Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt

Bích Ngọc-Thứ hai, ngày 05/10/2020 10:18 GMT+7

VTV.vn - Hai gương mặt ca sĩ ẩn danh cuối cùng lộ diện trong tập 7 cũng là hai trường hợp mà khi câu chuyện cuộc đời của họ được kể lại, biết bao giọt nước mắt đã rơi.

Không phải bỗng dưng ca sĩ Hà Lan Phương – giọng ca quen thuộc tại nhiều phòng trà quyết định lấy "biệt danh" Sầu riêng trước khi lộ diện trên sân khấu. Phần nhập vai xuất sắc của vũ công Thảo Uyên ngay từ đầu đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho 5 vị khán giả đặc biệt gồm: danh ca Phương Dung, NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Long Nhật, Dương Triệu Vũ.

Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt - Ảnh 1.

Câu chuyện Hà Lan Phương kể khiến tất cả các nghệ sĩ có mặt trong chương trình, trong đó có cả MC Bạch Công Khanh đã phải bật khóc. Cô cho biết, khoảnh khắc cho đến giờ khiến cô đau đáu nhất đó là khi vừa đón ba về nhà, ông đã mất trên tay mình. Tính đến thời điểm cô đứng trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh cũng chỉ vừa qua 100 ngày ba cô qua đời.

Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt - Ảnh 2.

Nhớ lại những năm tháng cuối đời của ba, cô cho biết ông bị bệnh lẫn tuổi già. Lúc đó, gia đình cô rất khó khăn. Mọi vốn liếng làm ăn, thậm chí tiền học phí của con cô đều dồn sức để chữa bệnh cho ba. Sau 118 ngày nằm trong phòng hồi sức tích cực đặc biệt ông đã ra đi, để lại cho cô nỗi đau quá lớn.

Trong số 5 vị khán giả đặc biệt, Hà Lan Phương có quan hệ mật thiết với NSƯT Kim Tử Long. Cha cô vốn là nhạc sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực cải lương, từng sáng tác rất nhiều tác phẩm mà Kim Tử Long đã trình diễn trên sân khấu Trần Hữu Trang. Sau này, khi anh mở phòng trà ca nhạc, Hà Lan Phương cũng đến hát tại đây.

Hà Lan Phương từng có thời điểm quyết định từ giã sân khấu. Đó là sau khi cô sinh con thứ 3, sức khỏe không ổn định. Cô kể, thời điểm đó mỗi tối đến giờ các ca sĩ thường trang điểm để bước lên sân khấu cô thường trốn vào toilet khóc vì "nhớ nghề kinh khủng". Lúc đó, cô xin phép ông xã tạo cho mình cơ hội để được đi hát trở lại.

Cất giọng trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh, Hà Lan Phương khiến cả 5 nghệ sĩ đã phải đứng dậy thán phục. Danh ca Phương Dung đánh giá màn thể hiện của cô là xuất thần đồng thời khuyên cô không nên bỏ hát.

Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt - Ảnh 3.

Hà Lan Phương chia sẻ, sau biến cố phải từ giã sân khấu, cô trở lại và hát bằng tất cả con tim. Có những khi đi hát cô không có một đồng trong túi và không được trả một đồng cat-xê nào. Lên sân khấu, với cô chỉ có hát là duy nhất. Chia sẻ của ca sĩ Long Nhật dường như rất đúng với tâm trạng của cô: "Hát mới là sống. Chưa hát chỉ là tồn tại".

Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt - Ảnh 4.

Trường hợp của giọng ca bolero quê Hải Dương - Phan Anh Quân, qua phần thế danh của rapper Anh Dũng thậm chí còn khiến các khách mời xót xa nhiều hơn. Xuất thân từ gia đình nghèo khó tại Hải Dương, anh từng đạt danh hiệu Á quân một cuộc thi ca hát.

Phan Anh Quân chia sẻ, nhắc đến cuộc đời mình không khóc không được bởi quá nhiều biến cố.

Sinh ra trong gia đình nghèo, 6 tuổi mẹ anh phải đi làm ăn xa từ đó anh ở cùng bà nội cho đến năm 23 tuổi. Khi rời nhà đi lập nghiệp xa, lúc nội qua đời anh không có mặt. Anh khóc suốt quãng đường trở về nhà, chỉ mong nội tỉnh dậy dặn dò mình câu cuối cùng. Anh Quân cho biết, mình nợ nội rất nhiều mà chưa trả được.

Thế nhưng, nỗi đau đó chưa phải là tất cả. Khi được MC Bạch Công Khanh hỏi về người cha của mình, những tiết lộ của nam ca sĩ thậm chí còn đau đáu hơn. Anh kể, mẹ lấy ba năm 17 tuổi, khi đó ba anh 18 tuổi. Tuy nhiên, ông mất năm 19 tuổi khi mẹ đang mang bầu ở tháng thứ 6. Ba qua đời, anh không có bất kỳ ký ức nào cũng như có một tấm ảnh nào để biết khuôn mặt ba mình. Chỉ biết là, mọi người vẫn thường nói anh rất giống ba mình. Mẹ của anh từ đó đến nay vẫn ở vậy nuôi anh. Tuy nhiên, trong khi anh đang sống ở TP.HCM thì mẹ anh đang sống một mình ở quê. Anh chỉ mong mỏi có một ngày hai mẹ con được đoàn tụ.

Trước khi đoạt giải Á quân cuộc thi bolero, Anh Quân từng trải qua nhiều nghề khác nhau: đi xúc xà bần thuê với thu nhập chỉ khoảng 60 nghìn/ngày; xin làm ở các sạp bán vải; bán dép thuê. Anh tâm niệm "không sợ gì chỉ sợ mình không có tiền".

Sau những tiết lộ về hoàn cảnh của mình, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ, anh sẵn sàng tạo công việc cho mẹ của Anh Quân trong khi ca sĩ Long Nhật tạo điều kiện để anh về công ty của mình.

Ca sĩ ẩn danh sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước