách lửa, đừng để lửa cháy đến khu dân cư người dân, nếu không sẽ thiệt hại vô cùng lớn", ông Đậu Văn Tiến nhớ lại.

"Mặc dù nhìn mỗi cây hơn 40 năm tuổi đời bị đốn, tôi rất xót xa nhưng không còn cách nào khác, để tránh lửa lan nhanh chúng tôi buộc chỉ còn duy nhất 1 sự lựa chọn. Lúc tôi cưa cây để làm đường băng cản lửa, tôi chỉ có một suy nghĩ là mình phải làm thật nhanh, nếu tôi có bị cây đè vào hay bị thương thì không sao sẽ có đồng đội của tôi ở phía sau sẽ hỗ trợ".

Gặp gỡ người hùng chống giặc lửa ở rừng Hồng Lĩnh trong Điều ước thứ 7 - Ảnh 1.

Trong suốt 3 ngày, 2 đêm, cùng với ông Tiến là hơn 11.000 người gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân, tự vệ, công an, bộ đội biên phòng và nhiều người dân khác đã cắt hàng trăm cây làm đường băng cản lửa.

Đặc biệt, sau khi vụ cháy kết thúc, có rất nhiều nhà hảo tâm đến gặp ông Tiến và tặng ông nhiều món quà để thể hiện lòng mến mộ sự mưu trí, quả cảm của ông nhưng đều bị ông từ chối. Ông Tiến chỉ có một mong muốn duy nhất là tha thiết được gặp người chỉ huy hôm đó - người đã tin tưởng ông và cùng ông tác chiến dẹp nhanh "giặc" lửa. Tuy nhiên, trong thời khắc sinh tử, ông Tiến chưa kịp hỏi tên người anh em đồng hành, cũng không có một thông tin gì nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Biết được mong muốn của ông Tiến, ekip Điều ước thứ 7 đã có mặt để thực hiện ước mơ bấy lâu của ông Tiến. Người chỉ huy ông Tiến tha thiết gặp chính là Thượng úy Nguyễn Văn Thịnh, tiểu đoàn đặc công 31, Bộ tham mưu, Quân khu 4.

Gặp gỡ người hùng chống giặc lửa ở rừng Hồng Lĩnh trong Điều ước thứ 7 - Ảnh 2.
Gặp gỡ người hùng chống giặc lửa ở rừng Hồng Lĩnh trong Điều ước thứ 7 - Ảnh 3.

Giây phút được gặp người anh em của mình, ông Tiến rất xúc động. Bởi đã rất lâu rồi ông mới cảm nhận được tình cảm quân dân khăng khít đến như vậy. Bên cạnh đó, Thượng úy Nguyễn Văn Thịnh cũng cho biết ông Tiến xứng đáng được gọi là người hùng. Dù vết thương đầy mình, 3 ngày ròng rã không ngủ, đối mặt với tử thần nhưng ông Tiến luôn cố hết sức mình, không ngại hy sinh để chiến đấu với "giặc lửa".

"Chúng cháu xin hứa với bác, những người kế cận bác sẽ cống hiến hết mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Chúc bác luôn có sức khỏe để đóng góp cho quê hương, đất nước", Thượng úy Nguyễn Văn Thịnh xúc động nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước