"Gia đình truyền hình" Mạnh Cường - Hương Giang: Mọi mơ ước giờ gói gọn trong các con

Minh Trang/Ảnh: NVCC-Thứ năm, ngày 27/06/2024 09:03 GMT+7

VTV.vn - Gia đình của hai BTV Mạnh Cường và Hương Giang đã có nhiều thay đổi khi chào đón một cặp sinh đôi ra đời.

Sau gần chục năm bên nhau và 4 năm về chung nhà, cặp đôi BTV Mạnh Cường và BTV Hương Giang đón tin vui "lên chức" bố mẹ với sự ra đời của cặp song sinh Lê An Vĩnh Khoa và Lê An Tuệ Sa. Hai em bé, một trai một gái, đã đem đến nhiều đổi thay trong cuộc sống của cặp đôi.

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, cùng phóng viên VTV Online trò chuyện với cặp vợ chồng biên tập viên truyền hình về tổ ấm nhỏ với hai thiên thần vừa chào đời!

Thư giãn và tận hưởng từ chính việc chăm sóc con

- Lời đầu tiên là xin chúc mừng Gia đình truyền hình đón hai thành viên mới trong năm con Rồng này. Cả hai đã quen với việc vai trò bố mẹ bỉm sữa?

Hương Giang: Thật ra hai vợ chồng cũng mới bắt đầu quen chứ chưa thuần thục được. Vì có em bé là thay đổi hoàn toàn cuộc sống và thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng trước đây nên chúng tôi vẫn đang dần làm quen. Trộm vía là đã thích nghi khá tốt rồi.

- Cuộc sống của hai bạn có sự thay đổi như thế nào khi bước sang một giai đoạn mới là có con?

Mạnh Cường: Trước đây, tôi và Giang đều là kiểu đam mê công việc, nên lúc nào cũng có lịch trình kín trong ngày. Như với tôi sẽ có các công việc ở Đài THVN như dẫn chương trình Chuyển động 24h, Việc tử tế, Việt Nam vui khỏe… lịch trình đi liên tục, liên miên đến các tỉnh từ Bắc vào Nam, rồi còn sản xuất nội dung số nên rất bận.

Còn Giang cũng có những công việc tương tự ở kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, cùng với sản xuất nội dung cho gia đình nên lúc nào cũng quần quật làm việc. Nhưng từ khi có em bé thì mình đã sống chậm lại, ở trạng thái thư giãn.

Gia đình truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang: Mọi mơ ước giờ gói gọn trong các con - Ảnh 1.

Hương Giang: Điều thay đổi thứ 2 là chúng tôi phải học cách chăm sóc em bé thật tốt, học rất nhiều kiến thức mới như một môn học hoàn toàn mới, phải đọc và tìm hiểu rất nhiều. Có khi chồng tìm hiểu rồi về phổ biến lại cho vợ và ngược lại. Việc học này chiếm toàn bộ thời gian trong suốt 7 tháng nghỉ sinh của tôi, cùng với bé.

- Những ngày đầu của việc chăm sóc bé sơ sinh như thế nào?

Hương Giang: Ngoài sức tưởng tượng! Cả hai không nghĩ guồng quay ấy lại liên tục và mệt đến thế. Trong một tháng đầu tiên, chúng tôi chỉ có hai vợ chồng và được hai bà nội ngoại thay phiên nhau giúp. Thời gian đó hai vợ chồng không có đêm nào được ngủ tử tế, mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên khi sáng dậy, mở mắt ra là không nhận ra đâu là vợ, đâu là chồng mình. Sau đó, các bà sẽ trông giúp một lúc để hai vợ chồng ngủ và đó thật sự là một giấc ngủ tuyệt vời. Cuộc đời chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế.

Mệt nhưng bù lại, hai vợ chồng rất vui vì mình theo dõi sự thay đổi của con theo từng ngày.

- Những lúc thấy mệt nhất thì động lực của các bạn là gì?

Hương Giang: Áp lực nhất là khi con có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc biểu hiện khiến mình phải lo lắng. Vì lần đầu làm bố mẹ nên sẽ rất nhiều câu hỏi, nhiều sự lo lắng, từ đó làm mình có áp lực từ việc chăm sóc con.

Nhưng động lực lúc mệt ấy chính là nhìn thấy đối phương của mình vẫn đang rất tận hưởng việc chăm sóc con. Động lực của tôi là nhìn thấy con lên cân tốt, chồng vui vẻ và tận hưởng việc chăm sóc con cùng mình. Chồng tôi giờ đã chăm sóc con giỏi hơn cả vợ.

Mạnh Cường: Tôi phát hiện rằng mình cực kỳ thích làm bố, cực kỳ thích công việc chăm con vì nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tự nhiên mình cảm thấy mình từ một người tham công tiếc việc thành ông bố bỉm sữa.

Cùng nhau chia sẻ để vun đắp hôn nhân

- Hai bạn đều rất bận rộn với công việc. Các bạn có nhờ thêm sự trợ giúp từ bên ngoài để chăm sóc con cái?

Mạnh Cường: Ông bà nội ngoại hai bên còn khỏe và rất sẵn sàng hỗ trợ chăm em bé giúp. Giờ vợ chồng tôi đang ở riêng cách hai bên nội ngoại khoảng 10km. Mỗi ngày, các bà sẽ tới nhà giúp hai vợ chồng, còn các ông sẽ hỗ trợ ở vòng ngoài. Ngoài ra còn có thêm những người thân khác của hai vợ chồng.

- Cả hai chia sẻ cùng nhau như thế nào để cân bằng công việc và chăm sóc con?

Hương Giang: Công việc được san sẻ một cách tự nhiên. Nếu vợ chồng cùng ở nhà thì hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa, rất công bằng và không phải chia sẻ. Còn nếu một người đi làm thì người còn lại sẽ cùng với bà chăm hai em bé. Chúng tôi ưu tiên khi các con lớn hơn và có sức khỏe ổn định, mọi thứ đi vào guồng thì mới cần tới sự trợ giúp bên ngoài. Còn trong thời gian đầu đời, chúng tôi vẫn muốn mình là người chăm sóc con là chính. Cũng chính vì thế, chúng tôi sẽ gác lại phần lớn công việc để chăm sóc con.

Gia đình truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang: Mọi mơ ước giờ gói gọn trong các con - Ảnh 4.

- Trở lại một chút với thời gian trước, nhớ về quá trình chuẩn bị chào đón hai bé con, điều hai bạn nhớ nhất là gì?

Hương Giang: Điều hai vợ chồng nhớ nhất là mỗi tuần sẽ "đi gặp con" một lần, siêu âm để xem tình trạng sức khỏe của con như thế nào. Đó là cảm xúc háo hức, mong chờ thời khắc được đón con ra đời đến với mình.

- Khoảnh khắc đón em bé với hai bạn diễn ra như thế nào?

Hương Giang: Vợ chồng tôi đã nắm tay nhau khóc, nước mắt giàn giụa. Một cảm xúc rất đặc biệt.

- Giờ gia đình đã có thêm con nhỏ, cả hai có suy nghĩ như thế nào về những phút giây riêng tư của hai người trong cuộc hôn nhân?

Mạnh Cường: Trước khi tham gia cuộc phỏng vấn này chúng tôi đã cùng nhau đi dạo 30 phút, mua bỏng nước, kem và ra một góc sân chung cư đi dạo. Chúng tôi đã "trốn con" được 30 phút. Cảm giác ấy nó vui sướng, hạnh phúc và nhẹ nhàng. Hai vợ chồng được nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Đó cũng là cách chúng tôi vun đắp mối quan hệ của hai vợ chồng khi vừa trở thành bố mẹ bỉm sữa.

Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ nhau trong chăm sóc con cũng là cách để vun đắp mối quan hệ giữa hai người.

Từ khi có con, mọi ước mơ và mong muốn của hai vợ chồng chỉ gói gọn trong con

- Trong gia đình, ai sẽ là người đưa ra quyết định mọi vấn đề trong nhà?

Hương Giang: Trong gia đình hai vợ chồng ít bị khác biệt về quan điểm nhiều lắm. Thường một người nêu ra thì sẽ thuyết phục người còn lại, đồng thuận với nhau.

- Cả hai sẽ làm gì khi bất đồng quan điểm một vấn đề nào đó?

Mạnh Cường: Sẽ tìm cách thuyết phục nhau. Chúng tôi có một nguyên tắc từ xưa tới nay là sẽ không cãi nhau căng thẳng mà sẽ im lặng khi tức giận, bình tĩnh lại, chuẩn bị lập luận riêng để nói chuyện với nhau thẳng thắn, rõ ràng.

Gia đình truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang: Mọi mơ ước giờ gói gọn trong các con - Ảnh 6.

- Theo hai bạn, điều gì sẽ khiến cuộc sống gia đình nhỏ của mình luôn vui vẻ, hạnh phúc?

Hương Giang: Con khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên như các bạn đồng trang lứa khác là điều khiến hai vợ chồng đã rất hạnh phúc rồi.

Từ khi có con, mọi ước mơ và mong muốn của hai vợ chồng chỉ gói gọn trong con. Ngày xưa, có thể ước mơ nhiều thứ nhưng giờ tất cả chỉ gói gọn trong em bé, chỉ cần con khỏe mạnh, bình an phát triển như các bạn khác.

Mạnh Cường: Còn một điều nữa tôi nghĩ là sự cân bằng trong cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại của hai vợ chồng, tôi nghĩ mọi thứ đã khá cân bằng trong công việc, gia đình, trong mối quan hệ tình cảm giữa cả hai. Sự xuất hiện của thành viên em bé trong gia đình đang cân bằng mọi thứ. Tôi mong mọi thứ cân bằng và thoải mái là gia đình sẽ hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước